Nhiều khả năng tài xế « le sụt » lái thuê, đã muốn bỏ đi rồi nhưng chủ lời qua tiếng lại sao đó với shipper nên xùy ra cắn anh ấy!
Thứ tài như thế giờ nhiều và loại chủ kiểu đấy càng đông hơn. Nhất là đám trọc phú mới nổi, bán được miếng đất, trúng vài quả hay vơ vét công sản được mớ.
Giàu nhanh nhưng văn hóa nền yếu, và tiền đâu mua được cách hành xử quý phái dễ như sắm cái túi, tậu chiếc xe, đeo dây xích vàng...
Chỉ cần vài chuyện nhỏ kiểu đậu xe mua đồ, vào quán gọi món, ra đường vứt rác... lộ ra ngay. Chẳng cần đợi đến kiểu ra oai hay bắt nạt người yếu thế, mới biết bố chúng là ai?
Tôi nghĩ nếu đủ chứng cứ chủ xùy tài cắn shipper thì cũng nên xử lý đám ấy, để bọn tương tự chừa thói. Mà càng mạnh tay càng tốt, bởi giờ dù là dân nghèo hay giàu, sang hoặc khó khi ra đường bị ức hiếp, đánh đập sẽ chẳng còn lo vì họ thực sự được pháp luật bảo vệ.
Đẹp hơn nữa là trị sao cho đám trọc phú co vòi, bớt lên mặt.
HÀ PHAN 12.02.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.