samedi 10 décembre 2022

Phúc Lai - Nhận xét về thông tin hóng được sau ngày thứ 284 của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine (04/12/2022)

 

1. Điểm tin chiến sự

Đến đề mục sau tui sẽ đi vào ngó nghiêng xem Nga áp dụng cách đánh mới ở Bakhmut có thật không, nhưng về kết quả của nó thì đây, tin của Bộ Tổng tham mưu Ukraine:

• Trong ngày qua, các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân xâm lược Nga tại các khu vực định cư Ploshanka và Bilogorivka ở vùng Luhansk và Berestov, Bilogorivka, Yakovlivka, Soledar, Bakhmutske, Bakhmut, Opytne, Klishchiivka, Andriivka, Maryinka và Novomykhailivka ở vùng Donetsk.

Đã bị đẩy lùi thì chẳng có kết quả gì cả, nhanh cho nó vuông.

Ngày hôm qua thấy phong thanh trên mạng xã hội rằng quân Nga bị một đòn tập kích HIMARS thiệt hại nghiêm trọng lắm, hình như một sở chỉ huy hay cái gì đó. Bản tin Bộ Tổng tham mưu Ukraine chỉ viết nhõn một câu:

• Các đơn vị bộ đội tên lửa, pháo binh của Lực lượng Phòng vệ đánh vào 2 cứ điểm có vị trí quan trọng về chiến thuật, các kho đạn và khu vực tập trung bộ đội, thiết bị khí tài quân sự và 1 mục tiêu quan trọng khác của địch.

Cái gọi là “mục tiêu quan trọng” này ở đâu đó hoặc Zaporizhzhia hoặc Kherson thì phải, bác nào hóng được tin thì xin bổ sung giúp.

2. Có thật là quân Nga ở Bakhmut chuyển sang cách đánh mới?

Thật ra chẳng có gì là mới khi họ chuyển gánh nặng sang cho bộ binh, và nói một cách chính xác là quân Wagner đánh nhau là chính, bộ binh của quân đội Nga sức chiến đấu đã suy kiệt đến mức thê thảm. Sở dĩ tại sao họ có khả năng cho quân Wagner đánh đêm vì trong thời gian qua, Prigozhin đã cho người sang Trung Quốc mua được một số kha khá kính nhìn đêm (hàng Thâm Quyến). Cái thứ này có giá từ 350 đến 13.000 – 14.000 đô-la Mỹ tùy loại.

Trên mạng đã có bài của cụ Kim Văn Chính về vấn đề này tại đây.

Bình loạn : Đầu tiên, có thể coi đây là một bước tiến của quân Nga về… chiến thuật, cứ cho là họ sao chép cách mà người Mỹ đã làm trên chiến trường, đặc biệt là chiến thuật tác chiến ban đêm của biệt kích (Rangers) và Đặc nhiệm Hải quân (Navy SEALs). Để biết cụ thể quân Nga vận hành chiến thuật này ra sao, cần xem các phim như “Chiến lang” hay “Chiến dịch Biển Đỏ” sẽ thấy rất rõ những người thầy của họ chiến đấu ra sao.

Nhìn chung là Trung Quốc cái gì cũng có, chỉ là vấn đề chất lượng ra sao và công nghệ lõi nếu Tây nó cấm vận thì khỏi làm được cái thứ chất lượng High-end đó thôi. Đó chính là câu chuyện của vòng bi Trung Quốc – đến Trung Quốc còn chưa làm được vòng bi high-end thì quên Nga đi. Vụ này làm tui nhớ đến có bác bạn Facebook khăng khăng là Loncin làm động cơ xe máy cho… BMW, điều đó rất đúng vì nó thể hiện trên website của cả hai tập đoàn trên. Ai biết đọc một chút đều có thể đọc được.

Có điều cái gì ẩn giấu đằng sau thì còn lâu chúng ta mới đọc được trên web. Một ông kỹ sư người Đức kể cho tui từ lâu về câu chuyện này: Loncin muốn đi tắt đón đầu về công nghệ động cơ mô tô, vật nài mua cả nhà máy của BMW về và thậm chí vợt được cả hợp đồng làm động cơ thật – rất nhiều chi tiết sẽ được sản xuất ở Trung Quốc và cả khâu lắp ráp cũng ở Trung Quốc luôn – quá là tiện lợi. Nhưng ở trong đó có bao nhiêu % chi tiết vẫn làm ở Đức và Đức vẫn giữ bí mật công nghệ, thì trên web không bao giờ có. Những chi tiết đó thì chỉ khi Trung Quốc ăn cắp được bí mật công nghệ thì may ra mới làm được, nhưng đã ăn cắp thì chẳng bao giờ ăn cắp được trọn vẹn cả.

Quay lại với kính nhìn đêm – ngày xưa học nghiệp vụ tui đã được tiếp xúc với kính nhìn đêm của Liên Xô loại màng phim rồi. Ban ngày không cần dùng nó (màng phim), ban đêm thì lắp vào. Để ban đêm nhìn được, ban ngày phải phơi nó ra ánh sáng mặt trời cỡ mấy giờ đồng hồ để… nạp năng lượng. Nhìn rất kèm nhèm.

Quay lại lần nữa với quân Nga – từ đầu chiến tranh họ đã thiếu thốn cái món này, tui cũng không hiểu sao bây giờ công nghệ phát triển, kính nhìn đêm đến trẻ con còn tiết kiệm tiền ăn sáng mua được, mà quân đội Nga không có. Sao không sang Trung Quốc mà mua? Trung Quốc thì ai có tiền mua là bán tất. Kính Trung Quốc tui cũng có tiếp xúc rồi, nếu đặt mua những loại dùng các chi tiết quang học và cả… màng (không biết màng gì đâu nhé) của Tây thì chẳng rẻ hơn của Tây được bao nhiêu. Tui thì cho rằng họ chẳng mua loại vài nghìn đô đâu, vì lính Nga cứ ra đòm cái chết, thì ba trăm rưỡi cũng được rồi. Kính của Trung Quốc đảm bảo ăn pin phải biết. Đánh nhau một lúc đi mấy đôi Con Thỏ loại AA.

Có điều là dù có dùng chiến thuật này chăng nữa, thì các bác thử hình dung nó có xứng đáng với quân đội Nga hay không, khi vẫn chỉ là loanh quanh chiếm mấy làng quanh Bakhmut mà chính cái “thành phố” đó nó có diện tích bằng nửa thành phố Bắc Ninh của chúng ta các bác nhể. Tầm cỡ quân đội Nga thứ hai thế giới, đã tấn công là phải sử dụng lực lượng của Phương diện quân (1 triệu người) hoặc bét ra cũng phải Tập đoàn quân (300 nghìn người) chứ cho cỡ tiểu đội với trung đội đánh đêm, tui mà là Pro-Putox tui thấy ngượng bỏ mẹ. Bảo là đột kích vào dinh tổng thống Zelensky kịch bản nghe còn hấp dẫn. Khi nào các ông trang bị được 10.000 bộ cho lính xung kích tràn sang đi rồi hẵng nói.

Cơ mà kính nhìn đêm có giải được bài toán xe tải, có sưởi ấm cho lính được hay không trong mùa đông, có chặn được HIMARS hay sắp tới chống được trung đoàn T-90M của Ukraine hay không, chưa thấy nhà sản xuất Thâm Quyến nào nói đến.

Đánh giá về câu chuyện này, tui cho rằng nó hoàn toàn có thể tin được và nó nói lên một điều: có vẻ như nhận xét của chúng ta về việc Nga dần dần đi đến chỗ bỏ mô hình Cụm tác chiến cấp tiểu đoàn hay BTG càng gần sự thật hơn. Như hôm trước tui đã viết về vấn đề này: muốn duy trì mô hình BTG Nga phải có đủ xe tăng, xe bọc thép chở quân và pháo binh. Tất cả những điều đó hiện nay họ đều rất khó khăn.

3. Phương Tây cạn kiệt vũ khí đạn dược cung cấp cho Ukraine.

Chuyện này thấy bác nào bảo do… Vua Tin Vịt đưa. Sáng nay thì tui đọc bài phân tích rất xác đáng của bác Lê Xuân Nghĩa, các bác có thể tham khảo tại đây.

Lại hỏi nhau lần nữa: Câu chuyện này đáng tin không? Các bác thế nào tui không biết chứ tui thì tin 100%. Đến như Nga có kho vũ khí, bom đạn nhất là “đạn pháo ngu” không còn là nhì thế giới nữa, mà là nhất thế giới luôn, không những thế họ còn bỏ xa ông xếp thứ hai (không rõ là Trung Quốc, Ấn Độ, Bắc Triều Tiên hay nước nào nhưng tui dự chắc không phải Hoa Kỳ) một quãng cực kỳ xa không thể đuổi kịp.

Trong bài “Liệu Putin có “dám” sử dụng vũ khí hạt nhân?” tui đã viết: “Liên Xô cũ hay Nga bây giờ, có số lượng vũ khí hạt nhân chiến thuật được cho là gấp 10 lần Hoa Kỳ (2.000 so với 200) và thông tin về nó khá mờ nhạt, không rõ ràng và điều này càng gây lo ngại cho phương Tây cũng như nhân loại sợ chiến tranh nói chung.”

Đó là vũ khí hạt nhân, còn nếu so vũ khí thông thường (conventional weapons) thì kho của Liên Xô trước đây và Nga ngày nay có khả năng gấp khoảng 20 lần Hoa Kỳ, còn so cả thế giới phương Tây thì Nga có khoảng gấp 10 lần. Con số là ước tính có thể rất không chính xác, nhưng nó giúp chúng ta hình dung ra được quy mô của bộ máy chiến tranh hai bên, nó là sự thể hiện cụ thể của học thuyết quốc phòng của mỗi quốc gia và cách thức tiến hành chiến tranh.

Cho đến nay chúng ta đã thấy rất rõ: Nga cho đến tận thời điểm cuối tháng 11/2022 tức là khi cuộc chiến đi được 9 tháng, họ dùng cách đánh của thế kỷ trước hay của Chiến tranh Vệ quốc. Đến tận thời điểm này họ mới có thể - có thể thôi nhé, cho những người hâm mộ họ ở tận Tây Phi xa xôi thấy rằng họ có thể thay đổi cách đánh, nhưng không vì thế làm thay đổi cục diện chiến trường.

Ở bên kia, tại sao người Ukraine lại có thể tiêu tốn cả kho vũ khí phương Tây cho cuộc chiến – chẳng lẽ có sự “lãng phí” đến vậy? Chúng ta cùng hình dung: Chiến trường hiện nay mặc dù Nga đã rút ở vùng Kharkiv và một phần Kherson nhưng không vì thế mà nó ngắn đi, thậm chí còn dài ra. Không những vậy, đợt “động viên một phần” của Putox hồi hạ tuần tháng Chín năm nay hoàn toàn dẫn tới việc tăng quân số của Nga trên chiến trường, dẫn đến việc gia tăng mật độ của các mục tiêu cần tiêu diệt của phía Ukraine lên nhiều lần.

Cần đưa ra một phép tính thô thiển như thế này: một người lính thông thường sẽ cần 3.250 đến 3.500 calo một ngày, nghĩa là anh ta phải ăn khoảng 2,5 ki-lô-gam thức ăn. Nếu quân Nga trên chiến trường Ukraine hiện nay duy trì được quân số 150.000 người họ sẽ cần 375 tấn thức ăn một ngày. Đó, riêng kho lương thực để mà phá đã đủ hết hơi, chưa tính đến xăng dầu, và cuối cùng là đạn.

Với một quy mô quân đội lớn như thế, lo cho họ ăn và phá cho họ đói cả gạo lẫn đạn, khó khăn như nhau.

Còn về phần các nước phương Tây, rõ ràng là thời gian hòa bình quá lâu đã làm cho việc kho vũ khí của họ vơi đến tận đáy là hoàn toàn có thể xảy ra. Chẳng phải đến bây giờ mà cách đây vài tháng, khoảng hồi tháng Tám đã có tin là sau khi Hoa Kỳ quyết định cung cấp HIMARS cho Ukraine, Chính phủ Hoa Kỳ đã… có lịch thăm và làm việc (chẳng biết ông Biden có trồng lưu niệm cái cây nào không!) với tập đoàn Lockheed Martin để… tăng sản lượng HIMARS.

Nào, bây giờ chúng ta cùng hình dung ra được nếu Nga có 100.000 tấn đạn mà còn tiêu hết, thì vũ khí kiểu Tây có 1.000 tấn người Ukraine cũng sẽ tiêu hết thôi, chứ có gì đâu. Vấn đề nằm ở chỗ: “Ai là người có thể bù đắp được lượng thiếu hụt?” Nga sẽ lấy đâu ra 38.000 cái máy tiện Lend-lease như thời Chiến tranh Vệ quốc để mà sản xuất?

Giải thích thì giải thích vậy thôi, tính chất vịt của tin tức do ông vua này đưa ra vẫn còn nguyên: hí hửng cho rằng à như thế là “bọn phát-xít Kyiv” sắp toi đến nơi rồi. Từ những cái họng của Peskov hay Igor Konashenkov, cứ cái gì họ nói nghĩa là cái đó họ sợ.

Đơn cử, cũng từ báo chí cách mạng Tây Phi đưa lại tin của Xi-pút-nhích về phần mềm phần cứng của Nga đánh chặn được HIMARS với xác suất 99% trúng, đảm bảo anh em Pro-Putox nghe sướng đến từng sợi lông. Nếu pháo phản lực mà đánh chặn được thì Mỹ họ cố chặn BM-21 của Nga từ lâu rồi chứ không phải cứ nghe là sợ, nghe là sợ. Ngày xưa VC tháo rời từng ống H-12 (Type 63 của Trung Quốc) đem ra dựng ở bờ ruộng bắn vào sân bay làm Mỹ sợ chết khiếp còn gì.

Trước đây tui đã từng báo cáo các bác về trường hợp phương Tây không hỗ trợ Ukraine, thì họ vẫn có phương án sản xuất của họ. Không nên quên họ có Ba Lan đằng sau là một nước có lẽ, trình độ công nghệ ở đâu đó xa lắc người Nga không với tới đâu.

4. Tại sao Nga tính rút khỏi Nhà máy điện Hạt nhân Enerhodar? – Câu chuyện xung quanh thành phố Tokmak.

Nếu xem trên bản đồ thì sẽ thấy thị trấn – nhà máy điện chỉ có vài đường ra vào, chủ yếu là dùng đường P-37 và đường nhánh T-0805 nhưng tất cả đều qua khu dân cư Dniprovka ở phía nam cách nhà máy vài cây số. Câu chuyện là sông Dnipro ở đây rất hẹp và cái khu dân cư Dniprovka này chỉ cách khu dân cư Illinka bên kia sông có 18 ki-lô-mét đường chim bay.

Trong các bản tin của Bộ Tổng tham mưu Ukraine từ vài tháng nay đã có tin họ bắn phá tiêu diệt quân Nga tại đây, tui xin trích lại:

Bản tin sáng sớm 17/10 viết:

• … do kết quả của các cuộc tấn công chính xác của Lực lượng Phòng vệ, kẻ thù đã chịu tổn thất sau đây tại các khu vực đông dân cư của vùng Zaporizhzhya: Molochansk – có tới 40 người bị thương vong; Kamianka – Dniprovska – 5 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự và khoảng 25 người thương vong; Energodar – thương vong của địch lên đến 20 người; Orihiv và Gulyaipole – lên đến 5 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự và thương vong lên đến 50 người, Pology – khoảng 7 đơn vị thiết bị quân sự và thương vong lên đến 30 người. Các thông tin đang được tiếp tục làm rõ thêm…

• Đã xác nhận được các vị trí của những kẻ xâm lược Nga đã bị thiệt hại trong khu vực dân cư Energodar. Vào ngày 26 tháng 11 năm nay, 6 đơn vị thiết bị quân sự các loại đã bị phá hủy và khoảng 30 quân nhân bị thương vong. Do hành động của Lực lượng Phòng vệ, khoảng 80 kẻ xâm lược đã bị thương vong ở các khu dân cư Pology và Chernihivka của vùng Zaporizhzhia.

Để các bác dễ hình dung, tui đã xem trên bản đồ các địa danh trên và… tất cả chúng ngoài những chỗ nào gần Enerhodar ra thì chúng đều ở xung quanh Tokmak hết. Như vậy câu chuyện của nhà máy điện và câu chuyện của Tokmak cũng là một thôi, nó liên quan đến cách đánh nhau của người Ukraine. Theo những mô tả của một người sĩ quan Ukraine thì các đơn vị pháo binh truyền thống của Ukraine hiện nay được biên chế thêm các pháo của Phương Tây (dùng đạn 155 mm, trong đó có các loại đạn chính xác như Excalibur hay đạn chụp chiếc gì đó). Cách sử dụng của họ là bắn một số viên đạn ngu vào khuôn viên doanh trại Nga và gần như ngay sau đó bắn duy nhất một viên “chụp” gây sát thương số lượng lớn lính Nga đang chạy ra ngoài.

Đến đây tui nhớ lại một chuyện cũ: Không hiểu tại sao trước đây lại có truyền thuyết cho rằng người Ukraine cho mấy chục xuồng đổ bộ chiếm nhà máy điện Enerhodar? Khi đó thành phố Kherson người Nga đang đóng, quân Nga còn ở thế mạnh hơn nhiều, chẳng nhẽ người Ukraine chiếm được cái nhà máy chơ lơ xong không phải giữ nó à? Quân Nga có thể phản kích chiếm lại nó lúc nào cũng được.

Nếu cho rằng họ “sợ” người Nga phá nhà máy điện, thì nếu chuyện đó có thật chăng nữa nó cũng đồng nghĩa với việc Nga buộc phải bỏ cả khu vực: hữu ngạn Kherson và cả tả ngạn luôn, và tất cả quân Nga ở Zaporizhzhia cũng phải rút hết. Hô thì cứ hô lên vậy thôi chứ ai cũng biết thừa là Nga chẳng dám phá. Riêng các biện pháp trừng phạt đi kèm với động từ “phá” đã đủ chết cụ rồi.

Bây giờ mời các bác xem cái bản đồ tui gửi kèm bài này. Xung quanh thành phố Tokmak, ISW (Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ) còn khoanh nó thành vùng… du kích Ukraine hoạt động, còn xung quanh thành phố Melitopol thì vùng du kích to khủng luôn. Đó là lý do mà râm ran lên khắp nơi, đặc biệt nhiều trên các diễn đàn của người Nga nói về việc quân Nga không những phải rút khỏi nhà máy điện và cả thị trấn Phả Lại, í lộn, thành phố Enerhodar mà còn phải rút khỏi cả Tokmak dẫn đến sụp đổ dây chuyền.

Hiện trạng lúc này, người Ukraine đang làm chủ Kam'yans'ke bên bờ sông Dnipro, còn Vasylivka ở cách khoảng chục ki-lô-mét về phía nam cũng bên bờ sông, do quân Nga chiếm nhưng đã hết sức rệu rã. Xa hơn về phía đông, quân Nga cũng còn đóng ở Polohy (đọc là Pô-lô-ghi, không viết thì con mụ Tấn Gánh Tây nó lại om sòm lên) nhưng quân Ukraine đã ở ngay ngoài khu dân cư rồi. Hiện họ đã chiếm Dorozhnyanka (cách Polohy 8 ki-lô-mét về phía bắc, Kostyantynivka và cả Chumatske còn gần hơn thì cũng đã chiếm mất rồi.

Cách đây 4 ngày (01/12) Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã thông báo quá trình rút quân của Nga khỏi Polohy, một điểm dân cư có diện tích non 16 ki-lô-mét vuông và dân số trước chiến tranh là trên hai vạn người, ngoài ra còn cho biết quân Nga trong quá trình rút quân đã cướp bóc nhiều tài sản giá trị của dân cư và chính quyền địa phương.

Theo báo cáo trinh sát của đâu đó thì Polony được quân Nga sử dụng như căn cứ, từ đó triển khai tập kích bằng pháo binh sâu vào lãnh thổ của Ukraine vẫn do người Ukraine chiếm giữ. Chẳng hạn, điểm dân cư Bilohiria cách Polohy 30 ki-lô-mét về phía tây là điểm giáp ranh, người ta ghi nhận nhiều lần Nga bố trí tên lửa và pháo phản lực phóng loạt ở đây để bắn sang phía tỉnh Zaporizhzhia vẫn do người Ukraine chiếm giữ, đặc biệt là thị trấn giáp ranh Orikhiv bị tàn phá bởi đạn pháo và tên lửa Nga đến mức 70% số công trình nhà cửa bị hư hại.

Có nhiều thông tin cho rằng vào thời điểm 05/12 quân Nga đã phải bỏ Bilohiria và cũng chỉ nay mai đến lượt Polohy, mà nếu như vậy thì cũng không trụ lại được ở Tokmak.  

Mới nhất trong bản tin sáng sớm nay Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo điểm tập trung nhân lực vũ khí của Nga ở huyện Yakymivka (Якимівський район) bị pháo binh Ukraine đánh chính xác, thương vong mấy chục bác. Hóng nguồn khác thì có thông tin cụ thể hơn: huyện lỵ Yakymivka cách trung tâm thành phố Melitopol 20 ki-lô-mét (đường sắt thì giữa hai ga là 26 ki-lô-mét) về phía tây nam nằm trên trục đường E-105 là huyết mạch tiếp vận gạo và đạn từ Crimea lên cho Melitopol và toàn bộ vùng đông bắc Zaporizhzhia do quân Nga chiếm. Ở đây có ga đường sắt mà cung đường sắt Dzankoi – Yakymivka chỉ có 123 ki-lô-mét.

Từ khi cầu Kerch bị đánh sập một bên, nhưng bên đường sắt chiều kia vẫn sử dụng được nên đó vẫn là một trong những đường vận tải chính quan trọng của Nga. Tui thì tin rằng dù gì chăng nữa thì Nga vẫn phải sử dụng đường sắt để tiếp tế cho Crimea và chiến trường miền nam. Tin này cho thấy tình hình bao vây Melitopol hoàn toàn đúng như tui hình dung: người Ukraine dùng thông tin tình báo đặc biệt là khả năng do thám của vệ tinh quân sự và UAV theo thời gian thực, sử dụng pháo binh cơ động có độ chính xác cao để chặn các đầu mối giao thông trong kế hoạch “bao vây các thành phố” – chắc chắn là họ đang làm ở thành phố Donetsk rồi.

Tính chất da báo của Zaporizhzhia đã lên đến đỉnh điểm rồi. Đến 15 giờ chiều 05/12 giờ Hà Nội, quân Ukraine đã làm chủ các điểm dân cư Novoandriivka, Zaliznychne, Huliaipole, Chervone và Dorozhnyanka của tỉnh Zaporizhzhia,riêng Mala Tokmachka tui chưa có thông tin nhưng chắc là quân Nga cũng sẽ phải chạy sớm khỏi đó thôi.

Cứ nhắc đến cái thành phố Tokmak này lại nhớ đọc hồi ký “Bầu trời chiến tranh” của Nguyên soái không quân Liên Xô Aleksandr Pokryskin. Hồi năm 1941 ông ấy tham chiến ở đây và có lần phải hạ cánh bắt buộc trên một cánh đồng đâu đó ngoại vi thành phố, mà hồi đó tên gọi của nó là Bolshoy Tokmak (còn Ma-la Tốc-mát-sơ-ca (Mala Tokmachka) nữa ở gần gần đó).


5. Thử hình dung

Nếu các bác theo sát các diễn đàn của người Nga thì thấy lúc này tin “tiếp tục động viên một phần” thậm chí “tổng động viên” được nói om sòm. Thậm chí tui có cảm giác đợt này tin được tung ra một cách quá mức ầm ĩ, và chắc chắn tác động xã hội của nó là không nhỏ – cho xã hội Nga, tất nhiên!

Một số thành viên mạng xã hội người Nga đã bắt đầu chia sẻ những câu chuyện bỏ trốn “lánh nạn” đi đâu đó một thời gian. Nếu như hồi tháng Chín, đợt “động viên một phần” đã làm cho khoảng 600.000 người Nga vượt biên để trốn tránh nhưng vẫn có ở đâu đó những người ủng hộ, chủ yếu là người có tuổi chỉ xem TV và sẵn sàng đẩy con mình ra trận để… đổi LADA.

Đợt này nếu động viên tiếp, tui không cho rằng người Nga sẽ lại lũ lượt bỏ đi, mà họ sẽ hoặc ngoan ngoãn chấp hành rồi… “để mai tính” hoặc cũng sẽ nổi loạn ở vài nơi. Chúng ta không nên quên việc áp giá trần dầu thô Nga rồi ngay cả việc Nga đang khó khăn trong tìm tàu vận tải chở dầu thô đi bán – với cái anh chuyên bán máu lấy tiền mua đường pha để uống mai bán máu tiếp, chắc chắn bây giờ đã ngấm đòn rồi. Bất chấp những nhời nhẽ ca ngợi của bọn dịch giả Lolita hay Lee Yutong, cái khó khăn nó sẽ thể hiện ra ở con số người thất nghiệp và hàng hóa ngày càng khan hiếm. Tất nhiên chưa ai chết đói nhưng chắc chắn túi tiền sẽ lép đi, và người ta khó lo cho tương lai hơn khi quỹ tiết kiệm cá nhân và gia đình không còn nữa.

Giờ phút này Putox vẫn đang cố chứng minh rằng “người Nga cần chịu khổ thêm một thời gian nữa, khi nào chiếm được đất xong thì sẽ sung sướng” hoặc cao cả hơn “bọn phát-xít Kiev đang đày đọa nhân dân Ukraine, không cho họ vùng lên đấu tranh dành tự do chung sống một nhà với người anh em Nga, cần chiến đấu đến người Nga cuối cùng…”

Mọi người hay hỏi tui: Đoán xem bao giờ chiến tranh chấm dứt? Khi nào một trong hai bên hết hơi – hết là hết hẳn ấy. Chẳng hạn nhé: Ngày xưa Nga để dành tên lửa vì tôn trọng Học thuyết quốc phòng là phải để dành một số nhất định phòng khi bị xâm lược chẳng hạn. Bây giờ bắn hết đạn pháo, hết vẹo rồi, thì họ lôi tên lửa ra bắn nốt. Khi không có thông tin tình báo về quân sự của đối phương, họ bắn hạ tầng dân sinh là thứ mà ai cũng biết.

Chúng ta đã quá quen với các luận điệu báo chí Tây Phi là “Nga đem “phóng lợn” ra xiên vào chỗ này chỗ kia của Ukraine…” “Xem vũ khí nhiệt áp TOS của Nga đốt cháy chiến trường…” rồi xong thì cũng… thôi; nghĩa là “hết bài này lại bài khác” cho đến khi không còn bài gì nữa mới thôi hẳn. Bài vũ khí hạt nhân, dọa chán thì phải bỏ. Đến bây giờ còn phải tháo đầu đạn hạt nhân khỏi tên lửa để bắn đầu đạn thường thì phải nói rằng – khả năng cực cực cao bài tên lửa khủng bố dân sinh trên diện rộng là bài chót rồi. Vấn đề là thi gan thôi: Zelensky chỉ có mỗi điểm yếu duy nhất là xót dân xót lính. Bây giờ việc dân rét nhìn chung sẽ giải quyết được, hoặc dân có thể chịu được là Putox có lì lợm mấy cũng có ngày… trơ đáy.

Quay lại với lệnh động viên – không hiểu sao tui có cảm giác rất rõ về tác động cực kỳ tiêu cực của nó, lần này không chỉ lên xã hội Nga mà còn với tình thế chiến trường. Với quân số đông như vậy mà không đủ trang thiết bị, không đủ súng ống đạn dược, quân nhu quân trang… thì tinh thần nó kém lắm. Càng đông thì càng dễ chêt nhiều. Vậy xin đưa ra một cú đoán mò hết sức thô thiển thế này:

Putox dự kiến sẽ chiếm được 20% diện tích của Ukraine, tạm tính là 120.000 ki-lô-mét vuông. Như vậy để dễ tính công cho tử sĩ, Putox sẽ cố vươn tới con số tử tuất của quân đội lão ta cũng là… 120.000 chú. Nghe mà sợ, quân khát máu đó. Mỗi chú được tính công lao 1 ki-lô-mét vuông đất. Theo báo cáo của Ukraine thì hết hôm qua người Nga đã bỏ mạng ở Ukraine đạt con số 91.000 người, còn 29.000 nữa hy vọng Putox dừng lại. Trung bình một ngày nếu quân đội này mất 350 người gì đó thì sẽ khoảng 3 tháng nữa chấm dứt chiến tranh. Còn nếu trung bình là 500 thì chắc là chỉ khoảng hơn 2 tháng hoặc hơn một chút.

Nếu trong trường hợp cán mốc 120 ngàn mà Putox vẫn chưa chịu dừng lại thì các xã hội Nga sẽ đổ vỡ kinh khủng về mọi mặt đặc biệt là về tâm lý dân chúng – bác nào chỉ cần hỏi người Nga xem họ nghĩ gì về cuộc chiến tranh ở Afghanistan thì sẽ biết. Khi đó thì nước Nga sẽ đổ sụp luôn cả về kinh tế, chính trị, quân sự và tâm lý xã hội không biết đến bao giờ mới gượng lại được.

PHÚC LAI 05.12.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.