jeudi 10 mars 2022

Đoàn Bảo Châu - Khi người có học cổ vũ sự tàn sát của Nga


Đây là lời của một cô là phó tổng biên tập một tờ báo. Tôi sẽ không đưa Facebook của cô ấy lên đây, bởi tôi không muốn các bạn vào buông lời nặng nề với cô ta. Nhưng tôi muốn chỉ ra cái sai trong nhận thức của rất nhiều người đang ủng hộ Putin, ủng hộ cuộc xâm lược của Nga.

Những lý do Putin nêu ra để biện minh cho hành động xâm lược đều rất vớ vẩn, tôi đã viết rồi nên chỉ nhắc lại khái quát. Putin nói Ukraine là được Lênin sinh ra, rằng Ukraine không phải là một đất nước là sai. Kiev còn có trước Moscow, khi Kiev là một thủ phủ lộng lẫy, là trung tâm văn hóa thì Moscow mới chỉ là một ngôi làng. Ukraine có trước sự thành lập Liên Xô.

Nói chính quyền Ukraine là chính quyền phát xít, phạm tội diệt chủng người Nga là một cáo buộc sai. Phiên tòa quốc tế đang có những phiên điều trần đầu tiên. Rồi các bạn sẽ được cập nhật về vụ này.

Tổng thống Ukraine là người Do Thái, có ông đã hy sinh trong cuộc chiến chống phát xít. Những nhóm mang hơi hướng phát xít, chống Nga cực đoan đã giải thể từ lâu và được nhập vào lực lượng chính quy của Ukraine.

Putin nói lo lắng Ukraine muốn chế tạo lại đầu đạn hạt nhân là không có cơ sở. Chính Ukraine đã tự nguyện hủy gần 2.000 đầu đạn hạt nhân theo thỏa thuận Budapest. Nga, Mỹ, Anh cam kết sẽ bảo đảm an ninh lãnh thổ cho Ukraine. Putin đã tráo trở nuốt lời cam kết bằng hành động xâm lược.

Putin nói “chiến dịch quân sự đặc biệt” là để tự vệ, để chống sự phát triển của NATO. NATO là liên minh để phòng thủ, không phải để tấn công. Có kẻ điên nào mà dám đi tấn công Nga, một cường quốc về hạt nhân. Tất cả các nước đều e dè với Nga. Đến mấy cái máy bay còn đùn đẩy nhau, không muốn là chủ thể trực tiếp giao cho Ukraine cơ mà.

Bạn nói bạn bảo vệ an ninh nhà bạn, rồi bạn sang đấm vào mặt thằng hàng xóm. Cách bảo vệ an ninh ấy nghe không nuốt được.

 

Chừng hai tháng trước, Putin, cùng với mấy nước khác cam kết chỉ dùng vũ khí hạt nhân để tự vệ. Vậy tại sao Putin lại mang vũ khí hạt nhân ra dọa? Một con thú đi sai nước, cùng quẫn thì thích và có khả năng cắn càn. Các nước đều dè chừng Nga vì điểm này.

Ý đồ của Putin là dựng lại đế quốc Nga, giống như Liên Xô cũ nhưng kiểu tư duy ấy đã quá cũ rồi. Đây là kỷ nguyên của hợp tác, cùng phát triển, cùng bảo vệ ngôi nhà chung là trái đất, một nơi đang bị tàn phá nặng nề và thảm họa về biến đổi khí hậu đang rình rập.

Putin là một kẻ cơ hội, tham nhũng kinh hoàng. Rồi lịch sử sẽ làm rõ điều này hơn. Chính quyền Nga bắt bớ nhiều nghìn người biểu tình chống chiến tranh. Đe dọa báo chí nếu không nói theo chỉ đạo của chính quyền thì sẽ bị tù tới 15 năm. Không có một chính quyền tử tế nào lại phải bưng bít thông tin như vậy.

Tinh thần chiến đấu của người Ukraine mạnh hơn bao giờ hết và mỗi ngày trôi qua, Nga lại rơi vào cảnh khốn cùng hơn khi kinh tế bị cấm vận ngày càng kiệt quệ hơn.

Cho dù có chiếm được thì cũng bị sa lầy và rút trong nhục nhã. Thật buồn cho nước Nga, người dân Nga và tất nhiên là thương cảm rất nhiều với những mất mát của đất nước và con người Ukraine.

Nhưng điều đáng bàn ở đây là xã hội chúng ta bị chia rẽ và điều đáng lo là nhiều người có học, có chức vụ nhưng lại có quan điểm rất sai khi cổ vũ sự tàn sát của Nga.

Việt Nam là nước nhỏ, luôn phải đối đầu với âm mưu của “nước lạ”. Nếu không có một quan điểm đúng thì sức mạnh dân tộc sẽ bị ảnh hưởng. Chủ quyền là một thứ không thể nhân nhượng, vậy tại sao ta lại không thể khẳng định đâu là chính nghĩa, đâu là phi nghĩa? Ta coi sự phát ngôn nước đôi là khôn ngoan và mang sự “khôn ngoan” ấy để khuyên một dân tộc anh hùng như Ukraine? Điều ấy thật buồn cười.

Putin là tạm thời, nước Nga là trường tồn, dân tộc Nga là trường tồn. Nước Nga thoát khỏi Putin là thoát khỏi một con quỷ dữ. Vậy tại sao khi phát ngôn, ta lại dựa vào một thứ có đấy mà mất đấy và ta tự coi mình là “khôn ngoan”?

Trông người để ngẫm đến ta. Chúng ta cần một quan điểm đúng đắn để gắn kết dân tộc, khi chúng ta yếu đuối, kẻ thù sẽ chớp lấy cơ hội. Sức mạnh của một dân tộc dựa vào cái xương sống là bộ máy cầm quyền nhưng một bộ máy mà khi người dân đang khốn khổ vì dịch bệnh thì lại tận dụng để hút máu thêm. Một bộ máy với các cán bộ ngoại giao rao giảng về sự nhân đạo khi giải cứu công dân nhưng cũng tận dụng cơ hội để ăn thịt công dân thì liệu có thể xây dựng được một đất nước hùng mạnh hay không?

Đáng nhẽ ra, khi sống cạnh những thế lực lớn, với những âm mưu hiển hiện thường trực thì đất nước này càng phải dứt khoát, mạnh mẽ hơn trong việc chống tham nhũng, cán bộ phải gương mẫu quyết liệt trong việc xây dựng một cơ đồ cường thịnh mới phải chứ.

Tôi nói đây không phải lợi dụng cái xấu để đay nghiến mà là những suy nghĩ chân thực của mình. Các vị đừng quy kết là thế lực này kia, là phản động nọ kia. Hãy nhìn mọi vấn đề với con mắt minh triết, công tâm và tử tế.

ĐOÀNBẢO CHÂU 09.03.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.