samedi 26 mars 2022

Nguyễn Đình Bổn - Nương nhau mà sống

 

Nga đang vận chuyển khí đốt tự nhiên thông qua Ukraine nhiều hơn so với trước khi xung đột nổ ra, Giám đốc điều hành Yury Vitrenko của Naftogaz - công ty dầu khí quốc doanh lớn nhất Ukraine - chia sẻ với Bloomberg TV ngày 22/03.

Như vậy về mặt nào đó, Châu Âu cũng rất cần Nga và không thể cắt đứt hoàn toàn, bất kể ra sao, họ cũng phải "nương nhau mà sống".

Triết lý chiến tranh đã thay đổi kể từ khi nhân loại sở hữu vũ khí nguyên tử. Con người vốn sợ chết, càng giàu càng sợ chết. Vì vậy họ đã nghĩ ra một cách khiến đối phương chết mà mình vẫn... không sao. Đó là tạo ra các cuộc chiến tranh kinh tế, hoặc dùng kinh tế để hy vọng một quốc gia sẽ trở thành... hiền hòa, dân chủ (trường hợp với Trung Quốc).

Nhưng khi Liên Xô tan đàn xẻ nghé thì nảy nòi ra một Putin độc tài, độc ác không kém Stalin và hiện hắn đang gây ra hàng vạn cái chết cho thường dân Ukraine.

Trung Quốc lớn mạnh vì được Mỹ, Châu Âu trao tối huệ quốc, nhưng cùng với đó là nguồn lực quân sự của họ cũng tiến bộ vượt bậc. Hãy nhìn họ đối xử với Hồng Kông và nhăm nhe Đài Loan, Biển Đông thì biết khi giàu lên họ sẽ họ sẽ hiền hay dữ hơn?

Và sự chần chờ, không dứt khoát đã khiến Bắc Triều Tiên trở thành một quốc gia sở hữu, có thể răn đe hạt nhân. Khiến nhiều đời tổng thống Mỹ và tổng thống Hàn Quốc cũng phải nhún nhường trước thằng nhãi Kim Jong Un.

Biết làm sao được, khi chiến tranh là một phần tất yếu trong quá trình tiến hóa của nhân loại. Ngay từ thời đồ đá con người đã vác gậy gộc phang nhau, và phang kéo dài cho đến khi có vũ khí nguyên tử như hôm nay.

Hiện nay sự thận trọng trước cái ác của những nước giàu chỉ có tính kéo dài thời gian thỏa hiệp, và dân chúng ở những nước nghèo sẽ lãnh hậu quả nếu quốc gia của họ không đủ vũ khí mạnh để chiến đấu. Giờ đây chắc chắn Ukraine đã hối hận vì lỡ bỏ đi vũ khí hạt nhân mình từng sở hữu.

Và đến một ngày nào đó, khi tham sân si bùng lên đỉnh điểm thì... bùm một cái. May mắn hành tinh này không thành tro bụi thì chúng ta sẽ trở lại thời ăn lông ở lỗ.

NGUYỄNĐÌNH BỔN 25.03.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.