jeudi 31 mars 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 35, 30-03-2022

1. Từ hôm qua, phía Nga tuyên bố sẽ giảm bớt các hoạt động quân sự ở quanh Kyiv và Chernihiv, tạo điều kiện chuẩn bị cho cuộc gặp "hòa bình” của tổng thống Nga Putin với tổng thống Ukraina Zelensky.

Tuy nhiên, với việc "nói dối như Cuội” đã thành truyền thống của phía Nga, không một ai nên mừng vội. Đây cũng có thể chỉ là một sự hòa hoãn tạm bợ để quân Nga tập hợp lại, bổ sung lực lượng và chuyển sang các mặt trận mới, khi không có đủ thực lực để chiếm Kyiv. Bộ Quốc phòng Anh còn cho rằng, hiện tại Nga không còn đủ sức mạnh để tấn công trên nhiều mặt trận cùng một lúc.

Người phát ngôn của tổng thống Mỹ cũng cho rằng, quân Nga chỉ tạm dừng chiến sự để thay đổi mục tiêu tiến công. Do đó phương Tây cần tiếp tục phương pháp đối phó như hiện nay: Gia tăng trừng phạt kinh tế, hỗ trợ vũ khí, lương thực cho phía Ukraina, nâng cao kinh tế cũng như quân sự của nước này, để họ có thêm sức mạnh trong phòng đàm phán.

Sếp của NATO lưu ý: Phía Nga trước đây liên tục nói dối. Thậm chí 10 ngày trước khi tiến đánh Ukraina, tổng thống Nga Putin còn tuyên bố công khai rằng: "Nga không có ý định tấn công Ukraina”.

Dường như chính quyền Ukraina cũng hiểu rõ điều này. Nên đối với họ, việc tham gia đàm phán hòa bình là để thể hiện thiện ý, chứ họ cũng không trông đợi nhiều vào phía Nga.

2. Quân Nga rút xa khỏi Kyiv, tình hình thành phố tạm yên tĩnh. Nhưng tên lửa Nga vẫn tiếp tục bắn phá cơ sở hạ tầng trên con đường tiếp tế từ phía Ba Lan sang. Một trạm xăng ở Rivne, thành phố phía tây Kyiv bị phá hủy:

Chính quyền Kyiv tranh thủ tiến hành che chắn, bảo vệ cho các công trình nghệ thuật, điêu khắc của thành phố:

Irpin, trước và sau cuộc "tấn công để bảo vệ hòa bình” của Nga:

Trường đại học Irpin lúc này:

Hình ảnh những vị trí của quân Nga bị phá hủy bởi pháo kích của phía Ukraina:

Một đoạn phim từ lính Nga, cho thấy đoàn xe của họ bị phía Ukraina tấn công:

3. Một ngày yên tĩnh ở Nizhyn và Chernihiv, chính quyền địa phương đang tổng kết thiệt hại và bắt tay vào dọn dẹp:

Một đoàn xe quân sự Nga, bao gồm ít nhất 8 xe tên lửa Tochka-U đang di chuyển về Gomek, Belarus, gần với Chernihiv.

4. Pavlovo Pole ở Kharkiv:

Kharkiv trước chiến tranh:

Hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A "Sunchairs” của Nga bị bỏ lại trên cánh đồng đâu đó gần Kharkiv.

5. "Ngày 26-03-2022, quân Nga bắt đầu tấn công Izium dưới sự hướng dẫn của một kẻ phản bội là Anatoly Fomichevski. Hắn đã chỉ những con đường không được bảo vệ cho chúng” – ông Max Strelnyk, người phụ trách các vấn đề về thanh niên thành phố thông báo - "Tuy nhiên, quân dân thành phố không đầu hàng và vẫn đang chiến đấu với quân xâm lược”. Nếu mất Izium, toàn bộ quân Ukraina ở vùng Donbas sẽ có thể lâm nguy.

6. Trong khi đó, Nga bắn phá dữ dội ở Lysychansk, vùng Luhansk.

Thêm một bằng chứng cho thấy quân Nga sử dụng đạn phốt pho bị cấm trên diện rộng:

7. Ảnh vệ tinh cho thấy chiến sự vẫn tiếp diễn ở Mariupol:

Trận địa pháo của Nga ở Talakivka, phía đông-bắc Mariupol:

Rất nhiều người dân xếp hàng chờ nhận đồ cứu trợ:

Quân Nga bắn nhiều đợt vào kho hàng cứu trợ của Hội chữ thập đỏ, dù đã được đánh dấu cẩn thận và không thể "nhầm lẫn”. Phía Nga thể hiện rõ rằng không muốn ai được cứu trợ, dân bị kẹt trong đó phải chết đói hoặc ra hàng. Mà ra hàng khả năng cũng sẽ là cái chết.

Mariupol nhìn từ trên cao:

Trước chiến tranh và hiện tại:

8. Quân Nga bắn tên lửa vào Dnipro.

9. Người dân Ukraina vẫn tiếp tục biểu tình ở Kherson:

Trong khi chiến sự diễn ra ở rìa thành phố:

Quân Nga chi viện cho Kherson:

Quân Ukraina tiến quân về Kherson:

Bản đồ chiến sự quanh Kherson:

10. Phía Ukraina vừa thành lập một đại đội "Nước Nga tự do” bao gồm những người Nga tham chiến bảo vệ Ukraina. Đại đội này có khoảng 100 quân.

11. Thêm một trung đoàn Belarus mang tên "Pahonia” được thành lập. Đây là trung đoàn thứ hai toàn người Belarus, cho thấy việc quân nhân tham gia phản chiến ở Belarus khá đông. Và có lẽ đó là lý do thực sư tại sao, đến giờ này, quân đội của Lukashenko vẫn không tràn sang tấn công Ukraina.

12. Nhiều hình ảnh cho thấy quân đội Nga có sự chuẩn bị rất kém cho cuộc chiến này. Một số đơn vị còn dùng cành cây để ngụy trang cho các đoàn xe quân sự của mình, giống như 70 năm về trước. Một điều đáng nói là trước đây không có ảnh thám không chính xác như bây giờ.

13. Cách đây vài tuần, nhiều người Việt Nam hùng hồn tuyên bố: "Nếu Nga khóa đường ống dẫn khí thì cả châu Âu sẽ chết rét, nền kinh tế sẽ sụp đổ”. Thưa với các bạn, đường ống dẫn khí Yamal-Europe hôm nay đã khóa, mà không thấy ai chết cả. Toàn châu Âu đang tìm mọi cách giảm lượng mua khí đốt từ Nga tới tối đa.

14. Ramzan Kadyrov, thủ lĩnh Czeczenia, khoe rằng ông ta đã chiến đấu và thu giữ được một xe quân sự của Ukraina, rồi trưng ra bức ảnh làm bằng. Cộng đồng mạng nhanh chóng phát hiện là ông ta đang đứng trước cung điện của mình ở Grozny, chứ không phải ở Ukraina. Lại thêm một anh hùng được tạo ra bằng tuyên truyền, nhưng không may cho Ramzan, thời đại này có internet

Giờ chúng ta có lẽ đã hiểu tại sao Nga, Trung Quốc lại phải cấm đoán mạng xã hội toàn cầu, kiểm duyệt các trang internet. Vì không tài nào nói láo được.

Hòa bình hay không hòa bình, chưa ai có thể biết được, bởi sự tráo trở của Putin. Nhưng những chiếc mặt nạ nhiều năm tô vẽ của chính quyền Nga đã tuột xuống, cho thấy sự thực: Từ quân đội, đến kinh tế đều bị tham nhũng nặng nề. Chỉ đẹp trên giấy nhưng thực tế thì rệu rạo và vô cùng yếu kém.

Cỗ máy tuyên truyền của Nga cũng không tài nào che giấu được: Dưới sự trị vì của "Putin đại đế” trong hơn 20 năm qua, nước Nga tuy là quốc gia rộng nhất thế giới, nhưng thực lực lại không bằng một nước phương Tây trung bình, kể cả về người dân, xã hội lẫn quân sự.

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 31.03.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.