jeudi 24 mars 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 28, 23-03-2022

1. Một sự thật khó có thể chối cãi, đó là quân Nga đang sa lầy trong cuộc chiến này. Theo các tin tình báo từ Mỹ, và cả sự úp mở của báo Nga, ít nhất có khoảng 10.000 – 11.000 lính Nga đã chết, 16.000 – 20.000 bị thương.

Các đơn vị bị thiệt hại về quân số quá nhiều, không đủ lực lượng chiến đấu, phải lui lại phía sau kéo thêm 10.000 - 15.000 người nữa, nên tổng số lính Nga không thể sử dụng để chiến đấu trong lúc này đã lên tới trên dưới 40.000 người, chiếm tới khoảng 20% số lượng quân mà Putin ném vào cuộc chiến. Chưa có một quân đội nào thiệt hại nhiều như vậy từ sau thế chiến thứ 2 – mà chiến sự xảy ra chưa đầy một tháng.

Thiệt hại nhiều khiến tinh thần binh sĩ xuống thấp, cung cấp tiếp tế kém cỏi, thiếu hụt, lại càng cho quân sĩ chán nản, không có sức chiến đấu. Cộng với mệnh lệnh của chỉ huy lộn xộn, không hiệu quả, nên bắt đầu xảy ra tình trạng đào ngũ, đầu hàng…

Số lượng xe vận tải ngày càng ít đi vì bị phục kích, phá hủy quá nhiều. Theo bloger Oryx, người đã nhiều năm nghiên cứu thiệt hại trong nhiều cuộc chiến, phía Nga đã mất khoảng 1.680 chiến xa các loại, trong đó có tới 546 xe tải.

Điều đó có nghĩa là quân Nga đang ngày càng đuối, nên cố gắng vùng vẫy, thậm chí sử dụng vũ khí cấm như hệ thống tên lửa TOS-01 dùng đạn phốt pho, hòng thay đổi tình thế. Nhưng cho đến giờ này, vẫn chưa thu được kết quả khả quan nào. Chiến thuật "đánh rồi trốn” (hit and hide) của Ukraina đang tỏ ra rất hiệu quả, đem lại ít thương vong hơn. BBC làm một phóng sự về những người "nông dân làm lính”:

Các bằng chứng về việc phía Nga sử dụng đạn cấm:

Thế nên với mức độ thiệt hại như hiện nay, phía Nga sẽ khó có thể trụ lại được trong nhiều tháng. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, ít nhất tới hết tháng 4-2022, Nga vẫn hoàn toàn có khả năng.

2. Cánh quân tấn công phía Tây Kyiv của Nga đang bị bao vây ở quanh vùng Hostomel – Irpien – Bucha, điều mà hai tuần trước đây không ai có thể tin nổi, khi đoàn xe tấn công đậu dài có lúc lên tới 64km trên đường. Thông tin đã được kiểm chứng bởi người dân địa phương. Một điều chắc chắn rằng Irpien đã nằm trong vòng kiểm soát của phía Ukraina, và quân Ukraina bây giờ lại là phía tấn công, đang rất muốn lấy lại những vùng đất đã mất – tình báo Mỹ cho biết. Cảnh quân Ukraina công khai phản công:

Quân Nga đã sử dụng tên lửa mang đầu đạn phốt pho ở tây-bắc Kyiv, loại vũ khí bị cấm bởi Công ước Geneva:

Quân Ukraina đã giành lại được thành phố Borodyanka, quay lại cảnh quân Nga tàn phá thành phố này: "chúng tôi sang đây là để bảo vệ dân thường Ukraina khỏi đám phát xít mới” – cỗ máy tuyên truyền của Putin ra rả như vậy. Thực tế thì phát xít không có một ai, chỉ để lại những cảnh thế này. Ai ở đây mới là phát xít ?

Theo tình báo Mỹ, quân Nga đã chuyển sang phòng ngự trên chiến trường phía tây Kyiv này. Tuy vậy, quân Nga vẫn pháo kích và bắn tên lửa vào Kyiv:

Cô Oksana Baulina, phóng viên tờ The Insider, đã chết vì đạn pháo kích khi đang quay cảnh quận Podolsk bị tàn phá

Nhưng trẻ con vẫn chơi đùa ở đường lên xuống tàu điện ngầm, nơi hiện nay được sử dụng làm hầm trú ẩn:

Không như những gì phía Nga công bố, rằng chiến tranh Ukraina chỉ sử dụng những vũ khí đã được sử dụng rộng rãi, phổ thông, quân Ukraina vừa chiếm được một hệ thống chỉ huy 1RL257 Krasukha-4, là vũ khí được cho là hiện đại nhất của Nga, dùng để phá sóng radar, vệ tinh, do đó có thể hủy hoại các drone tấn công mà không cần bắn hạ.

Ngoài ra, hệ thống bảo vệ cho tên lửa tầm xa Iskander-M cũng lọt vào tay phía Ukraina:

3. Một cảnh tượng chưa thấy trong cuộc chiến này, là quân Nga đã phải thả bom phá hủy cây cầu bắc qua sông Desna. Trước đây, chỉ có quân Ukraina phá cầu, làm hỏng đường, để làm chậm bước tiến quân của quân Nga, còn nay, quân Nga lại phá cầu để ngăn quân Ukraina tràn lên chi viện cho Chernihiv. Đáng tiếc, đây cũng là con đường rút lui của những người phải tản cư (Người Việt chúng ta có hàng hỗ trợ người dân trên một xe chở hàng tối nay tới Chernihiv, hy vọng sẽ đến được đến nơi an toàn)

Quân Nga bị phục kích rất nhiều xung quanh Chernihiv. Dân quân Ukraina chiếm được xe thiết giáp của Nga:

4. Quân Ukraina giành lại được thành phố Okhtyrka, thành phố then chốt nối giữa Sumy và Kharkiv, con đường tiếp tế cũng như di tản cho Sumy về phía nam đã được mở lại, tuy thành phố đã bị phá hủy gần như hoàn toàn.

5. Đám tang sĩ quan phòng không Viktor Sushkov ở Poltava, người đã bắn rơi tên lửa hành trình của địch, nhưng phải trả bằng mạng sống của mình.

6. Cảnh chợ Kharkiv sau khi dập được lửa, chẳng còn gì, nhiều người Việt có quầy ở đây sẽ trắng tay.

Nghệ sĩ Denis Karachevcev chơi đàn giữa Kharkiv đổ nát:


7. Quân Ukraina thành công trong việc phá hủy một kho đạn của Nga ở tỉnh Lugansk. Lâu lâu mới có tin tốt đến từ vùng này, bởi quân Ukraina liên tục bị đẩy lùi, nhưng không hiểu sao, quân Nga vẫn chưa hoàn toàn đánh bại được họ.

Trong khi đó, quân Nga bắn phá thành phố Rubizhne gần đó, làm 3 người chết, trong đó có 2 trẻ em.


8. Thành phố Mariupol dù bị vây hãm và bắn phá nặng nề nhưng vẫn không đầu hàng. Còn khoảng 100.000 người dân bị kẹt ở đó, không có nước uống, thức ăn và thuốc. Tuy vậy, đại tá Alexei Sharov, chỉ huy trưởng Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 810 của Nga đã thiệt mạng hôm nay sau cuộc đụng độ với quân phòng thủ:

Hình ảnh mới nhất từ Mariupol được đăng đúng lúc Dmitri Peskov, người phát ngôn của Putin, đang ra rả nói rằng: "quân Nga không bắn vào dân thường, mà đang giúp đỡ họ”. Đây là sự giúp đỡ của người Nga:

Tuy nhiên, quân Nga vẫn đang cố gắng chiếm thành phố này bằng mọi giá. Một số người dân phải đi bộ để rời thành phố, dưới làm đạn pháo, vì không có xe:

Chủ tịch thành phố cũng đã phải rời thành phố:

9. Lính Nga chĩa súng ngăn những người biểu tình không vũ khí, nhưng đồng thời cũng nói là: "tôi đã bị lừa và tôi cũng không biết phải đi đâu”. Lính Nga thậm chí bắn chỉ thiên nhiều lần nhưng không ai có vẻ sợ cả, và vẫn từ từ tiến tới, buộc lính Nga phải lùi. 

10. Ảnh vệ tinh cho thấy, không còn một trực thăng chiến đấu nào còn lại ở sân bay Chornobaivka, sân bay gần Kherson, nơi được coi là thành công lớn nhất tới giờ trong các chiến dịch phản công của phía Ukraina:

Những máy bay chưa bị phá hủy hoàn toàn, quân Nga phải kéo đi bằng đường bộ:

Toàn cảnh vụ tấn công:

11. Sau thất bại ở cuộc tấn công vào Mykolaiv, quân Nga đang tìm cách đi vòng qua thành phố để tiến về phía Odessa.

12. Quân dân ở Odessa vẫn ra sức củng cố các công sự, chuẩn bị cho việc bị tấn công, có thể thấy, họ không hề sợ hãi:

13. Chính phủ Ukraina đã thành lập trang web chính thức, để mọi người trên toàn thế giới có thể vào đây trợ giúp hay yêu cầu sự trợ giúp: help.gov.ua

14. Nữ phóng viên Ukraina, Viktoria Roshchina đã được thả sau 10 ngày bị bắt cóc. Quân Nga đã bắt buộc cô phải ghi 1 phóng sự tuyên truyền "cảm ơn” quân xâm lược, thì mới được thả.

15. Người phát ngôn của tổng thống Nga Putin, Dmitri Peskov, đã xác nhận trong cuộc phỏng vấn của CNN rằng phía Nga chưa đạt được bất cứ một mục tiêu quân sự nào ở Ukraina, và không loại trừ trường hợp sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân.

Sự khốn nạn của Putin ngày càng lộ rõ, khi vũ khí hạt nhân, theo mọi công ước quốc tế Nga đã ký kết từ trước tới nay, phải được xem là "vũ khí phòng thủ” và chỉ được sử dụng khi "sự tồn tại của quốc gia đó lâm nguy”, là thứ "vũ khí cuối cùng”. Nhưng Putin giờ đây lại đe dọa sử dụng trong một cuộc chiến tranh xâm lược.

Nhà báo CNN cũng hỏi thẳng Dmitri Peskov, rằng ông ta cùng rất nhiều quan chức Nga khác, trước đây đã tuyên bố rằng: "không có kế hoạch tấn công Ukraina” nhưng cuối cùng thì vẫn tấn công không báo trước – vậy sau những lời nói đó, có ai còn tin phía Nga muốn đàm phán hay không ?

Peskov nghĩ một lúc rồi, lại lặp lại bài tuyên truyền của Nga: "chúng tôi không muốn đánh Ukraina, nhưng vì phía Ukraina đang tập trung quân để tấn công Donbas nên chúng tôi phải tấn công trước (?!)”, dù sau đó, không trả lời các câu hỏi về các bằng chứng của việc này, cũng như việc quân Nga vốn đang đóng thường trực ở Donbass, thì tại sao lại không cần chỉ tăng quân ở đó.

16. Putin hạ lệnh cho Gazprom thu tiền bán khí đốt từ "những quốc gia không phải là bè bạn” bằng đồng rúp, gây khó khăn cho những quốc gia nào còn đang mua từ Nga. Ở EU, Đức là khách hàng lớn nhất.

17. Google News chính thức bị khóa ở Nga, Putin đang cố gắng chặn tất cả thông tin từ thế giới về cuộc xâm lược Ukraina bằng mọi giá:

https://twitter.com/Liveuamap/status/1506710433478197252...

18. Một người Nga phản chiến đã ném bom xăng lên tường thành Kremlin:

19. Có vẻ như đang có gì đó bắt đầu xảy ra xung quanh giới chóp bu Nga:

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã không xuất hiện công khai 12 ngày nay, có tin đồn rằng ông ta bị bệnh tim. Mặc dù được phong hàm tướng, ông ta chưa bao giờ tham gia quân đội chính quy, vốn là một kỹ sư và là một trong những người thân cận nhất của Putin, thậm chí còn được coi là người kế nhiệm

- Tài phiệt Vasily Melnikov, chủ công ty Medstom, đã bị đâm chết tại nhà cùng vợ với hai con ở Nizhny Novgorod, Nga.

- Anatoli Chubais, cựu phó thủ tướng Nga, từ chức đại diện cho tổng thống Nga Putin trong vấn đề phối hợp với các tổ chức nước ngoài và rời khỏi Nga để tỏ thái độ phản đối chiến tranh. Đây là quan chức cao cấp nhất cho tới giờ công khai phản đối Putin.

- Hậu duệ của gia đình Sa hoàng Romanov đưa ra tuyên bố không ủng hộ cuộc chiến ở Ukraina.

- Người dẫn chương trình thời sự Zhanna Agalakova của đài truyền hình Channel One, cỗ máy tuyên truyền của Putin, đã trốn sang Paris và lên tiếng phản đối chiến tranh.

20. Người dân Nga càng ngày càng cảm thấy hậu quả của các chính sách cấm vận: lạm phát từ 12 tới 18/03 đã tăng lên tới 14,52%. Tuần trước đó là 12,54%. Renault sau khi bị tẩy chay, đã quyết định đóng cửa nhà máy ở ngoại ô Moscow.

21. Quân Belarus có vẻ như không muốn tấn công Ukraina, bất chấp lệnh từ trên xuống. "Một số lính đã liên hệ với chính quyền Ukraina, rằng nếu bắt buộc họ tấn công sang, thì họ muốn đầu hàng” – hãng thông tấn Ukrinform đưa tin. Trên thực tế, dù được cho rằng đã có lệnh tấn công từ Lukashenko, quân Belarus vẫn chưa có hành động gì cụ thể.

22. Một nhân viên của Cục quản lý Nhân sự Ba Lan đã bị bắt vì tội cung cấp thông tin tình báo cho phía Nga, kéo theo việc trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga khỏi Ba Lan trong 5 ngày tới. Mạng lưới bị phát hiện này còn lan sang cả Đức, kéo theo việc Đức trục xuất thêm 20 người nữa về Nga. Trong khi đó, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố một cách trơ trẽ rằng: Ba Lan đang làm mọi cách để ngăn chặn người tị nạn từ Ukraina không đi sang Nga (???!!!)

23. Ba Lan được coi là bạn bè thân cận nhất của Ukraina trong lúc này, trong khi đó, phía bên thù địch lần lượt là Nga, Belarus, Trung Quốc và Hungary.

Nghiên cứu của bank PKO BP, nhà băng lớn nhất Ba Lan, cho thấy người dân Ba Lan đang từ chối mua hàng của những công ty vẫn còn ở lại Nga, làm thu nhập của họ giảm mạnh và chuyển sang ủng hộ những công ty đã rút khỏi nước Nga.

24. Báo Telegraph của Anh cho rằng: "Người dân Ba Lan xứng đáng được giải Nobel Hòa bình” vì công tác cứu trợ người tị nạn từ Ukraina.

25. Theo Reuters: Thụy Điển gửi thêm cho Ukraina 5.000 tên lửa chống tăng.

Tin các phi công Ukraina sang Ba Lan "ăn cắp” 28 máy bay Mig mà người Việt đang lan truyền nhiều trên mạng là tin giả (fake news). Khác với lối suy nghĩ xã hội chủ nghĩa, phương Tây rất coi trọng trật tự luật pháp. Do đó, không thể tùy tiện phá luật, dù nhiều khi điều đó có thể có lợi trước mắt.

Người Việt chúng ta, với lối suy nghĩ "đi tắt đón đầu”, dễ dàng chấp nhận chuyện "lách luật” miễn đạt được mục đích, thường cảm thấy đó là máy móc, khó hiểu. Nhưng nếu ai chịu khó quan sát và nhìn xa, sẽ thấy sự tự giác tôn trọng luật pháp, niềm tin vào pháp luật phải luôn là nền móng của xã hội, thì xã hội mới có trật tự, an lành và do đó, mới có thể phát triển được.

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 24.03.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.