jeudi 24 mars 2022

Nguyen Khan - Sau một tháng chinh chiến nhớ và quên, đánh và trốn...

 

Không chỉ kỳ hạn chủ quan của bạo chúa Putin làm cỏ Ukraina trong vòng 48-72 giờ đã trôi qua xa lắc lơ, mà ngay cả kỳ hạn 15 ngày xóa sổ Ukraina trên bản đồ thế giới, được cho là Pu điên đã cân nhắc kỹ lưỡng trên thực chiến, cũng đã trôi qua trong vô vọng.

Đúng một tháng để quân đội thần thánh Nga thể hiện đầy đủ sự bất lực, bế tắc… Và cũng đúng một tháng để nhận rõ sự chiến đấu kiên cường, khôn khéo của quân và dân Ukraina.

Như ông bộ trưởng Quốc phòng Ukraina đã từng nhận xét, khả năng phối hợp tác chiến giữa các quân binh chủng của quân Nga rời rạc, nhếch nhác, luộm thuộm chẳng khác quân đội Ukraina hồi 2014, tức thời điểm Nga đánh chiếm bán đảo Crimea và vùng Donbass của Ukraina.

Nghĩa là sau biến cố để mất Crimea và Donbass vào tay Nga và phiến quân thân Nga, Ukraina mới giật mình nhận ra sự yếu kém của quân đội nên đã canh tân kỹ năng tác chiến để quân đội Ukraina trở nên chuyên nghiệp hơn, chiến đấu bài bản hơn. Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp Ukraina đứng vững trước đạo quân Nga xâm lăng có sức mạnh vượt trội nhiều lần Ukraina.

Vài điều lý thú rút ra được sau một tháng Ukraina thành công chống quân xâm lược Nga, dồn quân Nga từ tư thế tiến công sang tư thế phòng ngự, là nhờ… Nhớ và quên, đánh và trốn, chống và chôm…

• Nhớ và Quên : Là hai đặc điểm độc đáo của hỏa tiễn phòng không vác vai Stinger và hỏa tiễn chống tăng vác vai Javelin. Lính Ukraina chỉ cần khóa mục tiêu cho hỏa tiễn nhớ, sau đó bóp cò rồi quên, lo di chuyển qua chỗ khác tránh sự phản pháo của địch. Hỏa tiễn sẽ tìm đúng mục tiêu đã nhớ để tiêu diệt, xạ thủ tìm nơi an toàn để nhảy lambada vui mừng khi thấy xe tăng hoặc phi cơ địch bị mình bắn cháy.

Đương nhiên không phải duy nhất nhớ và quên của Stinger và Javelin làm chủ chiến trường, vì tham gia tiêu diệt quân xa, chiến xa, hỏa tiễn hành trình, phi cơ v.v… Của Nga còn có phi cơ không người lái, có người lái, pháo binh, hỏa tiễn phòng không nhiều loại v.v… Song nhớ và quên của Stinger và Javelin là nền tảng chủ lực.

• Đánh và Trốn : Chiến lược đánh du kích thoắt ẩn thoắt hiện của Ukraina làm tiêu hao sinh lực Nga, khiến các phương tiện chiến tranh hiện đại của Nga bất lực, góp phần chủ yếu vào thành công cho quân dân Ukraina. Bởi sau khi tập kích bất ngờ gây thiệt hại nặng nề cho quân Nga, quân Ukraina nhanh chân trốn mất khiến quân Nga không biết đánh trả vào đâu.

• Chống và Chôm : Nhìn màu cờ nửa vàng nửa xanh của Ukraina, được cho là màu da trời hiền hòa và màu lúa mì sung túc, cho thấy đa số nhân dân Ukraina là nông dân, sống rải rác trong các thôn làng gần cánh đồng của họ, thường là những mục tiêu băng qua chứ không phải là mục tiêu phải đánh chiếm cho bằng được của quân Nga.


Tuy vậy, quân Nga bị thiệt hại không nhỏ vì giai cấp nông dân Ukraina được trang bị vũ khí, gồm cả những loại hỏa tiễn vác vai. Nông dân có thể dùng smarphone chỉ điểm nơi dừng chân, dừng xe địch, nơi đặt những loại vũ khí hiện đại, nơi địch đang và sẽ đi qua để quân đội tiêu diệt. Khi thuận lợi nông dân biến thành lính tự phát tấn công địch dũng mãnh, khi gặp bất lợi hoặc khi tấn công địch xong, nông dân vác cuốc làm đồng, quân Nga không biết đâu mà lần.

Chính lực lượng nông dân Ukraina đóng góp không nhỏ làm tiêu hao sức chiến đấu của quân Nga. Và sau mỗi trận đụng độ, nông dân Nga dùng máy kéo nông nghiệp “chôm” chiến lợi phẩm là các loại xe chiến đấu của Nga bị hư hỏng, thậm chí chôm cả những loại xe còn nguyên do binh lính Nga hoảng sợ bỏ lại.

Nói tóm lại, ba mươi ngày Ukraina gồng mình chống đỡ đại quân Nga tàn ác xâm lăng, đã tạo nên biết bao thiên anh hùng ca trong biết bao đổ nát, tang thương, mất mát... Ác quỷ Putin đã biến Ukraina thành địa ngục trần gian, song quân và dân Ukraina đã lấy xác quân thù để phá vỡ địa ngục.

Chiến tranh có thể còn dài, song Ukraina đã đứng vững một cách tài tình sau một tháng bão giông để trở nên bất tử, chính thức nhận chìm tham vọng xâm lăng của Putin vào bãi lầy lịch sử. Để điệp khúc Nhớ và Quên, Đánh và Trốn, Chống và Chôm… sẽ là những cơn ác mộng cho quân Nga xâm lược, bao lâu chúng còn ôm ảo tưởng cướp nước Ukraina.

NGUYEN KHAN 24.03.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.