jeudi 24 mars 2022

Nguyễn Đình Bổn - Gương mặt tàn ác của chiến tranh xâm lược!

 

“Không còn lại gì ở đó”!

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói trong bài diễn văn qua video trước Quốc hội Ý hôm 22/3 về thành phố cảng Mariupol bị bao vây, bị oanh kích không ngừng khi không chấp nhận đầu hàng quân xâm lược Nga.

Sau thời điểm cuối cùng, cứ 10 phút Nga lại nã pháo vào thành phố. Hội đồng thành phố cho hay bom đạn đã biến Mariupol thành “đống tro tàn của một vùng đất chết”.

Và nỗi thống khổ của thường dân tại Mariupol, nơi cư ngụ của 400.000 người trước chiến tranh, ngày càng tuyệt vọng. Hàng trăm ngàn người bị kẹt trong các tòa nhà, không điện, không nước, không thực phẩm, không được sưởi ấm.

Phó Thị trưởng Sergei Orlov cho CNN hay: “Thành phố bị đánh bom liên tục, máy bay Nga thả từ 50 đến 100 quả bom mỗi ngày, nhiều người chết, nhiều nước mắt, nhiều tội ác chiến tranh tày đình,” ông Orlov nói.

Dân thường đang tuyệt vọng chờ tử thần mang tên Putin gọi tên mình qua âm thanh gầm rú của tên lửa, bom và đạn pháo.

NGUYỄNĐÌNH BỔN 23.03.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.