lundi 28 mars 2022

Tiểu Vũ - Thảm khốc !

 

Nếu còn chút tự trọng, Putin nên tuyên bố "chiến dịch quân sự đặc biệt đã đạt được mục đích". Hoặc "đã dạy xong cho Ukraine một bài học" rồi cho rút quân, thì còn chút danh dự và bảo toàn được tính mạng cho binh sĩ.

Đọc báo chí của phương Tây và báo của Ukraine thì không tin lắm vì có thể bị thổi phồng sai sự thật. Vì vậy phải kiểm lại bằng cách vào các  trang Facebook cá nhân của người dân Ukraine, thì thấy hình ảnh xác những chàng trai trẻ người Nga nằm khắp nơi.

Các nhà xác đều quá tải, nên xác người chết được bọc tạm bợ trong những túi nilon.

Người dân Ukraine phàn nàn rằng người Nga đẩy họ vào thế khó, khi phải tốn quá nhiều đất và công sức để chôn xác lính Nga theo tinh thần nhân đạo. 

Có một đoạn video đưa hình ảnh xác lính Nga bị chó tha khắp nơi, mình không thể cầm được nước mắt...Và ngẫm nghĩ con số 16 ngàn lính Nga bị tử trận mà NATO thống kê không phải là không có cơ sở.

Trong chiến tranh, dù bất cứ ai thắng trận thì nhân dân vẫn là người thua. Thương những bà mẹ, người vợ Nga khi phải mất chồng, con vì sự điên cuồng của Putin. Thương những người dân Ukraine vô tội chết vì bom đạn. Ngưỡng mộ những ngưới lính Ukraine đã chiến đấu hy sinh để bảo vệ quê hương tổ quốc.

Stt này chỉ bằng chữ không dám đưa hình ảnh đính kèm vì nó quá thảm khốc.

TIỂU VŨ 28.03.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.