samedi 14 août 2021

Hoàng Linh - Nhói tim với status cuối

 

PHÓNG VIÊN TẠP CHÍ DOANH NHÂN VIỆT NAM  - VŨ QUỐC TUẤN (KIỀU TUẤN QUỐC) QUA ĐỜI

Hôm 10-8 có lẽ mệt nặng, Tuấn viết : Xin Chúa dừng bỏ rơi con vì con còn nhiều việc phải lo lắm... Người hãy ban cho con sức mạnh vượt qua khó khăn. Con hôm nay rất mệt mỏi. Xin người cứu lấy con. Đừng để con gục ngã lúc này.

Sáng 11-8 Tuấn đã ra đi. Thật đau xót. Con trai Tuấn còn quá bé bỏng...Trong một status Tuấn nhắn với con “Ba không sao, ba sẽ khỏe và về với con”.

Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam đưa tin: "Do lâm bệnh nặng, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, ông Vũ Quốc Tuấn (sinh  năm 1993, trú tại Lý Thánh Tông, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) là cán bộ, Phóng viên Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam đã từ trần vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8 năm 2021 (tức mồng 4 tháng 7 năm Tân Sửu) tại Bệnh viện quận Tân Phú, hưởng dương 28 tuổi.

Ban Biên tập Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của Tạp chí xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến phóng viên Vũ Quốc Tuấn".

Tuấn còn rất trẻ. Mấy hôm trước Tuấn được đưa vào chữa trị và được thở máy, có lúc tưởng như có dấu hiệu tốt lên.

Em tự hứa sẽ ăn và uống thuốc thật tốt để mau phục hồi về với gia đình. Em nhắn nhủ với má, má ơi con sẽ ráng khỏe má đừng lo. 

 

Mặc dù đối mặt với giây phút sinh tử, tuy nhiên, phóng viên Kiều Quốc Tuấn vẫn gây xúc động bởi tinh thần lạc quan, truyền nguồn năng lượng tích cực.

Như một thói quen nghề nghiệp, dẫu đang nằm trên giường bệnh nhưng anh vẫn cập nhật hình ảnh bản thân đương đầu với Covid-19. Từng khoảnh chân thực được ghi lại từ lúc phát bệnh, giây phút biết ơn vì được thở oxy, cho đến khi buông thả vì kiệt sức. Tất cả đều là những minh chứng sống cho thấy sự nguy hiểm của Covid-19 đến nhường nào. Không ai ngờ rằng, một phóng viên năng nổ trong công việc, một trụ cột vững chắc của tổ ấm đã gục ngã như thế.

Ngày 26/ 07, nam phóng viên thông báo gia đình mình đã dương tính Covid-19, lúc này anh vẫn đủ tỉnh táo và không quên cảm ơn những lời động viên.

Ngày 28, Kiều Quốc Tuấn cho biết một đêm bị hành bởi cơn sốt.

Những triệu chứng bắt đầu xuất hiện rõ rệt hơn như: sốt, mệt mỏi, lả tay chân…

“Chỉ cần thiếu oxy trong không tới 10 phút thì có lẽ bây giờ em không còn có mặt trên cuộc đời này. Cám ơn các anh em đã cứu sống em. Bây giờ em đang phải thở oxy tại nhà”

“Em nay ăn được chút xíu rồi nha cả nhà ơi, anh chị em cô bác yên tâm nha … Em cám ơn cả nhà, nhiều người gọi và nhắn tin cho em lắm em không có sức trả lời được tất cả vì em con mệt lắm nên đừng ai buồn hay trách em nha. Em hồi phục được 20% – 25% sức khỏe rồi mặc dù phải thở máy suốt 100% ….” .

Vừa qua được cơn nguy kịch thì những sự cố liên tiếp xảy ra: “Sáng nay em phải hồi sức gấp, trời thương bác sĩ phát hiện kịp mà em giữ được mạng sống. Đang thở, máy oxy ngừng làm em không thở được. Phải vật lộn nghỉ ngơi gần 3 tiếng em mới lấy lại được một tí sức chống chọi. Giờ thì em tiếp tục khỏe lại rồi, em giờ ăn uống thật tốt mau nhanh hồi phục để về với với gia đình .

Má ơi con sẽ ráng khỏe má đừng lo.”

Nhưng hôm 11-8 Facebook của Tuấn hiện lên dòng trạng thái “Em ra đi thanh thản rồi”…

HOÀNG LINH 14.08.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.