mercredi 14 décembre 2022

Phạm Gia Hiền - Quay xe !

 

Sẽ chẳng có họp báo quái nào và chắc cũng chẳng có xử lý quái gì ở Quảng Nam vào 15 giờ chiều nay đâu thưa quý vị, đừng đợi nữa.

Sáng nay, ông Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam - cũng là người chiều tối qua thông báo về cuộc họp báo 15 giờ chiều nay quanh vụ việc Nguyễn Viết Dũng - đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh này, chủ tịch tập đoàn bất động sản Đất Quảng - đánh nữ nhân viên sân gôn - đã quay xe, thông báo hủy họp báo.

(Phù, câu này vừa dài vừa rối như canh hẹ, nhưng tình hình nó thế quan hệ nó vậy, đành chịu).

Lý do là vì "giờ chưa có đầy đủ thông tin về vụ việc thì cuộc họp báo giống như bàn thông tin, không đi vào trọng tâm vấn đề".


"Chúng tôi sẽ gửi thông tin cho báo chí vào sáng nay về vụ việc và những chỉ đạo của Hội đồng Nhân dân tỉnh xung quanh vấn đề trên" - ông Thanh nói với báo Tuổi Trẻ.

Vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân đánh người xảy ra từ ngày 06/12, nhân chứng vật chứng còn sờ sờ, mà êm ru cho đến tận hôm nay - 13/12 - vẫn chưa có đủ thông tin, vẫn phải đợi những chỉ đạo mới.

Ai chỉ đạo, chỉ đạo cái gì, và chỉ đạo ai?

Thôi thấy rõ là đấm tay lên trời rồi.

Nữ nhân viên thì đã hẳn là không căng làm gì nữa (xin nhắc lại, đấy là quyền chính đáng của cô ấy, công luận không thể ép cô ấy can đảm cương quyết gì gì, đơn giản họ cần mưu sinh đã).

Tuyến bài chạy đạn thì đã rải ra từ tối qua rồi.

Giờ thì Hội đồng Nhân dân quay xe.

Cái gậy gôn ấy, Nguyễn Viết Dũng không chỉ quật vào một nữ nhân viên phục vụ, hắn quật vào sự công chính và niềm tin vào lẽ phải, gãy làm đôi.

Nhiều lúc đúng thực, muốn vứt mẹ hết đi.

PHẠM GIA HIỀN 13.12.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.