dimanche 1 mai 2022

Lê Văn Quý - Giải ảo về một bức ảnh

 

Đây là bức ảnh do phóng viên Larry Burrows chụp năm 1967 tại Rạch Kiến (Cần Đước, Long An hiện nay) nhưng mãi đến 01/05/1970 mới đăng lên ảnh bìa Tạp chí The Daily Teleghaph Magazine.

Bức ảnh được chú thích: "Người mẹ chỉ chăm chăm vào đứa con, đứa nhỏ bình thản lơ mơ trong giấc ngủ, còn người lính Mỹ quá trẻ với khuôn mặt thật hiền"  (người lính thuộc Trung đoàn 27,  Sư đoàn 25 bộ binh).

Ngày 10/02/1971 phóng viên Larry Burrows đã tử nạn cùng 10 người khác,khi chiếc trực thăng chở ông bị bắn rơi tại Hạ Lào trong chặng đường Firebase Hotel đến bãi đáp LZ Ranger. 

Gần đây thì tư liệu của Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ cho rằng đây là chị Nguyễn Thị Tư ở Bạc Liêu đã bị giặc Mỹ giết chết sau khi cho con bú vào ngày 14/02/1972 vì chị là vợ của xã đội trưởng Năm Dỏng đã trốn vào chiến khu.

Câu chuyện được kể lại:

"Tầm 6 giờ chiều ngày 14-02-1972, do bị nội gián nên chúng bắt được nữ anh hùng Nguyễn Thị Tư là lúc bé Mỹ Linh 10 tháng tuổi còn đang ngái ngủ trên tay. Trước lúc hy sinh, chị đã van nài bọn chúng xin được cho con bú lần cuối cùng.

Sau khi cho bé Linh bú những giọt sữa cuối, chúng giành giật bé trên tay chị và vứt bé trên miếng ván ngoài trời. Vừa để tuột con khỏi tay, chị bị nòng súng địch bắn thẳng vào đầu, chết tại chỗ. Sau khi chị chết, nghe lời tên Đại úy Phước, chúng cắt tai chị mang về.”

Những điều dối trá đó cho đến giờ vẫn không ai đính chính và mặc nhiên coi đó là sự thật.

* Xin nhắc lại, trong đợt dịch covid vừa qua Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam hơn 40 triệu liều vaccin.

LÊ VĂN QUÝ 02.05.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.