mardi 24 mai 2022

Đàm Hà Phú - Một trận thắng đẹp

 

Tối qua là một trận thắng đẹp, của cả kỹ chiến thuật và ý chí.

Giải này thì hầu hết lứa U23 Việt Nam vẫn còn non kinh nghiệm trận mạc, phải nhờ bộ tam huyền thoại gánh team Hùng Dũng đỡ hàng thủ, Hoàng Đức cầm tuyến giữa và Tiến Linh săn bàn hoặc hút hậu vệ.

Cặp đôi Văn Xuân và Văn Đô khá hiệu quả nhưng vẫn chưa tạo nên nhiều sức mạnh, tiền đạo thì Tùng 11 có sức mà còn non chưn, tiền vệ thì Công Đến có lẽ còn chưa đến... Đến đây mới thấy cái hay của thầy Bắc. Một đội khiên đấu với đội giáo thì thầy Bắc vẫn ưu tiên phòng thủ, và sẽ bắt Thái Lan trả giá khi có cơ hội.

Và bàn thắng, không thể nào đẹp hơn được nữa, từ một pha phối hợp phản công và dứt điểm bởi một cú đội đầu hiểm ác như cá thác lác của Nhâm Mạnh Dũng. Anh là con xì tẩy của ông Bắc, được tung ra ở hiệp hai và thực sự đã làm đúng điều mà anh được giao nhiệm vụ. Thái Lan không còn cơ hội để xoay chuyển tình thế được nữa, tao đá từ đầu giải tới giờ chưa lọt lưới mà còn 8 phút mày làm được gì nữa con ơi, tội mày quá.

Trận bóng đẹp là trận bóng duy kỹ thuật và cảm hứng. Không nhiều va chạm tiểu xảo, không nhiều pha gây tranh cãi, không VAR, không cự nự trong tài. Trận bóng đẹp là khi kẻ thắng xứng đáng và người thua tâm phục. Trận bóng đẹp là chiến thắng có dấu ấn một đấu pháp bài bản, thông tuệ, biết mình biết người của thầy Bắc. Một chiến thắng xứng đáng của sức mạnh, cả về kỹ thuật lẫn tinh thần.

Chúc mừng U23 Việt Nam, cả nam lẫn nữ đều chén Thái Lan giành huy chương vàng tâm phục khẩu phục. Chúc mừng tất cả các vận động viên đoạt huy chương, chúc mừng một kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức thành công tại Việt Nam.

Hy vọng kinh tế Việt Nam cũng sẽ như bóng đá, bá chủ khu vực và ngang tầm thế giới, hy vọng thôi chớ rầu lắm mấy mẹ.

Thôi cứ vui đi đã, vui quá!

ĐÀM HÀ PHÚ 23.05.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.