vendredi 20 mai 2022

Đỗ Duy Ngọc -Thời thế chi lạ

 

Hôm nay đọc báo, thấy tin nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị tuyên phạt 4 năm tù vì tội góp phần vào việc buôn thuốc giả. Bỗng ngán ngẩm cho pháp luật thời nay.

Lục lại báo cũ, xem lại tin một thanh niên bị lãnh 7 năm tù vì tội bắt con vịt về nhậu ở huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang, và 3 nông dân ở huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng bị 13 năm tù vì 2 con vịt, mà xót xa cho phận dân đen ở xứ này.

Buôn thuốc giả là giết người hàng loạt, là ăn cướp tiền của bệnh nhân, những người nghèo khổ đang ở lằn ranh sinh tử. Đó là hành vi tàn nhẫn và khốn nạn.


Nhất là ông nội này đang là Thứ trưởng của Bộ Y tế, là cơ quan chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Thế nhưng được xem là tội nhẹ hơn ăn cắp vài con vịt về nhậu chơi sao?

Nghĩ mãi không ra cách xử của mấy ông tòa. Tội này ở nước ngoài chắc nằm nhà đá mút mùa lệ thủy. 


Xử cán bộ phạm tội kiểu này hèn chi mấy ổng chả sợ gì, mạnh ai nấy ăn, ăn bất kể thứ gì chẳng cần nghĩ đến lương tâm và liêm sỉ. Ra tòa chỉ cần kênh mặt lên mà bảo với tòa: Mày biết bố mày là ai không? Chỉ cần thế là tội to thành bé, tội nặng thành nhẹ.

Than ôi! Buôn thuốc giả chết người mà nhẹ tội hơn ăn cắp mấy con vịt. Thời thế chi lạ rứa trời?

ĐỖ DUY NGỌC 19.05.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.