vendredi 20 mai 2022

Hoàng Quốc Dũng - Chó, cừu và người

 

Cứ tưởng những chuyện tương tự thời này không còn tái diễn. Không. Vẫn thế. Chỉ có số lượng người chết chưa bằng thôi, khi thằng khùng chưa bấm nút đỏ.

Ngày này 16/05/1966, Mao bắt đầu cuộc cách mạng văn hóa. Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngút trời...Vài chục triệu người chết.

Một người với một vài con chó là có thể dẫn cả một đàn cừu vài trăm con đi đúng định hướng.


Vẫn người đó và mấy trợ thủ chó đó, thì không thể nào có thể định hướng cho một đàn vài chục con chó, vì chó nó khôn hơn cừu và lại thích tự do hơn cừu.

Vậy, để dẫn dắt một đàn NGƯỜI thì thông thường lại còn khó hơn nhiều là đàn chó.


Tuy nhiên có rất rất nhiều người lại ngu như cừu và ở đâu cũng thế thôi, thằng ngu đông hơn rất nhiều thằng khôn.

Do vậy, có một vài thằng ác lại có thể dẫn dắt được cả triệu người. Vài thằng khôn kia bị cả đàn đè bẹp hoặc bị cuốn trôi theo dòng định hướng.

Chỉ khi nào bọn ngu  kia tỉnh thì may ra mới thoát. Đợi cho bọn ngu tỉnh thì bọn khôn chết hết rồi!

HOÀNG QUỐC DŨNG 16.05.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.