mercredi 18 mai 2022

Lưu Nhi Dũ - Một thị trường chứng khoán hoang dã

 

Câu trả lời về thị trường chứng khoán thời gian qua "sáng nắng, chiều mưa", là đây: Ông Trần Văn Dũng, Lê Hải Trà đang dậm nhảy vào lò!

Tin nóng hổi và chuyện gì đến phải đến: Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bị cách tất cả chức vụ trong Đảng, theo thông báo ngày 18/5 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng khai trừ ra khỏi Đảng với ông Lê Hải Trà, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE).

Trong một bài báo "Nói Thẳng" về Trịnh Văn Quyết, đăng trên NLĐ hôm 30/03, tui có nhắc đến Lê Hải Trà nhưng Tòa soạn cắt đi, chỉ để "Chẳng lẽ HoSE không có trách nhiệm gì?". Nay thì... có trách nhiệm rồi nghen!

Thông tin tiếp: Các ông Vũ Bằng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Nguyễn Thành Long, Bí thư Đảng ủy Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam bị cảnh cáo. Mà kỷ luật như vậy là nhẹ.

Trước đó 29/04, ông Nguyễn Hùng, 55 tuổi, Vụ phó Giám sát thị trường chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bị bắt với cáo buộc làm lộ bí mật công tác, theo khoản 1 điều 361 Bộ luật Hình sự.

Sáng 11/05, tại phiên họp thứ 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu: “Thị trường chứng khoán quá bất thường, sáng mưa chiều nắng! Các đồng chí có yên tâm được không"? Phát biểu đó như một tín hiệu cho thấy các quan chức thị trường chứng khoán phải chui vào lò thôi!

Chắc còn nữa! Vì đơn giản, vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây mất đến 52 tỉ USD, quá lớn, chưa từng có!

Một thị trường chứng khoán hoang dã đến rợn người!

LƯU NHI DŨ 18.05.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.