lundi 7 février 2022

Lê Ánh - Đội tuyển đàn em thắng đội tuyển đàn anh là « hỗn »


Một sự đáng ngạc nhiên, có thể nói là chưa từng có trong lịch đá bóng của Việt Nam.

Thông thường trước và sau những trận đấu của đội tuyển Việt Nam với các quốc gia khác thì đội cổ động cổ võ, ăn mừng rầm rộ sau những cuộc chiến thắng. Lãnh đạo đảng thì tự hào tuyên bố vung vít.

Cùng lúc đó thì báo chí Đảng được ban Tuyên giáo chỉ thị tung hô tưởng chừng như đội tuyển Việt Nam vô địch…Những hình ảnh và video clip màn đi phượt, nhảy múa ăn mừng trên đường phố được đăng tải đầy dẫy trên báo chí Đảng và trên các mạng xã hội.

Điều làm cho nhiều người ngạc nhiên là cuộc chiến thắng vẻ vang lần này của đội tuyển Việt Nam đã hạ Trung Quốc với tỉ số 3-1 đúng ngày mồng một Tết tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Nhưng sao không thấy các lãnh đạo cộng sản Việt Nam tuyên bố vung vít như trước kia. Những màn nhảy múa, đi phượt để ăn mừng không thấy xuất hiện trên các báo chí Đảng. Ngay cả trên các mạng xã hội cũng lác đác không nhiều như trước.

Chuyện gì đã xảy ra, có lẽ mọi người cũng đoán biết.

Có người nói năm này là năm con cọp. Cọp đàn em thắng đàn anh là “hỗn”, làm cho người ta nhớ lại lời ông sư quốc doanh Thích Chân Quang đã từng nói trong một buổi thuyết pháp: “Theo lịch sử không chối cãi được, Trung Quốc là anh, Việt Nam là em... mà Lý Thường Kiệt mang quân đánh là hỗn.”

Đảng đã hèn, lãnh đạo đã hèn. Xin đừng kéo cả thế hệ trẻ và dân tộc Việt Nam hèn theo!

LÊ ÁNH 03.02.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.