jeudi 12 août 2021

Hoàng Hải Vân - Hỡi những kẻ to mồm vu vạ dân ta là « bài Hoa » !

 

Mọi người Việt lương thiện tử tế đều muốn sống hòa bình với các dân tộc khác, trong đó có các dân tộc của Trung Hoa. Không một người Việt lương thiện nào “bài Hoa” cả. Song mọi người Việt lương thiện đều căm phẫn trước mưu đồ thôn tính biển đảo nước ta của nhà cầm quyền Trung Quốc.

Thế nhưng một số Kols và những kẻ ăn bả hồng vệ binh đổi trắng thay đen vu vạ cho những người căm phẫn mưu đồ của giới cầm quyền bá đạo Trung Quốc là “bài Hoa”. Khi Biển Đông nổi sóng họ câm mồm, nhưng khi Biển Đông tạm thời lặng sóng họ lại cào phím vu vạ “bài Hoa bài Hoa”.

Dân tộc Việt dù trải qua rất nhiều đau thương mất mát trong cuộc chiến chống xâm lược từ Trung Quốc suốt mấy ngàn năm, nhưng chưa bao giờ thù hận dân tộc Trung Hoa. Người Việt chúng ta chưa bao giờ đồng nhất người Hoa với bọn cầm quyền xâm lược. Bởi vậy mà dân chúng hai nước thời nào cũng làm ăn buôn bán và giao lưu văn hóa.

Đừng tưởng người Việt chỉ học người Tàu mà không có ngược lại. Trong các cống phẩm mà các triều đại quân chủ nước ta mang sang Trung Quốc thể hiện sự nhún nhường nhằm giữ yên bờ cõi, phía Trung Quốc đều yêu cầu “cống” cả các thầy thuốc, điều đó chứng tỏ y thuật của người Việt từng nổi trội hơn y thuật của Trung Quốc. Nhà Minh sau khi chiếm nước ta đã tiếp thu công nghệ chế tạo vũ khí mà trước đó họ không bằng.

Cũng đừng tưởng nhờ người Tàu mà nước ta mới có chữ viết, ông cha ta từng gọi chữ Hán là chữ Ta, chứng tỏ thứ chữ này không phải riêng của Trung Quốc. Nhưng giữa người Việt và người Hoa không có chuyện tranh hơn thua, không ai cho mình là “lớn” và không ai cho mình là “nhỏ”. Chỉ một bộ phận trong giới trí thức, một bên cao đạo cho mình văn minh còn một bên cam tâm làm “nhược tiểu”.

Trần Nhân Tông từng ca ngợi hai ông vua Tàu cao khiết như cây mai :

MAI

Thiết đảm, thạch can lăng hiểu tuyết,

Tố quần, luyện thuế nhạ đông phong.

Nhân gian kiệm tố Hán Văn Đế,

Thiên hạ anh hùng Đường Thái Tông. 

鐵膽石肝凌曉雪,

素裙練帨迓東風。

人間儉素漢文帝,

天下英雄唐太宗。

Sắt đá gan lì khinh tuyết sớm,

Khăn xiêm mộc mạc gió đông luồn.

Trần gian kiệm ước Hán Văn Đế,

Thiên hạ anh hùng Đường Thái Tông.

(bản dịch của Lê Mạnh Thát)

Và Trần Nhân Tông cũng là ông vua chỉ huy hai cuộc kháng chiến oanh liệt đuổi đội quân xâm lược hùng mạnh nhất hành tinh lúc bấy giờ là quân Nguyên Mông ra khỏi bờ cõi. Vị vua anh minh này đuổi quân xâm lược chứ không “bài” ai hết.

Trần Hưng Đạo từng mắng các tướng sĩ, các ngươi ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, mà các ngươi không biết nhục không biết lo. Là bởi vì triều đình phải nhún nhường với giặc để giữ bình an cho xã tắc, để tranh thủ thời gian tăng cường quốc lực chuẩn bị kháng chiến nhằm giảm bớt xương máu cho dân cho tướng sĩ.

Còn các ngươi phải biết nhục phải biết căm chứ, sao lại biến thành hồng vệ binh hùa theo theo giặc mà vu vạ người biết nhục biết căm là “bài Hoa” ?

HOÀNG HẢI VÂN 12.08.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.