samedi 14 septembre 2024

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày14.09.2024

1. Cái vụ anh cu sinh viên chuyển 10 ngàn với tên liên đoàn xiếc thì có gì sai nhỉ? Tên của nhóm anh ấy thế mà. Gờm, nước sôi lửa bỏng chả lo, lo chuyện mắt muỗi. "Lập biên bản nam sinh viên chuyển 10.000 đồng lấy tên ‘tập thể anh em rạp xiếc Trung ương’".

2. "Miền Nam chìm trong biển nước do mưa bão là tin đồn thất thiệt"- Sao có nhiều bọn để cứ tung tin đều, rồi bọn... ngu cứ chuyển tiếp tin vớ vẩn thế nhở? Chắc hết việc làm.

3. Qua nay, "phông bạt" với "check var" là vui nhất, nhà cháu thặc. Yêu nhất là cái thằng cu rất đẹp trai chuyển nhầm 2 lần 1.111.111 rồi chuyển thêm 10 ngàn xin lại 1.111.111 rồi lại được bạn phây chuyển lại cho hơn 4 triệu rồi lại mang chuyển hết.

4. "Tạm đình chỉ công tác hai chủ tịch xã ở Lào Cai vì né tránh trong phòng chống bão lũ"- Đưa Seo Chứ, trưởng thôn Kho Vàng lên thay một ông, ngay và luôn đi ạ.

5. "Dù chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi vận động, mời các hộ dân '’sống treo 28 năm ở khu đất vàng’' giữa lòng thành phố trao đổi, giải thích nhưng người dân từ chối, chỉ muốn gặp chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi"-  Chủ tịch nào chả chủ tịch mà bà con kén cá chọn canh quá cơ hihi.

6. "Giả danh thượng tá công an lừa phụ nữ"- Chàm Sa Ri giả danh thượng tá công an, chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội nhằm làm quen nhiều phụ nữ, có người đã cho về sống chung nhà. Thằng này tài thế chứ lị, he he. Lại nhớ nhà cháu cũng từng được "đại tá" lừa, thi thoảng bạn phây lại nhắc, vui phết.

7. "Bình Dương: Nước cuốn trôi ô tô bán tải, 1 người tử vong"- Chị này 44 tuổi. RIP chị ạ.

8. Èo mẹ, mới cài lại chương trình virus, nãy đang điểm tin, được 6 mục rồi, hay lắm, nóng hổi hổn hển lắm. Bỗng đứng phắc, chả cử động gì được. Đợi 30 phút, cái chỗ Facebook đang điểm tin nhưng chưa post trắng trơn. Điên hết lòng mề lên, nhưng làm gì nhau?

Hôm họ virus hết hạn, hỏi mấy chuyên gia, đa phần bảo, laptop giờ xịn lắm, nó tự bảo vệ, như iPhone á, không cần cài. Chỉ một chú em bảo, nhưng bác là thợ chữ, phải cài, không lỡ nó tèo một phát rồi mà khóc ra tiếng Mán. Và cài thì lâu lâu chương trình nó... cãi lại chủ như lúc nãy.

Bèn điên. Có chi mô nơ? Post điểm tin này trong tâm trạng rất chán và uể oải. Nhưng ảnh rất dễ thương ạ.

VĂN CÔNG HÙNG 14.09.2024

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.