lundi 9 septembre 2024

Trần Thanh Cảnh - Hậu Yagi

 

Tôi đã nói ngay lúc bão Yagi chuẩn bị đổ bộ vào đất liền miền Bắc: Hậu bão ở miền núi phía Bắc mới là vấn đề!

Bởi bản thân đã có nhiều năm sống ở vùng này, đã trải qua những mùa mưa rừng lũ núi khủng khiếp.

Tâm bão Yagi vào Quảng Ninh, Hải Phòng rồi lướt qua Hải Dương, Bắc Ninh tới Hà Nội, tan ở đó. Mây bay lên cao dồn hết lên núi Bắc, tây Bắc. Và trút mưa xuống. Thế là thảm họa...

Bão tàn phá nhà cửa cây cối của Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội cũng chỉ như muỗi đốt inox! Dân ở các tỉnh này hầu hết khá giả, nhà cửa kiên cố, coi bão như trận gió mát! Cây đổ rồi trồng lại, nhà tốc mái, biển bảng quảng cáo hỏng, rồi sửa. Miễn là không chết người là ổn cả! Tỉnh Quảng Ninh còn lên tiếng từ chối tiền hỗ trợ của trung ương kia.

Các tỉnh chịu hậu quả mưa lũ của bão Yagi mới kinh khủng, nhiều khi bất khả kháng. Lũ ống, lũ quét...ập xuống trong tích tắc. Lở đất vỡ cả trái núi bất thình lình. Chết người, trôi nhà...

Nhà nước và các nhà từ thiện, cứu trợ thiên tai, hãy tập trung sự chú ý vào các tỉnh miền núi phía Bắc. Họ sẽ rất cần sự hỗ trợ của cả nước. Bởi đây hầu hết là các tỉnh nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Hãy tập trung nguồn lực hỗ trợ họ.

Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua!

TRẦN THANH CẢNH 09.09.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.