lundi 9 septembre 2024

Nguyễn Thông - Ai, ai, ai?

Chính phủ tử tế phải điều tra tận gốc làm rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ.

Phải nói thẳng là sập cầu chứ đừng giảm khinh giảm nhẹ như báo chí viết "sập hai nhịp cầu". Sập một nhịp cũng là sập cầu, đâu phải cứ sập cả thì mới bỏ chữ nhịp.

Đừng lôi bão số 3 vào vụ này, oan nó. Nó tội lỗi chất chồng rồi, trong đó có vụ làm đổ cây hoàng lan nhà tôi ở quê Phòng, do thày tôi trồng, gợi nhớ "dưới bóng hoàng lan" tôi còn chưa thèm bắt đền, đừng gán vụ sập cầu Phong Châu cho nó nữa.

Ngay cả nước lũ cũng vậy, nước vô can, không được khởi tố nó. Cứ nhìn ngó mọi tấm ảnh, mọi video clip mà coi. Nước dù có chảy mạnh cuồn cuộn nhưng chỉ dưới lòng sông, còn cách mặt cầu ít nhất 2 - 3 mét. Có mà cuốn cầu được khối. Vả lại, đã cuốn cầu thì phải cuốn tất từ A đến Z chứ đâu chỉ xơi gọn 2 nhịp thế. Mất 2 nhịp cũng coi như mất luôn cả cây cầu, chỉ có đào hết móng, phá đi, làm lại.

Tôi nói thẳng, không phải tại nước, càng không phải do bão, mà tại người. Tại bọn xây dựng, tại đám quản lý.

Phải điều tra khởi tố đám ấy, chứ không phải hùa nhau giấu diếm quanh co, rồi lôi bão, lôi nước lũ ra kết án. Bão mà cãi được, nó chả vả vào mồm lại chả còn cái răng.

NGUYỄN THÔNG 09.09.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.