lundi 9 septembre 2024

Nguyễn Đình Bổn - Cũng khó hiểu!

 

Tôi vốn duy lý hơn duy tâm nên những cách đặt tên năm của âm lịch như Tý, Sửu, Dần, Mẹo... tôi chỉ coi là một cách đặt tên ngẫu hứng nào đó của các vị tạo ra loại lịch này.

Câu nói dân gian "năm Thìn bão lụt" là do Thìn tượng trưng cho rồng. Mà rồng theo văn hóa Trung Quốc (mà Việt Nam bị ảnh hưởng) là linh vật làm mưa tôi cũng không tin lắm.

Hoặc trong âm lịch, chu kỳ 60 năm được gọi là một hoa giáp, các chuyển động về thời tiết, mùa màng... lặp lại cũng khó chứng minh là đúng.

Nhưng cũng khó hiểu khi các trận bão lụt lớn nhứt tại Việt Nam lại rơi vào năm Giáp Thìn và cách nhau đúng một hoa giáp: 1904, 1964, 2024, rồi tuần tự đi từ miền Nam ra miền Trung và đến miền Bắc!

Nếu chỉ là ngẫu nhiên thì cũng rất hiếm.

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 08.09.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.