jeudi 14 juillet 2022

Ngọc Vinh - Những viên tướng tồi tệ

 

Không phủ nhận, vẫn có những viên tướng tốt trong hàng ngũ hàng trăm viên tướng được thăng cấp cấp tập trong thời gian qua.

Nhưng tình thật mà nói, lòng tin vào tướng của người dân không còn, sau khi chứng kiến hình ảnh hàng loạt viên tướng ra tòa vào tù liên tục gần đây.

Họ lộ nguyên hình là những kẻ hèn nhát, tồi tệ, tham sống sợ chết, tham tiền hơn nghĩa vụ quốc gia.

Điển hình trong số đó là Chung con, một viên tướng công an. Tháng 5-2015, trước khi nhậm chức đô trưởng Hà Nội, tướng Chung mạnh miệng yêu cầu nhà nước không bỏ án tử hình đối với tội tham nhũng. Khi đó, Chung đang trên đỉnh cao của cuộc đời, của quyền lực.

Sau thời gian làm đô trưởng Hà Nội, Chung bị quy nhiều tội, trong đó có tham nhũng và nhận hối lộ.

Dù không bị xử tử hình nhưng lúc này bộ mặt tồi tệ của Chung hiện rõ. Chung tìm cách chạy án để giảm nhẹ hình phạt sau khi những lời kêu gào vô tội của Chung ko thuyết phục quan tòa. Chung đem tiền nộp tòa để được giảm án 3 năm.

Chung lục tung mọi giấy khen bằng khen, ngay cả những giấy khen tào lao nhất, mang nộp hết cho tòa. Những cái giấy lộn đó giảm tiếp cho Chung 1 năm tù giam.  Không biết, Chung sẽ nộp tiếp cái gì đây cho tòa để được giảm án.

Chung giờ đây như một con chuột cùng đường với khát khao vô vọng là được giảm án, giảm án và giảm án. Nó trái ngược với sự hừng hào xưa kia đòi chống bỏ án tử hình dành cho tội phạm tham nhũng. 

Phẩm chất của một vị tướng như Chung, thật hèn. Phẩm chất các vị tướng khi ra tòa khóc lóc ỉ ôi năn nỉ giảm án, thật hèn. Thân làm tướng, dám làm mà không dám chịu, thua cả một gã xã hội đen như Năm Cam.

Vậy mà nhà nước này đã lựa chọn những kẻ có phẩm chất hèn hạ đó để phong tướng, giống như lựa chọn một tên buôn lậu xăng dầu để phong tướng tư lệnh cảnh sát biển vậy.

Lúc chiến thắng trận Điện Biên Phủ, tướng Việt Minh đếm trong lòng bàn tay.

Lúc kéo quân chiếm Sài Gòn, tướng lĩnh Bắc Việt có vài chục vị.

Giờ tướng đông như kiến cỏ. Tướng vùng thì không nói làm gì, đằng này giám đốc một Học viện Quân y, một bệnh viện quân đội( như bệnh viện 175) một viện nghiên cứu của công an cũng được phong tướng( như Lê Văn Cương)...vân vân.

Lạm phát tướng trong thời bình không phải là điều hay, ngược lại còn là gánh nặng cho chính nhân dân mình. Nó cho thấy thế lực diều hâu đang thắng thế, cả trong quân đội lẫn công an. Đó là chưa nói đến gánh nặng tiền lương, tiêu chuẩn đãi ngộ...

Tội nghiệp cho các tướng bây giờ, đọc tên không ai biết chẳng ai nhớ, làm gì không ai hay; không như thời chiến tranh nói ông nào ra ông đó.

Một vị tướng biết tuẫn tiết khi thất trận như Trần Bình Trọng, đó mới là tướng xịn. Những viên tướng như thế, dù thuộc bất cứ phe nào cũng luôn được kẻ địch kính trọng.

Vì thế đừng ngạc nhiên khi người dân miền Nam vẫn nhắc đến cái chết tuẫn tiết của viên tướng Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Khoa Nam cách đây gần nửa thế kỷ.

Tại sao, khi nói đến tướng lĩnh bây giờ, dân lại chua chát lắc đầu, dù vẫn biết đâu đó còn các vị tướng tốt?

NGỌC VINH 14.07.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.