dimanche 24 juillet 2022

Nguyễn Một - Chợt nhớ "Góp Nhặt Cát Đá"

 

Xem báo có phiên tòa xử chuyện “thiền am” có hai chuyện lạ:

1 Một ông cụ bị coi là “giả tu” từng “được” nhiều người và cả báo chí ghép cho ông tội loạn luân, nhưng không ai chứng minh được, kể cả phiên tòa đang diễn ra xử ông. Nhưng ông không hề kiện ai cả, cũng không phàn nàn chuyện người ta đã vu khống cho ông.

2 Một người được coi là “chân tu” có chức sắc đang kiện ông “giả tu” vì gọi bậc “chân tu” là con bò, có hẳn luật sư bào chữa mang cả Chúa ra gán ghép dẫn chứng.

 ***

Chợt nhớ một câu chuyện trong “góp nhặt cát đá” của thiền sư Vô Trú kể hầu các bạn:

Một hôm có hai tăng sĩ cùng đi trên một con đường lầy lội. Cơn mưa nặng hạt vẫn còn rơi. Qua một khúc quanh, họ gặp một người thiếu nữ xinh đẹp trong bộ kimono với đai lưng bằng lụa, ngập ngừng không băng qua đường được.

"Này cô bé," vừa nói xong, tức thì người tăng sĩ lớn tuổi bế cô gái sang bên kia đường.

Tăng sĩ trẻ không trò chuyện nữa cho mãi đến đêm khi hai người đến trú ở một ngôi chùa. Không còn chịu được nữa ông ta phàn nàn với bạn: "Chúng ta là tăng sĩ, không được đến gần phụ nữ, nhất là con gái trẻ đẹp. Tại sao sư huynh lại phạm giới?"

"Ủa, tôi đã để cô gái ở đấy rồi mà sao anh còn mang cô ấy theo ư?

***

Nhà báo Vũ Đức Phúc, một người dễ phẫn nộ với chuyện chướng tai gai mắt đã viết lại chuyện phiên tòa và hỏi tôi “Anh nghĩ thế nào?”.

Tôi không trả lời anh được nên dẫn hai câu thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên “Ta duy tâm, rất nhân từ. Thế nhưng thời đại suy tư đã tàn” .

P/s Mượn ảnh của bạn tôi, nghệ sĩ Dương Quốc Định để câu like chứ không phải minh họa.

NGUYỄN MỘT 22.07.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.