vendredi 15 juillet 2022

Hoàng Nguyên Vũ - Hoa hậu cho lắm để làm cái quái gì?


Ở cái xứ này hình như đang có một niềm đam mê bất tận là...thi hoa hậu. Trên các phương tiện truyền thông và báo chí từ nghe sang nhìn, từ nhìn sang đọc, từ đọc sang...sờ, đâu đâu cũng thấy hoa hậu.

Trong vòng một năm có khi cả chục cuộc thi hoa hậu, thi rình thi rang thi hàng thi chợ ôi thôi đủ các kiểu. Vài hôm trên báo thấy xuất hiện một cô, báo chí ghi là hoa hậu thì mới hay cô là hoa hậu chứ hoa hậu gì thì...chịu.

Cứ như phụ nữ cái nước Nam này nhiều cô hơi xinh xinh một chút ăn rồi không làm gì, cứ đi thi hoa hậu cho bõ ghét hay sao ấy.

Từ một cuộc thi tìm ra người đẹp nhất giờ thi hoa hậu thành chương trình giải trí, nhan sắc thành mua vui, chán không chịu nổi. Mới đây hoa hậu Việt Nam, hoa hậu Hoàn Vũ, giờ lại phịa ra hoa hậu Thế giới Việt Nam, hoa hậu siêu quốc gia, hoa hậu hòa bình, hoa hậu sức khoẻ, hoa hậu dân tộc, rồi đủ thập loại chúng sinh các cuộc thi...

Có cô nhảy từ cuộc thi này đến cuộc thi kia, thậm chí một cuộc thi mà thi đến 3-4 lần, lì không chịu nổi. Cứ như không thi hoa hậu thì người ta lăn đùng ra chết không bằng!

********


Mấy cô gái trẻ thi đã đành, mấy chị U50, 60 cũng thi cơ. Nào hoa hậu quý bà, nào hoa hậu doanh nhân, nào hoa hậu doanh nhân sắc tâm thần, à quên, sắc tâm tài; nào quý bà duyên dáng. Ôi thôi, bao nhiêu từ mỹ miều trên đời chúng đều nghĩ ra để cho các chị đội vương miện.

Mà phải báu bở gì, có cuộc thi từ sơ khảo đến chung kết chỉ có 6 chị thi, thì chị nào cũng là hoa hậu tất. Nhìn các chị đội cái vương miện đi khệ nệ trên sân khấu rồi cũng lượn lượn chào chào như ai, mà khen các chị can đảm một thì cái đứa trao vương miện cho các chị can đảm mười.

Thì Diên niên, Sinh khí hoa hậu đã đành, chứ Lục sát, Họa hại cũng hoa hậu luôn thì chỉ có xứ ta mới thế.

Và cũng chỉ có xứ ta mới cuồng hoa hậu đến mức các báo thi nhau viết bài thõng thượt, chứ các xứ khác họ xem hoa hậu là một game giải trí bình thường, cô gái được vương miện cũng phải học tập, làm việc.

Còn ở ta thì đạt hoa hậu xong xem như thành vua, bà không học nữa, bà không cần đi làm nữa, bà lượn lờ mấy cái sự kiện, tham gia các game show kiếm tiền, chờ anh nào mát mát tay, xong.

Chẳng hiểu mấy cái hoa hậu này có cái giá trị gì. Nếu bạn lấy lý do là trao vương miện để các cô đi làm từ thiện thì thà bỏ thi hoa hậu luôn cho rồi. Từ thiện thì đâu cần lý do? Làm từ thiện hay làm cái khác?

********


Điểm lại số hoa hậu những năm qua và những gì các cô ấy đạt được, xem chúng ta đạt được điều tích cực hay ngược lại? Xem các cô truyền cảm hứng hay truyền một lối sống hưởng thụ và kinh doanh trên sắc đẹp của mình?

Ngoài một số hoa hậu chịu thương chịu khó, truyền cảm hứng như H'Hen Niê ra, thì đa phần đều là tai tiếng. Trên mặt báo viết về các cô đọc xong mà mình phát ngượng. Nào là đại gia chứng khoán (mà thực chất là cò mồi), nào là sở hữu xe khủng nhà khủng (mà thực ra là nhờ mát tay của các anh), rồi "sinh 2 con cho đại gia" (cái kiểu viết này là hãm nhất, xem như các cô gái đẹp đi đẻ thuê cho kẻ có tiền chứ chẳng phải làm mẹ một cách thiêng liêng cao cả nữa)

Không biết đến khi nào thì các cơ quan chức năng mới ra tay dẹp loạn cái nạn thi hoa hậu như hiện nay. Thi cho lắm để làm cái gì? Được ích nước lợi dân cái gì không? Đã bao nhiêu cô làm rạng danh đất nước rồi? Bao nhiêu cô cống hiến những giá trị nghệ thuật lớn lao rồi hay đơn giản chỉ cống hiến giá trị giải trí cho các anh lắm tiền?

Làm người bình thường không muốn lại cứ muốn làm hoa hậu. Đã đẹp rồi thì phải làm hoa hậu mới chịu à? Có thể sống bình thường, làm việc bình thường, tạo ra những giá trị bình thường của cuộc sống hơn là cứ phải làm hoa hậu thì mới chịu sao?

********

Thực ra cái gọi là thi hoa hậu của xứ ta chỉ là chiêu hút tiền của các nhà tài trợ chứ chẳng có cái quái gì, chẳng tôn vinh sắc đẹp trí tuệ gì cả (trừ hoa hậu quý bà, doanh nhân, các chị rửng mỡ bỏ tiền mua vương miện về đội). Thế là người người đua nhau tổ chức, báo đài đua nhau quảng bá, người người đua nhau thi.

18 - 20 các cô gái trẻ muốn chứng tỏ bản thân âu là chuyện bình thường nhưng các cô nên hiểu, một cuộc thi hoa hậu cũng chỉ là một game show, sau đó hoa hậu cũng phải học hành, lao động, sống cuộc sống bình thường.

Hoa hậu là một danh xưng rất nhỏ, chứ không phải một nghề nghiệp. Nhưng ở ta, đang biến hoa hậu thành một nghề nghiệp, và việc thi hoa hậu thành một "văn hóa" (mà chẳng hiểu văn hóa gì). Và họ đã tạo ra một ảo tưởng xã hội rằng hoa hậu là một sự tôn vinh lớn.

Chính việc này góp phần tạo thêm một điều bất bình thường trong xã hội mà ta đang sống!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 15.07.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.