vendredi 15 juillet 2022

Phúc Lai - Nhận xét về thông tin hóng được sau ngày thứ 139 của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine (12/07/2022)

1. Về tình hình chiến sự trên các mặt trận trong hai ngày thứ 138 và 139 của cuộc chiến tranh, theo bản tin của Bộ Tổng tham mưu Ukraine thì có tin này ngày hôm qua đáng chú ý:

• (Trên hướng Kharkiv) Quân Nga xâm lược đã cố gắng đánh bật quân đội của ta khỏi khu vực Dementiivka. Nhưng, các chiến sĩ của chúng ta đã đẩy lùi thành công một số cuộc tấn công vào ngôi làng này và buộc đối phương phải rút lui.

Bình loạn: Làng Dementiivka nằm ở phía bắc thành phố Kharkiv, chỉ cách ngoại vi thành phố 11 km và đường chim bay đo từ nó đến điểm gần nhất của biên giới Nga – Ukraine chỉ có 7,5 km. Đây có thể coi là tiền đồn của lực lượng Ukraine về phía vùng đất bị quân Nga chiếm đóng.

Căn cứ vào tin tức của cả những ngày trước: ở Belgorod có thêm vụ cháy nổ không rõ nguyên nhân, Nga tăng cường dùng UAV trinh sát khu vực ngoại vi thành phố Kharkiv. Và trước đó nữa họ còn cố gắng dùng trực thăng tấn công, nhưng đó là nhiệm vụ mạo hiểm nên cuối cùng thì họ phải dùng biện pháp thô thiển là… dùng bộ binh tấn công.

Phải nói rằng từ đầu chiến tranh đến giờ tui hóng được khối kiến thức quân sự của các bác. Ví dụ như là về việc bây giờ bộ binh chỉ vào thu dọn chiến trường chứ người ta uýnh bằng công nghệ cao dư lào đó… Điển hình là cuộc chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, Mỹ đánh què hết cả các trung tâm thông tin của Iraq bằng tên lửa hành trình làm quân đội của Saddam Hussein loạn cào cào cả lên.

Ấy thế mà lần này, chúng ta lại thấy đội quân thứ hai thế giới tiến hành thứ chiến tranh của cách đây gần một thế kỷ, lại nghễu nghện đoàn xe tăng và bộ binh lóc nhóc đi sau. Bị diệt nhiều quá chuyển sang bắn pháo tàn bạo san bằng bình địa, rồi tràn vào chiếm một cái bãi lổn nhổn mà không biết họ sẽ xoay sở thế nào với nó.

Quay lại với cái làng Dementiivka, nhiều khả năng là họ nhận thấy nguy cơ bị bắn pháo sâu vào nội địa – nhất là hệ thống đường tàu hỏa quanh thành phố Belgorod. Từ làng này đến Krutoy Log là đầu mối giao thông cực kỳ quan trọng Nga từ Belgorod đi xuống phía nam chỉ có 40 km đường chim bay (xin xem bản đồ, đường sắt tui vẽ bằng đường kẻ đỏ). 


Nói ví dụ, đường tàu hỏa từ thành phố này (ga Stantsiya Belgorod) đi Veluyki từ đó tiếp tế cho cụm quân Nga ở Izyum qua thành phố Kupyansk. Hiện nay Nga cung cấp hậu cần cho mặt trận Donbas bằng đường tàu từ Voronezh đi Rostov trên sông Đông, tuyến đường dài non 500 km và nó sẽ trở thành tuyến chính.

Nếu hậu cần của cụm quân Nga ở Izyum bị đe dọa, tức là họ sẽ phải tiếp tế từ Donbas sang với những tuyến đường nhánh nhỏ với khoảng cách khá dài (trung bình khoảng 100 km mỗi tuyến). Với tình trạng suy giảm khả năng hoạt động của không quân Nga như hiện nay cùng với việc tăng năng lực tấn công từ trên không của quân đội Ukraine, đây là một nhiệm vụ rất khó khăn cho quân Nga.

2. Trên mặt trận miền nam, có nhiều tin tức chưa kiểm chứng trên mạng xã hội cho rằng đã bắt đầu có những trận đánh trong thành phố Kherson.

Bình loạn: Xin cho phép tui thận trọng trước tin này – vì theo tui hiểu thì quân Ukraine vẫn đang ở phía bắc thành phố cách sân bay Chornobaivka khoảng hơn chục kilômét đến dưới 20 kilômét.

Đây cũng đã là vùng cửa sông Dnipro nên địa hình sông ngòi chằng chịt, không dễ để tấn công chút nào. Tuy nhiên nếu áp sát và ép quân Nga rút về bên trong thành phố Kherson, tức là họ sẽ ở vào tình trạng nửa bị bao vây, còn sông Dnipro sẽ là một chiến tuyến thiên nhiên, thì hoàn toàn có thể thực hiện được.

Do vậy trong vài ngày tới, chúng ta có thể sẽ thấy diễn biến kiểu như thế này: ở bắc tỉnh Kherson, quân Ukraine sẽ tiến đến bờ biển Azov. Sự kiện các mục tiêu khủng ở Nova Kakhovka bị pháo kích vài lần dẫn đến những thiệt hại nặng của quân Nga ở đây, cho thấy việc đánh chiếm mở hành lang từ phía nam sông Dnipro đến biển Azov là khả thi.  

Lại còn tin một ông tướng và mấy bác tá của Nga bị “xử” bằng pháo binh nữa – mà theo Nga họ kháo trên mạng thì có đến 400 lính thương vong cùng sau cú pháo kích này. Nếu xem trên bản đồ thì vào thời điểm ngày 13/07 gần như toàn bộ tỉnh Kherson đã nằm trong tầm pháo của Ukraine.

Hôm qua trên mạng xuất hiện video quay đoàn quân xa của Nga lũ lượt kéo từ Melitopol về Kherson. Trộm vía còn nhiều xe tải ra phết các bác ạ, mà xe cũng mới nữa, toàn KamaZ 3 cầu.

Bài trước tui để lại ý này bây giờ mới viết: tình trạng loang lổ da báo sâu sắc ở 3 tỉnh Zaporizhia, Mykolaiv và Kherson cho thấy một điều là (1) quân Nga thực sự cũng không đủ lực lượng chiếm được tất cả các làng mạc ở khu vực này (mỏng) và (2) do vậy họ cũng không đủ đông quân và đủ mạnh để giải quyết toàn bộ tình trạng loang lổ da báo.

Bắt đầu vào “Phase 2” The Battle of Donbas, bộ chỉ huy Nga bố trí ở khu vực 3 tỉnh này 20 BTG, tổng số khoảng từ 3 đến dưới 4 vạn quân cho tất cả các sắc lính kể cả hậu cần kỹ thuật. Chưa tính tỉnh Mykolaiv hiện Nga chưa chiếm được thủ phủ, hai tỉnh còn lại diện tích đã 55.644 km2. Các bác hình dung hộ vùng đô thị của thủ đô Tây Phi có diện tích 24.390 km2 (tính cả các đô thị vệ tinh như B.N, V.P…) trong đó cái thủ đô trứ danh về… to này có diện tích 3.359 km2. Để quản lý cái diện tích nhỏ tí này người ta cần số lượng công chức viên chức vào cỡ 140.000 người có cảnh sát nhưng chưa kể bộ máy quân đội.

Đến đây chúng ta đã hình dung được ra mặt trận của chiến tranh Nga – Ukraine hoàn toàn không giống như chiến tranh Xô – Đức hồi thập niên 1940 là hai bên chia đôi chiến tuyến rõ ràng. Ở đây nếu chúng ta nhìn trên cái bản đồ tô hồng hồng thấy Nga chiếm được mà khiếp, nhưng với hai tỉnh kia mà chỉ có 40.000 người còn đang bận đánh nhau bỏ mẹ, thì chờ đấy mà quản được.

Và đó cũng là lý do mà ở đây chúng ta thấy ngày càng nhiều kết quả của các hoạt động ngầm.

Việc Nga kéo quân từ Melitopol về Kherson để tăng cường khả năng chống giữ Kherson, cũng là một yếu tố cho thấy họ đã không đủ quân để đưa từ đâu đó, Crimea sang chẳng hạn.


3. Toàn nghe chuyện các kho đạn của Nga bị bắn và kho nào cũng nổ… vui như Tết cả.

Ví dụ, kho đạn tại nhà máy Nhà máy thiết bị vận tải Donetsk (DZTO) ở quận Petrovsky của thành phố Donetsk bị bắn ngày hôm qua và điều đáng nói là nó bị bắn lần này là… lần thứ hai. 

Tin của RIA Novosti thì họ chỉ mô tả đây là một nhà máy dân sự nhưng tui lại chú ý đến một điểm: họ đưa tin rằng từ sau 2014 khi thành phố này trở thành thủ đô của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, cái nhà máy này thường xuyên bị quân Ukraine pháo kích. Kỳ lạ chưa – nếu nhà máy dân sự thì người ta pháo kích nhiều lần như thế làm gì. Đường link tin ở đây cho bác nào đọc tiếng Nga.

Riêng “lần HIMARS” này thì nó bị bắn đến hai lần và nổ tung trời. Thằng cha Igor Strelkov cay mũi lắm, chửi là sao đã bị bắn rồi mà những chỗ còn lại không sơ tán đi còn để bị bắn lần nữa. Coi như cạn vốn.

Đêm qua thì một trung tâm phòng không ở thành phố Luhansk bị pháo kích. Lần này thì cư dân mạng Nga chửi um củ tỏi, đọc buồn cười cực. Có thằng chửi tục, tui tạm dịch Việt hóa kiểu: “Đcm, tao còn nhìn thấy quay video lai-trym đoàn tàu chở Tochka-U ở Tula hôm qua bốt lên mạng.” Thằng cha Igor Strelkov thì than thở: Bây giờ còn mỗi cái thứ cổ lỗ này để bắn mà còn khoe khoang, trong khi bây giờ có cái gì của quân mình trên mặt đất là bí mật với bọn phương Tây đâu, vệ tinh nó bay đầy trời.

Thậm chí mấy giàn Tochka-U của Nga xếp hàng ở Melitopol chuẩn bị bắn vào đâu không rõ, còn bị chụp ảnh ắp lên Thuýt-tơ. Chẳng có cái gì là bí mật cả.

4. Đoán mò.

Như hôm trước tui đã viết, tui thì cho rằng với tình thế và bản tính của Putox, lão ta sẽ cố cho đến khi nào quá cố, điều đó gần như là chắc chắn. Vì thế nên mới có cái chuyện, sinh ra “Tiểu đoàn Tigre” nhưng toàn là “Hổ già” với những chiến binh trên 40 tuổi. Trong cái ảnh kèm theo đây thì toàn các bô lão chuẩn bị đi họp Hội nghị Diên Hồng cả, nhưng không nên coi thường họ. Đó là những chiến binh dày dạn trận mạc, nếu là 50 tuổi thì họ đã kinh qua Gruzia 2008, thậm chí cả Grozny từ 1999 – 2000 không chừng, mà người Nga nếu được uống đủ vodka vào thì họ khỏe lắm. Mấy ông già này oánh nhau máu hơn bọn thanh niên nhiều.


Trong một diễn biến khác, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine viết:

• Tình trạng tinh thần của binh lính địch xuống cực thấp, việc tiêu thụ đồ uống có cồn và tình trạng đào ngũ được ghi nhận một cách có hệ thống. Quân xâm lược không ngớt phàn nàn về sự kém hiệu quả của các cuộc tấn công của họ vào các vị trí của Ukraine.

• 60 binh sĩ Nga chạy trốn khỏi cuộc chiến ở vùng Zaporozhye. Các đơn vị của FSB của Liên bang Nga đang tìm kiếm những người đào ngũ từ quân đội Nga trong lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của vùng Zaporozhye. Hiện có 60 binh sĩ Nga đã trốn thoát khỏi cuộc chiến. Những kẻ đào ngũ ẩn náu trong các tầng hầm, những ngôi nhà bị bỏ hoang đã bị phá hủy, tìm mọi cách để rời khỏi lãnh thổ Ukraine.

Lại phải nhắc lại: trước khi bắt đầu The Battle of Donbas tui viết sẽ đến lúc quân Nga bỏ chạy. Bây giờ trước mắt là đào ngũ, không bỏ chạy thì là cái gì. Hôm qua còn có tin 400 binh sĩ của đơn vị nào còn ở Nga đã từ chối không tham chiến rồi. Hồi đó chúng ta cũng bàn luận với nhau rằng Nga dùng chiến thuật bắn nát bằng pháo binh, rồi xua quân thì cũng chẳng giữ được.

Lúc này đây dù đã mất Serevodonetsk và Lysychansk mà Ukraine vẫn chưa chiếm lại hai thành phố đó, thậm chí chúng ta vẫn thấy quân Wagner của Nga cố tiến về phía Slovyansk. Tại sao vậy?

Tin của Bộ Tổng tham mưu Ukraine thì chỉ ghi nhận họ (Nga) tấn công trên khá nhiều hướng nhưng không rõ ràng – đây là một điều tui đã nhận xét rằng phía Ukraine có khi còn đưa tin giảm mức độ thiệt hại của phía Nga đi, ý là khá dè dặt. Đây là một yếu tố cho thấy hoàn toàn có thể tin cậy được vào nguồn tin chính thức này, nhưng vì nó quá ít thông tin nên tui thường phải sử dụng thêm các nguồn tin khác, bản tin chính thức khi đó được dùng để định hướng để nắm thêm thông tin. Căn cứ trên các tin tức khác ví dụ tin tình báo vỉa hè thì cho thấy mức độ bắn phá của Nga trong khoảng 5 ngày vừa qua, chỉ còn bằng một phần nhỏ (có nguồn viết khoảng 5%) so với cao trào trước đây.

Vì không còn khả năng tạo ra hỏa lực hỗ trợ ào ạt như bão giống tuần trước, tuần trước nữa (sử dụng 60.000 quả đạn pháo các loại một ngày, khoảng hơn 2 triệu đạn cho cả thời gian đánh chiếm Serevodonetsk và Lysychansk) nên bây giờ quân Nga nếu có cố tấn công, thì cũng chẳng có mấy kết quả.

May mà phía Ukraine họ cũng cạn kiệt đạn dược ngu thời Xô-viết, chứ nếu còn trong thời điểm này khi pháo binh Nga đã suy giảm trông thấy, họ giã cho hội quân Nga đang giữ chiến hào vừa chiếm được, có mà nát như tương. Đó cũng là việc không cần thiết, cứ hết gạo hết đạn thì quân đó cũng tự tan thôi mà.

Vậy liệu Nga có khả năng phục hồi được sức mạnh tấn công như cách đây tháng rưỡi không?

Hôm qua có “chuyên gia quân sự Facebook” (đừng có bác nào gọi tui thế nhé, tui xe ôm!) viết trong thời gian qua, chỉ 4 tháng Nga đã sản xuất được 1.000 xe tăng để bù đắp lại thiệt hại trên chiến trường. Nghe mà phấn chấn “vãi” các bác ạ. Nếu sản xuất được 1.000 xe tăng thì cũng thừa sức sản xuất được 7 triệu đạn pháo trong 3 tháng (100 ngày) như chúng ta đã từng tính toán.

Nhưng ông chuyên gia này không tính được bài toán sản xuất. Tui còn nhớ hồi năm 2000 đi đặt hàng một loại phụ tùng nào đó với nhà sản xuất. Họ thấy đơn đặt hàng lớn đã tính đến việc mở rộng nhà xưởng, mua thêm máy nhưng đến khi tính kỹ, rằng đơn lớn nhưng chưa chắc đã kéo dài, họ lại thôi và việc sản xuất cho ra một số lượng sản phẩm lớn trong một thời gian ngắn bế tắc.

Câu chuyện của Nga cũng sẽ tương tự như vậy: nếu tăng số lượng công nhân lên gấp 3 để làm 3 ca thì sẽ đến ngày máy móc lăn cổ ra hỏng hết, nhưng đó sẽ đúng là một biện pháp của thời chiến. Việc mở rộng sản xuất đối với Nga trong giai đoạn hiện nay, là không khả thi. Mua máy ở đâu khi mà chẳng sản xuất được máy cái.

Lại nhớ đến câu chuyện bên nhà bác Hiep Le, có cậu nào bảo Nga thích thì khóa van bán khí đốt, và từ 2014 đến nay làm được đường ống dẫn khí sang Trung Quốc thì cũng đã làm chủ được công nghệ rồi… Lại còn bàn chuyện làm nóng làm lạnh cả cái mỏ khí đốt, nói như thánh. Riêng câu chuyện này, chắc chắn sẽ không có chuyện Nga cắt không bán còn ông nào đó cuối đường ống không mua nữa đâu. Nó sẽ là câu chuyện bây giờ chiến tranh đang căng, ông thích thì cứ làm mình làm mẩy đê. Đằng này một mặt tôi xoay sở với công nghệ xanh để giảm nhu cầu tiêu thụ, mặt khác xây dựng terminal tiếp nhận khí hóa lỏng của chú Sam bên kia đại dương chở sang, thì đến mùa đông ông có bán giá bèo tôi mới mua. Và lúc đó tôi vẫn mua còn ông thì vẫn phải bán, nếu không thì chết ặc ặc.

Còn về công nghệ thì đến cái động cơ tàu hỏa điện cao tốc còn phụ thuộc, mà con chip còn phải đi phá máy giặt thì có mà làm chủ vào mũi.

Nghe chuyện với Pro-Putox nó buồn cười lắm các bác ạ.

Trong mấy ngày qua, Putox một mặt tăng cường cho bắn tên lửa vào các thành phố Ukraine, đặc biệt tập trung vào các nhà tập thể; mặt khác ký sắc lệnh đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu Nga cho người dân Ukraine. Ái chà, thâm độc đây. Quân Pút-le này hắn định gây bất ổn xã hội dẫn đến làn sóng tị nạn chạy về Nga đây mà. Không những thế bọn FSB còn đem sang cả tấn tiền để tài trợ cho các hoạt động phao tin đồn nhảm, kích động dân chúng… Bà con Ukraine mà chạy về, bác nào còn khỏe một tí mà dưới 60 là nó bắt đi lính ngay sau khi cầm hộ chiếu đấy. Quân này mất dạy lắm.

Còn bạn nào vẫn lo lắng vụ Lukashenko cho quân tham gia chiến tranh – rõ ràng là quên hôm trước tui dẫn thông tin là lúc này đã 96% dân chúng Belarus chống chiến tranh rồi. Nếu Putox cứ cố mãi mà ép được lão chủ nhiệm nông trang kia xua quân sang, có khi chế độ của lão này sập luôn trong nháy mắt. Cú này cũng có thể là cú huých dẫn đến một bàn thua nghiêm trọng về địa chính trị của Putox.

Thế nên có khi việc đó đáng sợ nhưng cũng đáng được mong chờ lắm đó.

Tin mới nhất mà không cần bình luận:

Chỉ 8,4% người Nga sẵn sàng quyên góp tiền để hỗ trợ quân đội Nga. Cuộc khảo sát đã được thực hiện bởi dự án Chronicle ( https://www.chronicles.report/). Theo nghiên cứu này, chỉ 8,4% số người được hỏi cho biết họ sẵn sàng cung cấp 10% số tiền kiếm được cho quân đội Nga. 63,4% người Nga được hỏi không sẵn sàng chia sẻ bất cứ cái gì. Ngoài ra, mức độ ủng hộ chiến tranh trong xã hội Nga cũng đang giảm dần. Chỉ số này đã giảm 9%; từ 64% xuống 55%. Cứ 7 người ủng hộ cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine thì có 1 người trở nên chống đối hoặc bắt đầu nghi ngờ cuộc chiến này.

PHÚC LAI 13.07.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.