vendredi 29 juillet 2022

Nguyễn Thông - Ngượng

 

Nói ra thì lại tự ái, chứ văn nghệ sĩ thủ đô tưởng thế nào !

Hóa ra cũng chả hơn gì anh chị em văn nghệ ao làng, không chuyên vùng sâu vùng xa, thậm chí xa tít mù.

Đại hội văn nghệ gần chục chuyên ngành, gần nghìn đại biểu tinh hoa, rốt cục vẫn chấp nhận để một ông nhạc sĩ ít tiếng tăm (nhắc đến tên ông này có nhẽ rất ít người biết, cứ hỏi một trăm người từ khu 4 trở vào có khi chỉ 0,01 người biết) lên dàn dựng tiết mục ca ngợi đảng, nịnh thối.

Kèm theo những minh họa cực kỳ thô thiển tác dụng ngược (không khác chi biểu dương những thằng tham nhũng).

Lỗi ở ông ta kém tài háo danh thì ít, mà ở những ông bà cai quản văn nghệ thủ đô mới là nặng.

Chi tiền cho những hội đoàn văn nghệ dạng này, dân xót cả ruột. Phí lắm, phí lắm.

Giải tán đi là tốt nhất.

NGUYỄN THÔNG 28.07.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.