mardi 1 mars 2022

Thái Hạo – Ukraine, lời cảnh báo cho kẻ láng giềng hung hăng bên cạnh chúng ta


Putin không chỉ đang đánh nhau với Ukraine mà hơn thế, đang phải đương đầu với công lý, với lương tri, và chính nghĩa của cả loài người.

Nhân loại đã thức tỉnh, thế giới đã đứng về phía lẽ phải, và đang “tỏ tình” cùng nhau trong một bản trường ca bất tuyệt ca ngợi tình yêu và lòng chung thủy.

Một cuộc chiến như thế, dù với nghĩa nào thì Putin cũng đã thua, và còn thua ngay trên chính đất nước của ông ta, khi người Nga đã quay lưng lại và hướng mặt về phía Ukraine. Ukraine giờ đây chỉ là chiến trường của một hậu phương là toàn bộ phần còn lại của thế giới.

Ngày 24.2 khi Putin nã pháo vào đất nước Hoa Hướng Dương, tôi đã đã nói “đm” khi nhắc tới Mỹ, EU và phần còn lại của thế giới. Nhưng tôi đã sai.

Không một kẻ độc tài nào có thể giết chết được nhân tính và chính nghĩa; ngược lại, nó chỉ làm cho con người trở nên những sứ giả của hòa bình và tình yêu. Trong hoàn cảnh mà sự độc ác và tính phi nhân khiêu khích quá trớn, thì lương thức nơi con người vụt đứng dậy.

Những gì mà thế giới đang làm bằng sự hào phóng và lòng quả cảm vô giới hạn của mình, cũng chính là lời cảnh báo không khoan nhượng đối với kẻ láng giềng to xác và hung hăng bên cạnh chúng ta. Đó cũng chính là lời tuyên chiến của tinh thần nhân văn và giá trị nhân bản trước những tên bạo chúa, và là lời bảo chứng cho những người lương thiện trên khắp hành tinh này.

Chúng ta có quyền vui mừng vì sự phục sinh vĩ đại này nơi loài người. Những thất vọng, buồn bã và chán chường nơi kẻ bi quan về một nhân loại suy thoái đã bắt đầu được xua tan. Dù cuộc chiến có kết thúc ra sao thì ít nhất “Chúa đã sống lại” trong mỗi người, bằng những cách khác nhau. Đó là món quà loan báo đức tin cho chúng ta, một đức tin vào Con Người, không phải vào thần linh.

THÁIHẠO 01.03.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.