lundi 16 septembre 2024

Mai Quốc Việt - Xấu và đẹp


Kính gửi cựu nhà báo Lưu Trọng Văn.

Tôi xác nhận tấm hình này là của tôi.

Nhưng hai từ xấu & đẹp của tôi không bàn tới sắc đẹp của hai cô gái này như cựu nhà báo Lưu Trọng Văn khẳng định.

Hai từ xấu & đẹp của tôi bàn về hành động của hai cô gái.

Hành động của cô gái dọn dẹp lũ là hành động đẹp.

Hành động của cô gái đi thi để đăng quang hoa hậu, trong hoàn cảnh cuộc thi đã được chính quyền đề nghị tạm hoãn vì đồng bào vùng lũ đang ngụp lặn trong bùn và đã có 350 người bị chết, là hành động xấu.

Kính thông báo.

Dừng thông báo.

Đề nghị các bạn xem bài bên trang Lưu Trọng Văn. Nội dung :

"Gã không đồng tình ai đó do quá cảm động và trân trọng trước hình ảnh một cô giáo lấm bùn, ăn mì gói khi dọn dẹp bùn đất sau bão lũ, rồi đem so sánh cô với một hoa hậu nào đó như sự tương phản đẹp và xấu. Gã tin người đầu tiên phản ứng so sánh này chính là cô gái lấm lem bùn đất kia. Vì mỗi bông hoa trong hoàn cảnh của mình đều luôn biết trân trọng vẻ đẹp của bông hoa khác trong hoàn cảnh khác."

MAI QUỐC VIỆT 15.09.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.