vendredi 1 juillet 2022

Phan Châu Thành - Về hai người Việt nổi tiếng đang bị cáo buộc "xâm phạm tình dục" ở Mallorca

Như mình thường xuyên nói, thế giới ở đâu cũng có cái xấu, chỉ khác nhau ở tỉ lệ và sự quản lý cái xấu. Châu Âu cũng vậy.

 Ở hầu hết các thành phố phát triển, những khu vực "ăn chơi, tệ nạn" thường được "quy hoạch" vào một khu, có biển cảnh báo đàng hoàng. Ai thích "tìm cảm giác" thì vào đó, nguy hiểm ráng chịu. Ở bên ngoài, xã hội bình thường, an lành cho tất cả những ai muốn "cuộc sống yên bình".

Châu Âu vẫn có nạn mafia. Nhưng thay vì bắn nhau đùng đoàng, bảo kê, cướp bóc như thế kỷ trước, mafia Ý "khôn" nhất, rút về làm những công việc thiên về lừa đảo các quỹ hỗ trợ châu  Âu, công việc ít nguy hiểm mà nhiều tiền, như lập dự án, xin tài trợ của EU rồi biến... Các công việc "phổ thông" như gái, ma túy, thì các băng mafia Nga, Bulgari rất mạnh, vì đám đó hung hãn, mạnh tay.

Giờ mafia không dám rút súng ra dọa hay bắn, cướp người thường như trong phim nữa, cũng không dám bắt nạt, đụng chạm để tránh sự chú ý của cảnh sát. Nhưng ẩn nấp đâu đó, chúng vẫn chờ những con mồi "tìm của lạ" hay "cảm giác mạnh" để vồ. Đó cũng là sự "tiến bộ" so với trước đây: trước chúng đi tìm "khách", giờ "khách" phải tự tìm đến chúng. Như thế "hay" hơn, đỡ bị dân kêu hay các tổ chức nhân quyền soi mói, dẫn đến căng thẳng với chính quyền.

Theo ý kiến chủ quan của mình, hai người Việt kia đi "tìm của lạ", lại khoe "sự nổi tiếng" để lấy le, gây sự chú ý của chúng. Thế là một cái bẫy giăng ra, hai anh nếu mà chơi tập thể, thì không còn gì để chối. Hoặc bị tống tiền suốt đời, nếu thỏa thuận, hoặc bị ra tòa, bồi thường mệt luôn, đằng nào mafia cũng có lợi.

Nếu ai đó chịu khó đọc tin, sẽ thấy lâu lâu lại có vận động viên, cầu thủ hay người nổi tiếng dính mấy vụ này, bởi nó đã có nhiều tiền lệ rồi mà.

Trẻ con "nhà lành" ở châu Âu chả đứa nào dưới 18 tuổi mà bố mẹ cho đi quậy tưng bừng trong các hộp đêm đâu. Nhiều người Việt hay nói về sự "thoải mái" của phương Tây, nhưng đó chỉ là đồn thôi, bố mẹ trông kinh lắm đấy.

Điều tra, kiện tụng những vụ này không dưới 3-6 tháng đâu, trong thời gian đó, sẽ bị chôn chặt ở đó. Nếu dính mafia (đọc tin thấy có "dì đi báo" - chứ không phải bố mẹ - là theo mình, xác định rồi) thì sẽ bị xử "như chuyên nghiệp", vì tụi nó chuẩn bị hết bằng chứng rồi.

Mình đã đến Palma de Mallorca, biết hộp đêm bên đó thế nào.

Vấn đề là các anh Việt Nam có tiền, có quyền, có tiếng sang châu Âu "công tác" là đa số anh nào cũng nhăm nhăm đi "tìm của lạ". Nó như "văn hóa" vậy. Có thế mình mới đề cập tới vấn đề "giáo dục", không phải có tiền, có quyền, có tiếng là đi tới đâu cũng "động đực" được tới đó đâu.

Sẽ rất khổ nếu suy nghĩ như vậy.

PHAN CHÂU THÀNH 01.07.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.