vendredi 8 juillet 2022

Nguyễn Trường Uy - Shinzo Abe, người bạn lớn của Việt Nam

 

Cả thế giới sốc với tin cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bị ám sát qua đời hôm nay.

Sốc bởi cái tang quá lớn với nước Nhật, và bởi ông Shinzo Abe không chỉ là lãnh đạo của nước Nhật mà còn còn có tầm ảnh hưởng lớn với châu Á và thế giới.

Thời ông Abe cầm quyền, với quan điểm rõ ràng và cứng rắn, Nhật là anh cả của châu Á để đối trọng với Trung Quốc, đặc biệt trong vấn đề Biển Đông.

Với Việt Nam, Shinzo Abe là người bạn lớn trong nhiều năm. Còn nhớ vào năm 2014, khi tàu Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam, ông Abe đã tuyên bố khẳng định Nhật Bản “Sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng chế. Chúng tôi đang tìm kiếm một giải pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế”. Đồng thời ông quyết định cung cấp tàu tuần tra và huấn luyện cảnh sát biển cho Việt Nam.

Ông Shinzo Abe ra đi để lại hình ảnh một nhà lãnh đạo hết sức giản dị và tiêu biểu cho cung cách phụng sự nhân dân. Năm 2020, đang làm Thủ tướng, khi thấy sức khỏe không đảm bảo đủ để đảm đương việc phụng sự nữa, ông Abe đã quyết định từ chức.

Một hình ảnh quen thuộc của ông Abe mà thế giới đều đã thấy là trong các chuyến về thăm dân ở các vùng động đất và thiên tai, ông Abe luôn quỳ gối, đầu cúi xuống thấp hơn khi hỏi thăm những người cao tuổi. Và trong tấm ảnh này vào năm 2012, ông đi thăm ruộng, gặp một người nông dân ông đã cúi gập người chào thấp hơn cả dân.

Với nước Nhật và thế giới, ông Abe quả thật rất lớn như thành ngữ của người Nhật: "Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu".

NGUYỄN TRƯỜNG UY 08.07.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.