mardi 14 janvier 2020

Hoàng Bùi - Đồng Tâm: Cụ già đi xe lăn cầm lựu đạn ra đánh chốt ?

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Khi dư luận tiếp tục nhấn mạnh những câu hỏi xoáy vào việc lực lượng công an đang đêm xông vào nhà giết người, thì Bộ Công an chuyển hướng vẽ ra một kịch bản khác. Đó là do nhân dân Đồng Tâm tấn công vào chốt và bị truy sát nên xảy ra việc giết người.

Trước tiên, người đọc/nghe cần nhớ lại một số sự kiện & thông tin.

- Sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng.

- Cụ Kình là một ông già 85 tuổi, và bị gãy một chân.

- Cụ Kình là người duy nhất ở phía nhân dân Đồng Tâm bị chết cho tới lúc này.

Như vậy, theo kịch bản của Bộ Công an đưa ra, thì có hai khả năng.

1. Cụ Kình được con cháu đẩy xe lăn, cầm lựu đạn lao ra tấn công chốt công an. Sau đó bị phản công thì các con bỏ chạy, cụ vì gãy chân nên bị ở lại thì bị bắn chết. Số còn lại đã bị bắt sống.

2. Các con cháu của cụ Kình tổ chức tấn công, sau đó khi bị phản công thì bỏ chạy, công an đuổi theo bị té giếng chết nên vào nhà cụ Kình lôi cụ ra bắn chết trả thù.

Với cái khả năng thứ hai, thì bản chất sự việc không thay đổi, đó là vào nhà dân giết người vô tội không qua xét xử.

Với cái khả năng thứ nhất, thì... tôi yêu cầu Bộ Công an tiếp tục nghĩ ra cái gì đó hay hơn đi, chứ coi thường nhân dân quá. Bốn giờ sáng một ông già đi xe lăn cầm lựu đạn ra đánh chốt à, năm nay là 2020, đâu phải thời đánh Pháp đâu?

HOÀNG BÙI 14.01.2020 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.