jeudi 16 janvier 2020

Quốc Phong - Bây giờ chưa phải là lúc mổ xẻ câu chuyện tang thương ở Đồng Tâm


Những tưởng ngồi với nhau dịp Tất niên này sẽ chỉ là những chuyện vui vẻ được kể cho nhau nghe, khi lâu ngày chưa có dịp gặp lại. Nào ngờ, chúng tôi ngồi với nhau đến bốn tiếng mà có đến hai phần ba câu chuyện vẫn cứ luẩn quẩn quanh đề tài nóng ở Đồng Tâm, không tài nào đổi đề tài để thoát ra được.

Một nỗi buồn, đau thật khó tả.

Được ngồi với các cựu quan chức vốn là những người nổi tiếng trong xã hội, nên gã cũng biết thêm nhiều chuyện.

Thì ra trong vụ Đồng Tâm vừa rồi, những người đứng đầu Đảng và chính quyền Hà Nội đều không tán thành việc làm đáng tiếc trên như nhiều người phỏng đoán, và thậm chí phê phán nặng lời.

Có vị lãnh đạo còn có ý kiến bày tỏ không tán thành giải pháp này ngay bên lề các văn bản đề xuất của cấp dưới, mà vẫn muốn bằng biện pháp vận động, thuyết phục.

Vậy mà sự việc vẫn tiến hành là sao nhỉ ?

Chuyện lớn thật rồi !

Ai đúng, ai sai trong việc này ? Và, dù đúng hay sai thế nào, theo tôi cũng không được như thế - nếu đã biết ai, bên nào, làm gì và sống thì cũng phải thượng tôn pháp luật.

Mong mọi việc sớm được kết luận để nhân dân cả nước biết, tránh suy đoán thiếu chính xác. Định hướng thông tin lúc này là đúng nhưng cần khách quan và chủ động, nhất quán.

Chỉ có minh bạch thông tin thì dân mới hiểu bản chất của sự việc và dân cũng mới an lòng. Nên chăng, hãy tổ chức cho điều tra độc lập để báo cáo Quốc hội việc này, xem như một bài học xương máu nếu không muốn có thêm những Lê Đình Kình (Đồng Tâm) khác, những Đoàn Văn Vươn (Tiên Lãng) khác nữa ...

QUỐCPHONG 13.01.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.