mercredi 7 mars 2018

Tâm Chánh - Nền giáo dục thất bại



Giáo dục đã thất bại ngay từ khi cô giáo phải dùng hình phạt. Sự cảm thông cho cái tát tai, trò quỳ gối hôm nay là mầm hoạ khi các quyền của trẻ em thấp bé hơn thói quen của người lớn. 

Giáo dục đã đặc biệt thất bại khi những đứa trẻ không thể biểu đạt sự bất bình, thậm chí phê phán việc dùng hình phạt với thái độ nghiêm túc đủ buộc người giáo viên ấy lắng nghe.

Nhà trường đang chuẩn bị cho tương lai một thế hệ khiếp sợ, tuân phục. Còn khi đứa trẻ tìm đến sức mạnh vượt trội hơn để giải tỏa uất ức, niềm tin mạnh được yếu thua sẽ được củng cố.

Giáo dục đã thất bại khi đám phụ huynh xông vào trường học trong khí thế bắt tội phạm. 

Chữ lễ trên khẩu hiệu tiên học lễ không nhắc nổi người với người tương kính, ấy là chưa nói đến thái độ đối với nhà giáo hay phụ nữ.

Nền giáo dục đã thật sự thất bại khi phẩm giá và nhân cách là điều mà chính người thầy đã từ bỏ. Đã không một ai bảo vệ tư thế của người thầy ngoài những giọt nước mắt. Đám học trò khiếp nhược kia cũng không có đến một bước chân hướng về cô giáo khốn khổ.

FB TÂM CHÁNH 07.03.2018

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.