mardi 20 décembre 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 299, 19-12-2022

 

1. Tổng thống Nga Putin đã tới Minsk lần đầu tiên sau 3 năm để hội đàm với tổng thống Belarus về "những vấn đề an toàn và công cụ phản ứng” trong một cuộc họp chính thức kéo dài 150 phút.

Mục đích chính của chuyến thăm chính thức này được cho là để gia tăng sức ép về việc yêu cầu quân đội Belarus tham gia trực tiếp vào cuộc chiến Ukraina, và tăng cường kiểm soát sự lệ thuộc của quốc gia này vào Nga. Đây là lần thứ hai các quan chức quan trọng nhất của chính phủ Nga tới đây trong vài tuần, khi mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cũng vừa mới tới.

Có lẽ để không ai biết ông ta bay máy bay nào, cả 3 máy bay của Putin đã bay cùng một lúc:

Trong khi đó, Nga liên tiếp gửi vũ khí cùng binh lính tới Belarus. Đêm qua, một đoàn 50 chiếc Ural của Nga đã được phát hiện âm thầm tiến vào lãnh thổ nước này.

https://t.me/Hajun_BY/5993

Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW nhận định: "Nhìn theo sự chuẩn bị thì có thể cho thấy phía Nga dường như đang chuẩn bị một đợt phản công tiếp theo vào Ukraina. Bộ chỉ huy Nga đang có những chuẩn bị khẩn trương, để chứng minh cho dư luận Nga thấy rằng là họ vẫn có khả năng hành động hiệu quả, sau hàng loạt thất bại trên chiến trường”.

Phía Nga chiếu một đoạn phim cho thấy Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Shoigu đã ra mặt trận, tuy không nói rõ ở đâu:

Tuy nhiên, ISW vẫn cho rằng khả năng quân đội Belarus đồng ý tham chiến trực tiếp là rất nhỏ.

2. Phía Nga tiếp tục sử dụng tới 35 drone tự sát của Iran tấn công thủ đô Kyiv, làm 2 người bị thương sau khi đâm vào một tòa chung cư và phá hủy một trạm biến áp khiến Kyiv mất điện.

Tổng thống Zelensky kêu gọi phương Tây cung cấp thêm các hệ thống phòng không. Phim dưới đây cho thấy hệ thống phòng không Gepard của Đức đã không thể bắn chặn được một chiếc drone vào ban đêm, khiến một vụ nổ lớn đã xảy ra:

3. Quân Nga tiến hành một đợt phản công lớn để đẩy lùi quân Ukraina ra khỏi chiến trường Svatove-Kreminna nhưng không có hiệu quả:

Các nguồn độc lập đều cho rằng chiến sự rất ác liệt:

Phim từ phía Nga cho thấy bộ binh đang đụng độ trực tiếp, nhưng không thể chiếm được một vùng lãnh thổ nào:

Ngay cả nguồn Nga cũng cho rằng: "chưa có đột biến trên chiến trường”

Giằng co trên đường P-66 giữa Svatove và Kreminna:

Xe tăng T-80BV bốc cháy:

Ba chiếc xe tăng T-90M của Nga bị phía Ukraina chiếm được đã được đưa vào biên chế ở chiến trường Svatove:

4. Theo nguồn tin từ các phóng viên chiến trường đang có mặt tại Bakhmut, quân Ukraina đã thành công trong việc đẩy lùi quân Nga ra khỏi các vị chí ở rìa phía đông thành phố, nơi lính Nga đã lọt vào đây vài hôm trước.

Phía Ukraina cũng thông báo về việc đẩy lùi được quân Nga ra 500 m ở phía nam thành phố sau cuộc phản công gần Opytne:

Tin trực tiếp từ lính trên chiến hào, thông báo về việc chiếm lại được một số vị trí từ tay Nga:

Hình ảnh quân Ukraina ở bên ngoài thành phố, nơi quân Nga đã tràn vào vài hôm trước.

Hình ảnh từ trên không:

Trung tâm Bakhmut lúc này:

Cả thành phố đổ nát và trở thành một chiến trường với đầy hào và công sự:

Tuy nhiên, ông già Noel vẫn đến với những trẻ em còn sót lại bên trong hoặc gần thành phố:

Cây cầu hôm trước về phía Slovyansk mà phía Nga tuyên bố là "phía Ukraina tự đánh sập do sợ bước tiến của quân Nga” đã được dọn dẹp và gia cố để có thể di chuyển. Những dấu vết để lại cho thấy bị sập là do tên lửa Nga bắn vào. Con đường quốc lộ nối Bakhmut-Slovyansk đã khai thông.

Xác lính Nga được lính Ukraina đi thu gom lại:

Những người lính Ukraina ở Bakhmut:

Cứu hộ nhân đạo vẫn được phép ra vào thành phố, cho thấy sự kiểm soát hoàn toàn của phía Ukraina:

Trong khi nguồn Nga đăng tin rằng: "Bakhmut, lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk thuộc Nga mà phía Ukraina đang tạm chiếm !”. Miệng lưỡi của Nga là vậy, đem quân tới chiếm, dùng chiêu bài "sáp nhập” rồi lăn quay ra ăn vạ, kêu váng trời là "bị xâm lược”.

5. Cứ mỗi tối, phía Nga lại nã pháo và tên lửa vào thành phố Mykolaiv, liên tục trong hơn 5 tháng qua:

Nguồn từ Nga cho rằng quân Ukraina bắt đầu các đợt tấn công ở chiến trường Zaporizhia:

Phía Nga đang gấp rút tăng cường phòng thủ Melitopol, dựng lên các hệ thống chống tăng trên nhiều con đường trong thành phố:

https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/1067

…hay mang rất nhiều vũ khí về đây:

https://t.me/andriyshTime/5068

…từ hướng Mariupol:

6. Thêm một trùm tài phiệt Nga, ông Dmitry Zelenov, đã chết "do ngã cầu thang”. Đây là cái chết "không rõ ràng” của hàng chục doanh nhân hay những người có tài sản lớn ở Nga từ đầu năm tới nay, ngay sau khi cuộc xâm lược bắt đầu:

7. Oleg Tsaryov, cựu nghị sĩ Ukraina - người đã phản bội Tổ quốc để làm việc cho Nga, người cũng từng được cho là "phía Nga sẽ dùng để thay thế tạm thời cho tổng thống Zelensky nếu lật đổ được ông này” - đã công khai thừa nhận trong buổi trả lời phóng vấn với The New York Times rằng: "Chúng tôi đang thua trận ở Ukraina  !” và cho rằng "sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu quân Nga giữ được những gì đang chiếm được”.

Như vậy, quân Nga lại bị đẩy lùi khỏi Bakhmut, khác hẳn những mong muốn hay hô hào của phía Nga vài ngày trước.

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 19.12.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.