dimanche 8 mai 2022

Nguyễn Thông - Chuyện chủ nhật

 

Chủ nhật, nghĩa là ngày của Chúa, nhẽ ra phải tôn kính sự thiêng liêng đối với Ngài, nhưng nhà cháu không đợi đến ngày mai được.

- Có những người Việt, họ từng dành những lời ngợi ca hết mực cho chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị, nhưng lại vô cùng độc ác khi hân hoan theo dõi từng bước cuộc tấn công của bọn xâm lược Nga tại Mariupol, tại nhà máy thép Azovstal.

Gọi những chiến sĩ Ukraine anh dũng cầm cự là lũ chuột, nói những chiến sĩ bị quân Nga bắn chết là bị cho về chầu giời, thậm chí có những kẻ còn ác tới mức xúi bọn Nga "phun hơi độc vào hầm cho chúng không còn một mống"...

Phải nói thẳng rằng chúng cực kỳ khốn nạn, đám này với đám Cương, Mẫu, Nam, Quang lùn cùng một duộc, thậm chí còn ác độc khốn nạn hơn. Thưa ngài công an dọa dẫm dân chúng "không phải lên mạng muốn nói gì thì nói", ngài có mở mắt vảnh tai lên coi chúng nó nói gì không, chứ lại suốt ngày chỉ đe nẹt dân.

- Không thể dùng từ nào hơn từ hèn và ngu để nói về cái lệnh cấm cuộc trưng bày tranh chủ đề Điện Biên Phủ đáng nhẽ diễn ra ở Hà Nội. Cứ theo người trong cuộc, cấm bởi vì họa sĩ vẽ lá cờ chiến thắng rách quá, tàn tạ, không xứng với chiến thắng lịch sử vĩ đại; vẽ người lính gầy gò ốm yếu không đúng quy tắc về giải phẫu cơ thể và nhân trắc, mà nhẽ ra phải là hình ảnh hùng dũng hiên ngang lực lưỡng...

Chỉ mạn phép thưa với các bố phụ trách văn hóa văn nghệ thủ đô, độ ngu không có giới hạn không ai dám đọ với các bố. Tranh vẽ người của Picasso mà cũng buộc phải theo giải phẫu cơ thể nhân trắc thì có lẽ chỉ có giá trị lót nồi, các bố ạ.

Lại nhớ bao nhiêu vụ án văn nghệ dưới chế độ cộng sản ở xứ này đều có xuất phát điểm từ sự ngu và ác, kiểu như "con đường xưa em đi là con đường nào", cấm tiệt.

Không thấy đám tuyên giáo có ý kiến gì. Mà cũng chả thể có ý kiến gì.

NGUYỄN THÔNG 08.05.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.