mardi 15 mars 2022

Nguyễn Đình Bổn - Sự cay đắng của một đất nước nhỏ mà không tự cường

 

Khi Trung cộng chiếm Hoàng Sa, hàng không mẫu hạm Mỹ vẫn đang ở Biển Đông và Việt Nam Cộng Hòa vẫn là đồng minh của Mỹ.

Khi Trung cộng chiếm Gạc Ma, đồng minh Liên Xô đang đồn trú tại Cam Ranh cách đó không xa với lực lượng hùng hậu.

Nhưng cả hai cường quốc này làm ngơ, bởi những thỏa thuận trên bàn cờ quốc tế của họ.

Một đất nước nhỏ chỉ có thể tự chủ bảo vệ lãnh thổ của mình khi hùng mạnh, hoặc lãnh đạo phải anh hùng, tập hợp được lòng dân như tổng thống Ukraine hiện nay.

Với cuộc chiến đang xảy ra, nhìn lại Việt Nam.

Nhờ vị trí địa chiến lược quan trọng, Việt Nam luôn được các cường quốc ve vãn. Nhưng một khi họ... chán, thì họ cũng buông.

NGUYỄNĐÌNH BỔN 14.03.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.