vendredi 4 mars 2022

Lê Hoàng Hải - Hết thuốc chữa !


Tôi nhớ năm tôi học cấp 2, khi vụ khủng bố 11/9 xảy ra, cô giáo dạy lịch sử giảng rằng: “Mỹ nó dựng lên vụ này để lấy cớ đánh Taliban nhằm chiếm đoạt tài nguyên dầu mỏ và bán vũ khí!”

Thề là với cái đầu non nớt của một học sinh cấp 2 khi đó, tôi vẫn thấy luận điệu của cô giáo rất kỳ dị và ngu ngục.

Lớn lên thì thấy đúng là những bộ não bị tẩy xong sẽ trở nên mất đi sự sáng suốt, và không còn có khả năng nhìn nhận sự việc như người bình thường nữa. Cô giáo đó cũng đã thọ nhận một nền giáo dục ngu ngục để lớn lên và tiếp tục lan truyền nó, một nạn nhân bắt tay với cái ác và trở thành một phần của cái ác.

May sao có internet, nên ít ra cũng có nhiều người thoát khỏi thảm kịch bị ngu ngục hóa bởi nền giáo dục nhồi sọ bệnh hoạn. Nhưng không may là không phải tất cả đều được cứu rỗi bởi ánh sáng internet, vẫn còn những kẻ mang cái đầu bệnh hoạn đó để nhìn nhận sự vật.

Đâu đó vẫn đọc thấy những còm kiểu “tổng thống Ukraine bắn tên lửa vào thủ đô và các mục tiêu dân sự để đổ tội cho Nga”, thiệt sự là dạng này hết thuốc chữa rồi nha anh em.

Ví dụ mà lỡ tin Putin và mấy cái thuyết âm mưu giả mạo vớ vẩn, rồi bây giờ thấy nó giết người như ngóe thì nên hổ thẹn và im lặng, chắc cũng chẳng ai đuổi theo truy cứu để mà chi.

Chứ bịt mắt bịt tai trước cái chết của hàng vạn người rồi tìm những lý do ngáo ngơ như vậy để ngụy biện, thì có khác gì đang tự mình tắm trong hồ máu người vô tội đang chết từng ngày?

LÊ HOÀNG HẢI (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.