jeudi 3 mars 2022

Nguyễn Thông - Gieo gì gặt nấy


Đây là tòa thị chính thành phố Kharkiv (còn được gọi là Kharkov) sau khi bị trúng tên lửa của quân xâm lược Nga.

Nó chỉ là một cơ sở thuần túy dân sự, trụ sở cơ quan hành chính quản lý đô thị, cũng giống như ủy ban nhân dân ở ta vậy.

Thằng đồ tể giết người Putin và đám quỷ sứ tay sai của nó nói rằng chỉ đánh vào các căn cứ quân sự. Thế đây là cái gì, căn căn cái mả bà mày.

Mọi người cứ thử nghĩ coi, bao nhiêu của cải, tài sản, cơ sở vật chất của một quốc gia, thậm chí từng tồn tại hàng trăm năm, chỉ nhoáy một phát, nó phá tan tành. Đứa nào cứ ủng hộ nó đi, rồi có ngày thành nạn nhân của nó, chổi cùn rế rách cũng chả còn.

Gây chiến, đánh vào thành phố gần như chỉ có dân cư, là hành vi cực kỳ tàn bạo, bất cứ thời nào, bất kỳ ở đâu.

Giả dụ hai chục vạn quân của thằng khốn Putin có chiếm được hết nước Ukraine, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc Ukraine là mồ chôn người Nga cho đến ngày phải cuốn gói. Chứ không dễ như hồi trắng trợn cướp Crimea (Krưm) đâu, thằng em vừa dại vừa ngu vừa ác ạ.

Anh chỉ muốn đái vào đầu mày cho mày tỉnh ra, khốn ạ.

NGUYỄNTHÔNG 02.03.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.