jeudi 3 mars 2022

Nguyen Khan - Kẻ cô đơn bên kho bom nguyên tử ?


Hôm nay thứ Tư Lễ Tro, một đại lễ của những người theo đạo Công Giáo, trong đó có tôi, mở đầu mùa thương khó của Chúa Giê Su, xác tín rằng thân xác con người là bụi tro, khi chết sẽ trở về tro bụi.

Trong lịch sử nhân loại, không ít bạo chúa đã tìm đủ cách trường sinh bất tử trong vô vọng. Bởi khi nắm được quyền lực và tiền tài, người ta ảo tưởng quyền lực giúp họ muốn gì cũng được. Nhiều bạo chúa tự cho mình là thiên tử có quyền sinh sát, nhưng cuối cùng cũng chết, khi chết cũng thành bụi tro để lại tiếng đời mai mỉa :

“Trăm năm bia đá thì mòn

Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”.

Như trước khi xâm lược Ukraina, tổng thống Nga Putin được tất cả các nước nể sợ. Nhất là từ sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump rời chính trường, uy danh của Putin trở nên vô đối. Đến nỗi Tổng thống Bảy đờn phải bay qua Thụy Sĩ gặp gỡ Putin ký hiệp ước hạn chế vũ khí chiến lược, biếu không cho Nga quyết định của Mỹ cho phép đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 của Nga hoạt động.

Nhưng sau một tuần xâm lăng Ukraina, tất cả uy lực, uy danh và hào quang tích tụ bao năm của Putin đã dần dần tan biến. Gần hết các nước quay lưng với Nga khiến Putin ngày càng đơn độc. Nhiều nước không chỉ phong tỏa và tịch thu tài sản mà còn cấm cửa Putin… Là chuyện chưa bao giờ Putin tin có cái ngày nước nào đó dám to gan làm, và chắc cũng chẳng có ai tin có cái lúc Putin bị cộng đồng quốc tế rẻ khinh xem thường đến vậy.

Nước Thụy Sĩ nhỏ bé lâu nay giữ trung lập, nay cũng tham gia trừng phạt Nga. Ngay cả cái nước tí hon Singapore ở Đông Nam Á cũng chẳng còn ngại vuốt râu hùm Putin khi tham gia trừng phạt Nga.

Có lẽ giờ đây Putin chỉ còn biết bầu bạn với nút bấm nguyên tử để giữ lại ánh hào quang xưa, sẵn sàng đe dọa bất cứ nước nào dám thách thức sức mạnh của mình, bất chấp có gây ra thế chiến. Thật sự lúc này Putin trở nên nguy hiểm hơn bất cứ lúc nào, sợ anh ta buồn buồn, bực bực, tức tức…liều thì…

Mà thôi, xin dẫn lời thánh ca để kết tút này :

“ Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về cùng bụi tro” !

NGUYEN KHAN 02.03.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.