Tháng 5/2014, Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 vào vùng biển của Việt Nam.
Những hành vi ngang ngược hòng biến biển của Việt Nam thành ao nhà của họ, làm ai ai là con dân của nước Nam trong cũng như ngoài nước đều căm giận ; nhận ra thực chất đây là sự việc không phải là sự tranh chấp, mà là hành vi xâm lược phi nghĩa của nhà nước Trung Quốc.
Làm sao để đất nước yên ổn hòa bình lâu dài mà lại dứt khoát “không chấp nhận đánh đổi độc lập, chủ quyền để lấy bất kỳ thứ gì” ... thực là một vấn đề lớn, rất khó khăn. Đòi hỏi chính quyền cùng toàn dân phải nỗ lực rất nhiều, đầy thử thách, phải thật sự tỉnh táo thông minh để vượt qua.
Nhiều cựu chiến binh Việt Nam ở Ukraine, không kể những người già cả ốm yếu, cùng chung một ý nghĩ, Việt Nam phải kiên trì hòa bình, nhưng nếu Trung Quốc quyết định tấn công vào đất nước, chúng tôi sẽ lên đường. Chúng tôi sẽ rời bỏ châu Âu để trở về, mang sức tàn này góp thêm một hạt bụi trong cơn bão cuồng bộ của nhân dân để bảo vệ Tổ quốc. Hàng ngàn kiều bào ở Ukraine đã rầm rập xuống đường biểu tình.
Ai có gì ủng hộ nấy, chiều ngày 11/07/2014, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã tổ chức lễ tiếp nhận số tiền quyên góp ủng hộ Quỹ Chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo của cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine do Đại sứ quán phát động, đơn vị tổ chức và toàn thể cộng đồng Việt Nam tại Ukraine đã quyên góp được 368,5 triệu đồng.
Trong đó cộng đồng tại Kiev quyên góp được 105 triệu đồng và tại Kharkov 165 triệu đồng ; tại Odessa 85 triệu, tại Kherson 5,5 triệu, tại Cherkatsy 2 triệu đồng, Thành đoàn Kiev 2 triệu động, Chi bộ Kherson ủng hộ 4 triệu đồng. Nhưng chỉ mỗi tờ này đưa tin, Ukraine ủng hộ Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền.
Tám năm sau...Putin tấn công Ukraine, dội bom và tên lửa xuống Kiev, Kharkov, Odessa, Kherson… Bà con kiều bào Việt Nam ở những nơi đó rất khổ sở, nhiều gia đình tan nát, ly tán. Thay vì động viên, biểu tình ủng hộ bà con cũng như nhân dân Ukraine, rất buồn là bọn cuồng Putin đã làm ngược lại. Bọn họ ủng hộ Nga xâm lược Ukraine, chụp mũ những người ủng hộ Ukraine là 3/, đu càng, phản động...đe dọa công an bắt. Ra vẻ vui sướng khi chợ của bà con Việt Nam ở Kharkov bị Nga dội bom cháy rụi nhiều lần...
Chiến tranh không phải trò đùa, máu của con người không phải nước lã. Người Việt của chúng ta thương đau cũng nhiều, nước mắt cũng lắm, nếu không thể giúp gì cho bà con ở Ukraine thì làm ơn im mồm lại.
Xin đừng khốn nạn nữa !
LINH LÊ 09.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.