Hôm qua, Hồ Gươm không giông (1)
Một cô gái trẻ tồng ngông giữa hồ
Trên bờ có mấy nhà thơ
Có nhiều nhà báo, thờ ơ đứng nhìn
Hôm qua, có một cô mình
Giữa Hồ chết đuối, giữa nghìn mắt trông.
Hồ Gươm hôm qua không giông
Lòng người Hà Nội cũng không có gì...
Hôm qua, có một người đi...
(1)Thơ Đồng Đức Bốn: "Chiều nay, Hồ Tây có giông"
Một video về một vụ chết đuối ở Hồ Gươm không rõ thời gian quay đang lưu truyền trên mạng. Video dài 19 phút 34 giây, cho thấy sự việc xảy ra ở Hồ Hoàn Kiếm, Hà nội.
(Nay báo Lao Động đã xác nhận xảy ra sáng thứ Bảy, ngày 25/10/2025)
Một cô gái cởi truồng nhảy xuống hồ, đi dần ra xa bờ. Có hàng trăm người dân, có rất nhiều dân phòng, bảo vệ chứng kiến sự việc. Một cô gái trần truồng giữa Hồ Gươm ban ngày là một việc phản cảm lẽ ra lực lượng dân phòng, bảo vệ quanh đó phải ngăn cản ngay.
Cô gái sau đó bị đuối nước. Nhưng không có ai xuống cứu. Ở phút thứ 11, xuất hiện một ông già người nước ngoài, mặc áo xanh, nhảy xuống hồ, theo sát, là một thanh niên trẻ (sau này xác định là lính phòng cháy chữa cháy vừa đến) ra vớt cô ấy gái. Tiếc thay, đã quá muộn.
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 27.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.