Về mặt cảm tính, thấy cũng đau cho Ngân và “chú Quang”.
Mọi thứ tan tành sau một đêm : Sổ đỏ, tiền, xế xịn không còn chắc trong tay. Hào nhoáng thay bằng xích chân. Chính “chú” Quang giờ cũng đeo còng tay.
Công ty sản xuất sản phẩm cho Ngân 98 bán đang ở đâu trong câu chuyện này ? Số 8 tỉ đối tượng Cường nhận của Quang để chạy hối lộ, không đưa cán bộ, nhưng sao cán bộ vẫn biết để truy tố ? Xin đặt câu hỏi với các đại luật gia : Giả sử A đưa tiền B để mua ma túy nhưng B lừa đảo, lấy tiền ấy đi xài riêng, thì A có cấu thành tội mua ma túy không ?
Ngân 98 livestream ầm ĩ, sao chính quyền không xử phạt ngay trong những phiên bán hàng đầu tiên, để lợi nhuận tới 120 tỉ rồi mới bắt ?
Khi Ngân 98 bị bắt, nhìn “Quang kêu gào khóc lóc là tôi đã biết lành ít dữ nhiều.
Về lý tính, luật là luật, vi phạm thì trả giá ! Nhưng nói thật : Giữa chồng chéo những khó lường của xã hội hiện nay, doanh nhân lẫn tư nhân không mấy ai dám chắc mình luôn luôn an toàn để làm “người lương thiện”.
Ngày vui qua mau…
LIỄU HẰNG 24.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.