lundi 27 octobre 2025

Võ Xuân Sơn - Mỗi ngày một niềm vui

 

Hôm nay có hai thông tin khá đặc biệt.

Thông tin đầu tiên là việc Mỹ sẽ xem xét một số mặt hàng của Việt Nam được hưởng thuế nhập khẩu vô Mỹ thấp hơn mức thuế chung 20 %. Điều này sẽ giúp một số mặt hàng của Việt Nam được hưởng ưu đãi hơn. Đặc biệt việc giảm thuế cho một số sản phẩm này sẽ thúc đẩy quá trình giảm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc của Việt Nam.

Thông tin thứ hai là tổng bí thư Tô Lâm phát biểu trong buổi gặp các nhà Việt Nam học.

Thông tin này có vẻ không thống nhất lắm, giữa giáo sư Trần Văn Thọ, khi ông viết rằng, Tổng bí thư Tô Lâm: “Việt Nam là ai trong quá khứ không quan trọng bằng Việt Nam là ai trong tương lai”, với các thông tin từ báo chí chính thống, cho rằng: Các nhà khoa học không chỉ nghiên cứu “Việt Nam là ai trong quá khứ”, mà còn đang góp phần trả lời câu hỏi “Việt Nam sẽ là ai trong tương lai”.

Nếu đúng là tổng bí thư Tô Lâm phát biểu như giáo sư Trần Văn Thọ, thì đó là điều đáng mừng, vì tư duy của người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đã không còn theo lối mòn. Tuy nhiên, khi thấy báo chí đăng khác đi, tôi đâm ra nghi ngờ thông tin của giáo sư Trần Văn Thọ.

Còn nếu giáo sư Trần Văn Thọ viết đúng, thì tại sao những cấp dưới lại sửa lời của tổng bí thư ? Họ được phép như vậy hay họ lạm quyền? Và liệu những tư duy tiến bộ có được phép tồn tại hay không.

Thôi thì trong một ngày có ít nhất là một tin vui. Thì cũng OK rồi.

VÕ XUÂN SƠN 27.10.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.