Bằng Quang hôm nọ lên mạng than khóc, có ý ngợi khen Ngân, được coi là một hành động phản kháng ! Cơ quan tiến hành tố tụng không thích điều này. Họ làm oan sao ?
Mình đã nhắc và thông qua một số mối quan hệ để góp ý, nhưng có vẻ Quang coi chuyện pháp lý như vỗ mông trong showbiz, hay nghĩ đối phó với cơ quan điều tra đơn giản như mấy đối tác làm ăn, thích thì thực hiện cam kết, không thì thôi.
Và, một vụ án đưa hối lộ diễn ra từ 14 tháng trước đó được lật lại, thêm người sa lưới, thêm người đau khổ...
Lực lượng sản xuất kinh doanh thuốc / thực phẩm / mỹ phẩm giả, nhái, kém chất lượng cơ bản đã không còn sủi tăm. Nhưng chúng có sợ không ? Lực lượng tham nhũng, bảo kê sai phạm, thời điểm mà các cơ quan cảnh sát điều tra, an ninh điều tra và cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (chưa kể quân sự) truy quét ráo riết, chúng có sợ không ?
Mình không chắc ! Nhưng Marx từng nói, đại ý : Nếu lợi nhuận trên 300 % thì treo cổ chúng lên chúng vẫn làm. Ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng giả, tham nhũng, lợi nhuận có khi vượt rất xa con số 300 %, thậm chí vốn bỏ ra bằng 0 mà lợi ích đến vô cùng, thì có treo cả cha mẹ chúng lên, chúng vẫn làm.
Đạo đức xã hội, đạo đức công vụ vẫn chưa hình thành đầy đủ, chưa thể là phanh hãm hữu hiệu trước tàn nhẫn và lòng tham, thì có vẻ năng lực giám sát của báo chí, truyền thông và người dân lúc này cần được nâng cao và phát huy mạnh mẽ. Và chỉ được nâng cao và phát huy, nhờ giáo dục, nhờ dân trí, dân khí.
Khi mà một bộ phận không nhỏ người Việt quan tâm và hiểu biết nhiều về chiếc váy của cô hoa hậu, trong khi mù tịt chuyện nước nhà khai sinh ra sao, nghĩ về công đức của tiền nhân bằng não trạng hủ bại... thì con đường khai mở, chấn hưng tri thức và khí phách công dân còn hun hút.
ĐOÀN KIÊN GIANG 23.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.