Hiệp sĩ ở phương Tây được hình dung như nhân vật mặc giáp vàng, oai phong trên lưng ngựa.
Còn trong tiểu thuyết võ hiệp, họ hành tẩu giang hồ. Họ tuân theo luật giang hồ, thậm chí là luật của chính họ.
Khi được “ Việt Nam hóa”, hiệp sĩ gắn thêm hai từ “đường phố”. Một thời, hình ảnh các hiệp sĩ đường phố đòi công bằng cho kẻ yếu từng làm nức lòng thiên hạ. Thậm chí nhiều người khoái tìm đến họ hơn ra báo cáo phường khi gặp chuyện.
Tôi không bàn về bản chất hiệp sĩ đường phố ! Bởi chiếc khiên nào cũng có hai mặt. Chỉ muốn nhấn mạnh rằng ngay khi khai sinh, họ đã là đối tượng nhạy cảm. Một mặt, họ được sử dụng như kiểu “lực lượng phản ứng nhanh” của nhân dân. Mặt khác, họ sẽ bị ghim nếu lạm quyền. Bởi bản chất của hiệp sĩ đường phố là “thực thi công lý” mà không được cấp phép.
Hiệp sĩ đường phố Thanh Hải bị bắt, các Câu lạc bộ hiệp sĩ đường phố đều suy tàn ! Có thể nói : Thời vang bóng của hiệp sĩ đường phố đã qua. Tai tiếng về các hiệp sĩ cũng nhiều như danh tiếng họ từng có.
Khi trái chanh đã kiệt nước, chỗ của vỏ chanh là sọt rác cũng dễ hiểu thôi mà.
LIỄU HẰNG 23.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.