jeudi 30 octobre 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 30.10.2025

 

Tin sáng

1. Té ra nhà cháu cũng... nhầm, tưởng nước vào rồi nước ra như mọi khi, nhắc mọi người miền Trung là đã mùa mưa bão rứa. Té ra năm ni hắn ươn người, làm bà con mệt phết. Đèo Lò Xo vẫn tắc, vẫn còn xe kẹt trên đèo.

Có mấy cuộc vượt cạn xúc động, trong đó xúc động nhất là cuộc vượt cạn trong nhà ngập nước. Người mẹ trẻ nằm trên giường, bà đỡ, một cô gái rất trẻ (và xinh), mặc quần cộc ướt, nước gần tới mông, dụng cụ mỗi chiếc kéo bình thường. Một người có quẹt ga, bật lên, chiếc kéo được hơ vào đấy, liếc qua ngọn lửa mấy lần, và... cắt rốn. Cháu oe oe khóc.

Có vụ này nữa cũng hú hồn: "Sản phụ vỡ ối giữa dòng nước lũ ở Huế": Khi đến khu vực ngã tư đường Bà Triệu - Hùng Vương (phường Thuận Hóa, thành phố Huế), chị T. bất ngờ chuyển dạ, đau bụng dữ dội.

Lúc này, anh Vương Dũng (điều dưỡng đang công tác tại khoa chống độc Bệnh viện Trung ương Huế) đi ngang qua nên chạy đến hỗ trợ. Ông Lê Trung Lâm (giám đốc một công ty ở Huế) đang đậu xe ô tô chờ đưa nhóm sinh viên vào Đà Nẵng thực tập cũng chạy đến... vừa lên xe được vài phút, đầu cháu bé đã ra...

Thấy VTV vừa thông báo có mấy người mất, phải đưa tang trong nước nhưng chưa đưa được. Hôm nay các lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp sẽ cố gắng.

Nhưng thấy chị kia trả lời VTV: Mọi khi ăn ngày 3 bữa, nay ngày 2 bữa thôi, rứa mà vui. Vẫn ăn ngày 2 bữa là được rồi.

Một anh bạn đồng trường đồng khóa đại học, người Huế, sống ở Sài Gòn, về thăm quê đúng lụt, viết: "Mấy ngày kẹt lụt, được chứng kiến tận mắt cảnh chạy lụt, tui cũng có đôi điều suy nghĩ.

Cạnh nhà tui có mấy phòng trọ. Khách trọ hầu hết là sinh viên trẻ khỏe. Nhưng qua đợt lụt này, tui mới thấy rằng kỹ năng sống của một số bạn trẻ ngày nay quá yếu kém. Lụt đến, tụi nó chỉ ngồi trên lầu, mở cửa sổ ra xem lụt. Trong khi đó hai vợ chồng già chủ trọ hì hục dọn kê đồ lên cao. Chẳng đứa nào tự nguyện xắn tay lội nuớc tham gia giúp đỡ cả. Cũng không đứa nào có ý thức lội nuớc đi mua đồ về tích trữ, phòng thân. Tui nhắc, tụi nó bảo tụi con không biết bơi, sợ lắm. Tối mịt, đồ dọn chưa xong, mấy đứa đói quá kêu chủ trọ “Cô ơi, có gì ăn không?”. Thế là cô chủ trọ lại phải tất tả bật bếp gas nấu cơm, kho cá khô bới cho chúng ăn.

Tuổi trẻ mà sống thụ động, không quan tâm đến người khác, chỉ chờ người khác quan tâm đến mình. Kỹ năng sinh tồn và thích ứng hoàn cảnh kém. Thật buồn.

Có lẽ chúng ta cần phải xem lại cách giáo dục. Giờ nhà trường và Đoàn - Đội cũng nên bỏ bớt việc giáo dục lý tưởng cao siêu hình thức nọ kia đi. Tập trung vào dạy kỹ năng sinh tồn, quan tâm đến cộng đồng và sự sẻ chia thì hay hơn. Nước ta là nuớc có khí hậu khắc nghiệt, thiên tai thuờng xảy ra. Tui thấy, nội dung hoạt động của Huớng đạo sinh, của Gia đình Phật tử có lẽ thiết thực hơn rất nhiều.

Trong thảm họa và thiên tai… mạng sống con người cần đuợc đặt lên hàng đầu. Các cụ xưa có câu: “Còn người, còn của”. Nhưng muốn “còn người”, bản thân mỗi con người cần phải học cách sinh tồn, vượt lên hoàn cảnh"- hết trích. Nô tế bồ.

Liên quan: "Lũ sông Hương dâng cao, đường sắt lại đưa 2 tàu chở 1.100 tấn đá giữ cầu"- Tức là trước đó đã mang tới rồi, tưởng xong rút đi, giờ lại phải điều tới, đứng đấy...

À đây, nguyên nhân: "Do thủy điện Bình Điền tiếp tục xả lũ, nên mực nước tại sông Hương đang lên nhanh. Công ty CP đường sắt Bình Trị Thiên đã tiếp tục điều 2 đoàn tàu chạy gia tải cho 2 cây cầu".

2. "Lãnh đạo Quốc hội Anh ấn tượng vì sự phát triển, xem Việt Nam là 'con hổ châu Á'"- Vầng, làm hổ nên phải biết tự bảo vệ ạ, bọn nấu cao hổ vẫn... sẵn sàng "nổi lửa lên em" để nấu cao đấy.

3. "Jack xin lỗi vì ngôn từ 'gây hiểu lầm', sẽ tạm dừng biểu diễn, hủy liveshow Trạm dừng chân"- Ông đếch được diễn nữa thì nói tạm dừng cho sang, hihi. Đây gọi là uyển ngữ, ăn cắp thì gọi tham ô, ăn chực thì kêu tham gia với, delay thì kêu: máy bay về trễ...

4. "Bắt quả tang nhóm người trộm 24 con chó chỉ trong một đêm"- Chả biết 24 con là ít hay nhiều nhưng thấy bày đầy một sân.

Bốn bọc đen trên xe có 24 con chó đã chết trọng lượng 325 kg. Các dụng cụ để trộm chó gồm 2 cây súng bắn chĩa tự chế, 2 cây chĩa nối dây điện, 2 bộ kích điện, 2 cục pin, 2 đoạn dây điện, 1 bình xịt hơi cay.

À còn cái vụ rải đinh đã bắt được chưa ạ. Bọn này giờ cũng... cải tiến công nghệ, làm đinh hình thoi bằng inox để xe hút đinh chạy khơi khơi không làm gì được?

5. "Kỷ luật buộc thôi việc Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai và 4 thuộc cấp"- Bị bắt cmnr thì chả buộc thôi việc nó làm vào... mắt á, huhu.

Cũng kiểm lâm Gia Lai: "“Xẻ thịt” bờ sông Ayun để khai thác gỗ trái phép"- Nghe mấp mé có liên quan đến một kiểm lâm địa bàn thì phải. nhóm gần 10 người đã huy động máy móc, đào suốt đêm để khai thác thân cây gỗ lạ dài khoảng 30 m, đường kính gần 1,5 m, rất to phỏng ạ?

6. "Hoàn thành xây dựng vị trí việc làm cho chính quyền địa phương 2 cấp trước 15.12"- Phù, quả là hiện nay tình hình ở cấp xã, phường rất lúng túng, việc dồn ứ, dân kêu, cán bộ mệt nhoài... vì nhiều lý do...

Liên quan: "Quy định mới về số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, xã"- Cần cán bộ chuyên môn hơn ạ.

7. "Công viên gần 135 tỉ đồng ở Hải Phòng nhếch nhác sau 5 tháng gắn biển"- Thì đợi 5 năm xem sao đã ạ, không nên kêu sớm quá? Chỗ nhà cháu hay ngồi cà phê cũng hết sức nhếch nhác dù chính quyền đã vào cuộc sau tin nhắn của... nhà cháu, hihi.

8. "Chồng ca sĩ Siu Black đính chính"- Rằng: tình hình sức khỏe của vợ cơ bản đã ổn định, chuẩn bị xuất viện trong 1-2 ngày tới. Không có chuyện gia đình kêu gọi từ thiện, xin giúp đỡ. Họ làm vậy gây mất uy tín, danh dự của Siu Black cũng như gia đình tôi. Hơn nữa, thông tin thất thiệt còn khiến đơn vị tổ chức hủy show.

Tin chiều

1. Lại một clip hết sức xúc động. Một cháu bé "trôi", cũng có thể là "bơi" trên sông Hàn, được người dân vớt ở cầu Rồng. Người vớt hốt hoảng, và khóc, nhưng cháu tỉnh bơ. Cháu không nói, hay không nói được, chừng 8 tuổi. Người vớt chỉ thấy cái đầu nhấp nhô giữa nước lũ, giữa rều rác..., tường là... xác, hô hoán vớt lên, té ra là một cháu bé.

Nhà báo Nguyễn Hồng Lam viết: "Thông tin chính xác, cháu bé bị tự kỷ, thích nước. Cháu ở Đà Nẵng. Cháu không trôi từ Quảng Nam ra, mà tự lấy xe đi mua kẹo trong lũ, sau đó trèo qua lan can Cầu Rồng, nhảy xuống. Cháu được phát hiện và cứu ngay, tay vẫn giữ khư khư viên kẹo mút! Tuy nhiên, sống sót được là quá giỏi. Tự kỷ, không biết toán, biết văn có thể mất nửa cuộc đời, nhưng không biết bơi, hoặc mất bình tĩnh là mất cả cuộc đời. Cá nhân tôi vẫn cứ khâm phục cháu"- Nhà cháu cũng.

Liên quan: "18 người chết, mất tích vì mưa lũ miền Trung, Đà Nẵng thiệt hại nặng nhất"- Nhưng không có trong danh sách thủ tướng cấp tiền cứu trợ, anh em Đà Nẵng đang... tâm tư hihi. Trong khi đó: "Nga viện trợ khẩn cấp 29 tấn hàng hỗ trợ vùng lũ thành phố Huế".

Liên quan nữa: Ngày mai sẽ có cuộc "Hội nghị Chủ sở hữu sân golf- Phát triển Du lịch golf Việt Nam" tại Huế. Thứ trưởng bộ Văn hóa vừa ký công văn số 5758/BVHTTDL-DLQGVN gửi UBND thành phố Huế "về việc tổ chức quyên góp ủng hộ nhân dân thành phố Huế bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong khuôn khổ Hội nghị Chủ sở hữu sân golf - Phát triển Du lịch golf Việt Nam". Hình như tổ chức ở Languna Lăng Cô. Mong chiều nay máy bay hạ cánh sân Phú Bài được để các bác họp đúng giờ và quyên góp hân hoan ạ.

2. "Hai vụ việc đối tượng đột nhập công ty xổ số tác động, tráo đổi bóng quay thưởng"- Ôi, chả nhẽ???

3. "Buộc thôi việc thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp"- Đúng quá đi chứ còn gì nữa. Môi trường bình thường đã không được, huống hồ đây là nhà trường, ngoài thầy cô, ông bảo vệ, còn hàng ngàn học trò măng tơ nữa. Điều này mới kinh: "Từ năm 2013 đến nay, ông Đàng Tảng đã 5 lần bị xử lý kỷ luật ở các mức độ khác nhau (khiển trách, cảnh cáo) tại hai trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông và trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp. Dù được nhắc nhở, ông vẫn tiếp tục tái phạm trong thời gian đang bị cảnh cáo".

Và: "Ngày 18-10, Trường trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp tổ chức họp kiểm điểm ông Đàng Tảng. Tại cuộc họp, ông Tảng không viết bản kiểm điểm, có thái độ thiếu cầu thị, cười cợt và quay phim, chụp ảnh trong buổi họp. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên dự họp bày tỏ bức xúc, thống nhất đề nghị thành lập hội đồng kỷ luật xem xét xử lý theo quy định. Trong buổi họp ngày 25-10, ông Tảng tiếp tục có thái độ thách thức, không hợp tác. 100 % thành viên hội đồng biểu quyết áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông"- Thấy có vài báo hình như có ý... bênh ông này, có đăng tâm sự của ông này rằng thế lọ thế chai.

4. "Giúp việc nhà cho bà, cháu dâu trộm tiền, vàng gần 2 tỉ đồng"- Cái tội là bà... giàu hihi.

5. "Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Các vụ việc hành hung bác sĩ cần xếp vào tội chống người thi hành công vụ"- Ơ tưởng lâu nay là thế rồi chứ ạ? Chứ chả nhẽ chỉ đánh người thông thường. Ngoài chống người thi hành công vụ còn khép tội giết người nữa, vì ảnh hưởng đến tính mạng người đang được bác sĩ cứu, và còn vấn đề đạo lý. Không ai nỡ hành hung người đang cứu chữa mình, người nhà mình.

6. "Việt Nam và Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện"- Vầng, hân hoan ạ. Nhớ ngày xưa nước này có thủ tướng Thát Chơ, hay gọi là bà đầm thép. Thế giới có vài bà nguyên thủ, có bà Thát Chơ, bà Angela Merkel..., bà Nhật mới đây chưa biết thế nào? Bà Thái Anh Văn cũng kinh, nhà cháu có đồng xu bà tặng, hihi khoe.

7. "Thiếu tướng nộp lại 4 tỉ đồng nhận từ 'ông chủ' Tập đoàn Phúc Sơn"- Nên không bị truy cứu về việc này. Bèn ạ. Ông là thiếu tướng Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến. May thế.

8. "Tranh cãi việc Vietnam Airlines cân hành lý xách tay"- Bèn thôi, không đi thì thôi, làm gì nhau?

Nhưng quả là, dân đi máy bay cũng nhiều bố mẹ khôn lỏi, nhưng thường xảy ra bên Vietjet, dân đi VNA ít hơn. "Trước Vietnam Airlines, Vietjet Air đã tiến hành cân hành lý ký gửi tại cửa ra máy bay nhiều năm nay. Tuy nhiên, việc Vietnam Airlines thu phí và cân hành lý trực tiếp trước khi lên máy bay đang khiến nhiều hành khách tỏ ra bất ngờ và gây nhiều tranh luận trái chiều"- Thồi ủng họ anh Quyết còi "cầm" Bamboo cạnh tranh cho hai hãng kia hết... nhị quyền.

 

9. Một số hình ảnh tổng bí thư Tô Lâm tiếp xúc ở Phần Lan và Anh. Hết sức giản dị, phỏng ạ?

Tin tối

1. Nhà cháu bày cho các đại biểu quốc hội phát biểu trên nghị trường hay bị lố giờ, hay bị bấm chuông. Một là soạn văn bản bỏ hết hư từ, tính từ, mỹ từ... véo von đi, gạch các đầu dòng, đoạn nào cần chứng minh mở rộng thì mở ngoặc đơn. Và hai, bớt kính thưa, ông này kính thưa rồi bà kia kính thưa lại, lặp nhau. Chỉ cần kính thưa kỳ họp, kỹ hơn "và chủ trì kỳ họp" cho nó... chắc chắn. Ba là, không cần tôi nhất trí với, tôi đồng tình với, dẫu vậy... Anh nào tài, thi thoảng thêm một vài câu pha trò cho nó vui.

2. Nhà cháu tâm đắc với bài báo của anh Lê Minh Hoan, phó chủ tịch Quốc hội (người đang cùng chủ trì họp quốc hội) do một đại biểu quốc hội cũng đang họp ở đấy chuyển cho: "Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc", theo đó, phải "Hiểu trước khi hành động - lấy con người làm trung tâm".

"Người miền núi không chỉ sống bằng nương rẫy, mà còn sống bằng ký ức, niềm tin, tập quán, ngôn ngữ và cả lòng tự trọng văn hóa. Trong công tác dân tộc, nhiều cán bộ quen với tư duy “vận động, tuyên truyền”. Nhưng tuyên truyền chỉ chạm vào lý trí, còn động lực mới chạm được vào trái tim. Tâm lý học hành vi chỉ ra rằng con người thay đổi không phải vì bị ép buộc, mà vì họ nhìn thấy chính mình trong sự thay đổi ấy.

Gieo niềm tin bằng sự thấu cảm. Gắn tâm lý học hành vi với văn hóa ứng xử miền núi. Một cán bộ hiểu tâm lý học hành vi sẽ biết không nên “dạy” người dân mà nên “cùng học với dân”; không nên “làm thay dân” mà nên “trao quyền để dân tự làm”; không nên “đưa xuống” mà nên “đưa lên”, nghĩa là lắng nghe từ gốc rễ. Và Xây dựng chính sách bằng lòng người"...

Chúng ta lâu nay làm chính sách chủ yếu cho... mình, rất thích "giáo dục quần chúng nhân dân" mà không hiểu rằng, nhân dân chính là cha mẹ mình, đẻ ra mình, có kinh nghiệm sống để dạy mình...

3. Cũng báo, "Công an mời làm việc ‘người nhện’ quảng cáo giữa đường, trước cổng trường"- Thay vì "Công an mời ‘người nhện’ quảng cáo giữa đường, trước cổng trường lên làm việc. Ôi tiếng Việt của tôi, ôi tờ báo vào loại lớn nhất nước của... chúng ta.

4. "Ông Trump chỉ đạo Lầu Năm Góc 'ngay lập tức' thử nghiệm vũ khí hạt nhân"- Èo sợ thế? "Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Bộ Chiến tranh bắt đầu tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân, với mục tiêu đưa Mỹ trở lại "vị thế ngang bằng" với các chương trình thử nghiệm của Trung Quốc và Nga". Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố: "Do các chương trình thử nghiệm của những quốc gia khác, tôi đã chỉ đạo Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở bình đẳng. Quá trình này sẽ bắt đầu ngay lập tức"- Chả họp hành bàn bạc đếch gì hết, tự tiện tuyên bố, đúng là... Trump?

Liên quan: "Tổng thống Nga bất ngờ tuyên bố sẵn sàng tạm dừng tấn công Ukraina".

5. "Sửa về kỷ luật học sinh, Phó thủ tướng: Nhiều đời bộ trưởng chưa làm được, lần này bộ rất bản lĩnh"- Nhưng ngay trên diễn đàn quốc hội đang họp, nhiều đại biểu không cho là thế? Nhà cháu cũng. Không thể tách rời theo kiểu: Chẳng hạn, nếu các cháu vi phạm đi theo hệ thống pháp luật chuyên ngành, có thể có trường giáo dưỡng, cơ sở cộng đồng. Nếu vi phạm hình sự thì căn cứ vào lứa tuổi, vi phạm hành chính thì căn cứ vào lứa tuổi, vi phạm hành chính theo nhánh hành chính...

Liên quan: "Nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn dùng gậy bi-a đánh nhập viện"- Người đánh cũng là... học sinh học tại trường THPT Đặng Thai Mai (Nghệ An). Gậy chơi bi-a mà quật vào đầu nhau thì... thôi bèn.

6. "Giá xăng dầu tăng mạnh, có loại tăng hơn 1.300 đồng/lít"- Huhu mai nhà cháu có việc phải đi, định chiều nay đổ xăng. Bèn.

7. "Công bố kết luận thanh tra dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao"- Đang diễn ra nên chưa có thông tin cụ thể. Đây là vụ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đưa vào diện theo dõi...

8. Một bạn ở Huế gửi cho cái clip đám ma ở Huế. Huế, dẫu lụt, đám ma cũng vẫn phải nghiêm trang, đúng thủ tục, bài bản...

Có chi mô nơ?

VĂN CÔNG HÙNG 30.10.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.