Tin sáng
1. Rạng sáng nay: "Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thư ký Liên hợp quốc cùng bay sang Malaysia dự ASEAN 47"- Bay cùng chuyên cơ Việt Nam, vui phết, vừa tiết kiệm vừa thắm tình ngoại giao Việt Nam Liên Hiệp quốc.
Tối qua thủ tướng còn khai mạc "Hội chợ mùa thu". Lào cử Tổng bí thư chủ tịch nước sang dự lễ ký Công ước chống tội phạm mạng tại Hà Nội. Nhà cháu nhìn mãi không thấy ông hàng xóm Campuchia? (một bạn phây vừa thông báo: Campuchia cử phó thủ tướng ạ).
Liên quan: "Việt Nam kêu gọi các quốc gia sớm phê chuẩn Công ước Hà Nội".
2. "Lãnh đạo Trung Quốc lại kêu gọi 'thống nhất hòa bình', Đài Loan phản ứng ngay"- Tất nhiên rồi, đừng đùa với Đài Loan. Sang đấy mới thấy tinh thần Đài Loan nó như thế nào. Cương quyết đoàn kết bảo vệ lãnh thổ, nhưng cũng đấu tranh nội bộ để Đài Loan là... Đài Loan.
3. "Hoàng thân 'quyền lực': Liên đoàn Bóng đá Việt Nam không phải là 'người khiếu nại' Malaysia"- Mà khiếu nại thì đã sao, nhất là khiếu nại đúng. Là cuộc chơi thì phải chấp nhận cuộc chơi, có chi mô nơ, phỏng ạ?
4. "Điện đàm xong, nữ Thủ tướng Nhật liền khen ông Trump 'sôi nổi và vui tính'"- Hì, khen nhà giàu... lắm tiền.
5. "Bất ngờ lý do 2.000 container sầu riêng Đắk Lắk bị ùn ứ"- Té ra là do các phòng xét nghiệm được chỉ định phục vụ kiểm nghiệm dư lượng hóa chất cho sản phẩm sầu riêng xuất khẩu đồng loạt tạm ngừng hoạt động để bảo trì, nâng cấp. Sao ngừng oái oăm thế hả giời? Thấy các báo đồng loạt đăng Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk đã kiến nghị khẩn lên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét tháo gỡ.
6. "Cô gái 18 tuổi bị 'công an dỏm' ép phá két sắt lấy 18 chỉ vàng, hơn 130 triệu đồng của gia đình"- Gà công nghiệp chứ ai nghĩ đây là cô gái ở ngay Hà Nội. Không muốn điểm những tin như này nhưng thôi, nghĩ sẽ có lợi cho ai đó, bèn. Hôm qua, kia cũng bỏ qua vài tin thế này không điểm, nhưng hôm nay thì bèn.
Liên quan: "Thuê người cung cấp sinh trắc học để lừa đảo hàng trăm tỉ đồng"- đừng nghĩ sinh trắc học là an toàn?
Đây là lý do nhiều người hỏi sao ngân hàng không phát hiện ra tiền lừa đảo được chuyển đi đâu mà không biết: "Để vượt qua yêu cầu bảo mật của ngân hàng (quét sinh trắc học khuôn mặt khi chuyển khoản trên 10 triệu đồng), Tiến đã chỉ đạo Quân và Trương về Việt Nam móc nối với Nguyễn Đức Linh (sinh năm 1983, trú tại Quảng Ninh) thuê địa điểm và chiêu mộ nhiều người dân mở tài khoản ngân hàng, sau đó tập trung ăn ở để sẵn sàng quét sinh trắc học, phục vụ việc chuyển tiền khi có yêu cầu từ tổ chức lừa đảo".
7. "QL14 xuống cấp nghiêm trọng"- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi? Nhưng... mần chi nhau. Hôm rồi nhà cháu chạy Huế lên, qua đoạn kinh hoàng đèo Lò Xo là đoạn này, kể cho thằng cháu đi cùng: Hơn chán thời chú mới lên cháu ạ, hồi ấy từ Pleiku lên Kon Tum phải vài ba tiếng uat hoặc jeep. Thi thoảng ông lái xe phanh kịt lại, chạy tới bắt... con thỏ đang ăn đèn đứng giữa đường.
Xóc thì... cũng được. Con xe nhà cháu mỗi lần xóc nó lại rên một tràng tiếng Anh giọng Pháp, chả hiểu gì? Nhưng bị hỏng mấy lần lốp là có thật. Huhu mà toàn lốp mới, các cái ổ gà ngày càng sắc do nhựa ngày càng xịn, sa xuống một phát là... bùm.
8. "Công an TPHCM triệt phá nhóm trộm và tiêu thụ chó"- Thay bọn... ăn thịt chó đi, chuyển sang ăn thịt... chuột. "Lực lượng công an phát hiện và bắt giữ người có hành vi trộm cắp và tiêu thụ chó, gồm: Đặng Nhật Bằng (23 tuổi, ở xã Bà Điểm); Nguyễn Thị Thúy An (26 tuổi, ở Bắc Giang, tạm trú phường Trung Mỹ Tây) - cả hai trực tiếp thu mua chó bị trộm; Phạm Thị Liên (58 tuổi, ở Bắc Giang, tạm trú phường Trung Mỹ Tây) - chủ cơ sở giết mổ; Nguyễn Sinh Gơ (30 tuổi, ở xã Bà Điểm) - đối tượng trực tiếp trộm chó".
9. Hôm nay truyền hình trực tiếp chung kết đường lên đỉnh Olimpia (dẫu hình như không có đỉnh Olimpia mà là đỉnh Olympus cơ, nơi có thần Dớt trị vì trong thần thoại Hy Lạp). Bốn cầu gồm: Quốc học Huế, tất nhiên, Hà Nội Ams, cũng tất nhiên, Lê Quý Đôn Khánh Hòa, cũng gần tất nhiên. Cái Bè Tiền Giang thì hết sức ngạc nhiên và thán phục. Chỗ này ngày xưa về miền Tây tắc đường kinh khủng, hihi.
Tin trưa
1. Vừa viết bài vừa... xem trực tiếp chung kết Olimpia, chúc mừng Trần Bảo Khánh của trường Ams (trùng tên một ông thầy dạy báo tài hoa và đào hoa nổi tiếng hihi, đời cháu rồi cũng sẽ thế phỏng thầy Trần Bảo Khánh?). Nói chứ, trừ cái tên sai không chịu sửa, đây là chương trình đáng xem nhất của VTV3 hiện nay.
Liên quan: "Nữ sinh Đại học Công nghiệp TPHCM đăng quang Hoa hậu Sinh viên". Mừng cháu, nhưng nhớ vẫn học giỏi nhé, học xong sẽ có thiếu gia đón, hihi.
2. "Vingroup được cấp 6.300 hecta đất miễn phí xây đại đô thị ven sông tại Congo"- thế cho nó khỏe ông Vin ạ, khỏi bị anti Vin chửi hihi. Nhưng nhớ câu... tết Công Gô nhé. Mà quả là ngày xưa các cụ ta có biết Công Gô là đâu mà dám ví người ta giống như sai hẹn.
3. "Ông Trump đã đến Malaysia, bắt đầu chuyến công du châu Á"- Sáng sớm nay nhà cháu đã dò lịch đi của ông này xem có... Việt Nam không? Không có, bèn. Cũng không thấy lịch "gặp tắt" ông Chính bên ấy.
Liên quan: "Timor-Leste vừa chính thức gia nhập ASEAN"- hình như xưa ta gọi là Đông Ti Mo phỏng ạ?
4. "Công an vào cuộc vụ người đàn ông đánh tài xế taxi sau va chạm giao thông"- Mặc... áo trắng mà ngu và hung hăng. Chắc mai sẽ thấy ảnh anh này ngồi ngoan trước bàn làm việc sở cẩm. Nha Trang ạ.
Liên quan: "Án mạng giữa cầu Dục Thanh: Em trai tử vong, anh trai nguy kịch". Lúc 8 giờ sáng 26.10, một thanh niên đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi tấn công hai anh em, nhưng chưa rõ nguyên nhân. Cháu bị mất mới 15 tuổi, theo mẹ và anh ra Phan Thiết bán bánh dạo.
Không thể đau hơn.
5. "Sạt lở, ùn tắc cục bộ trên đèo Lò Xo do mưa lớn"- Phù, may cho nhà cháu. Bọ Lê Vinh Lê chú ý nhé, đừng đi đường này nữa. Có khi giờ này ổng đang... xếp hàng ở đây rồi? Tối qua ở Đà Nẵng chắc sáng nay về?
6. "Thầy cô ở Thanh Hóa phải dẫn hàng trăm học sinh ra suối tắm vì thiếu nước sinh hoạt"- Ahuhu. Bèn thôi. Cẩn thận, chúng có bề gì là giáo viên ăn đủ đấy. Sáng nay vừa ngồi cà phê nói chuyện với ông bạn, bảo giờ, mỗi phụ huynh là một cameraman, kinh bỏ mẹ, nhiều cái đúng nhưng nhiều cái cứ như rình mò giáo viên, nhất là các bữa ăn hay... lao động. Rất là bèn mà có khi cũng chả bèn được.
7. "NSND, Đại tá Vi Hoa: Từ cô gái nghèo đi xe thủng lốp đến 'huyền thoại biên phòng'"- Nhà cháu một thời mê cô này như điếu đổ, khai thặc.
8. "7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa"- Nhà cháu là một trong 7 triệu ấy với 20 năm kinh nghiệm. Ông anh nhà thơ Nguyễn Duy còn lâu hơn, còn phải tiêm trực tiếp lâu rồi. Kết luận: Yên tâm mà sống, sợ méo gì nó? Cứ lừa nó lơ đễnh là... nhậu, và cả ăn... sầu riêng.
9. "Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan qua đời"- Vĩnh biệt ông, ông về với người anh trai tài hoa của ông, 86 tuổi thì là thượng thọ rồi ạ.
10. "Người 'vừa đi vừa viết, vừa hát vừa mộng du'"- "Thơ chỉ cần một người dám lạc đường. Mọi đổi mới thật sự đều bắt đầu từ một sự lạc hướng - cú ngoặt của cảm xúc, một bước chệch khỏi khuôn thước và một chút can đảm để viết điều chưa ai dám viết", nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh nói.
Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh sinh năm 1968 tại Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ), là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam. Nguyễn Tiến Thanh đã xuất bản 4 tập thơ và 2 tập tiểu luận văn học.
Tin tối
1. "Ông Trump chứng kiến Thái Lan, Campuchia ký thỏa thuận hòa bình"- Xong, hoàn thành thanh thản quả này nữa thì Nobel lần sau ông Trump là cái chắc.
Ông này tới Mã Lai, bước ra khỏi không lực 1, không giơ tay chào người đi đón mà hơi cúi rồi đi xuống (một mình, tất nhiên) rồi... sà vào số người đi đón đang nhảy một điệu thổ dân, và ông... nhảy theo, mặc bố nghi thức ngoại giao he he tài thế chứ lị?
Liên quan: "Ông Putin gọi lễ ký Công ước Hà Nội là dấu mốc lịch sử".
2. "Tạm giữ giám đốc công ty cà phê tại Gia Lai nghi làm cà phê giả"- Tham và ngu rồi con, thời buổi này mà còn làm cà phê giả. Cà phê thật còn... ế thì ai mà xài đồ giả? Thấy báo chụp ảnh cái biệt thự của ông chủ này hoành lắm. Thế này lại chả hoành: "Ngoài việc làm hàng giả, qua tìm hiểu được biết, Tùng đã thu mua cà phê nguyên liệu của người dân rồi sàng lọc, phân loại cà phê hạt. Trong đó, các hạt cà phê lép, chất lượng kém được xay xát thành cà phê bột, trộn với các nguyên liệu trên rồi đóng gói thành phẩm tuồn ra thị trường"
Liên quan: "Bắt người phụ nữ giật điện thoại của cụ ông ngồi xe lăn bán vé số ở Tây Ninh"- Cái điện thoại của cụ đã bán vé số rồi còn ngồi xe lăn mà cũng giật được, thì một là lương tâm mẹ này đã bị chó nhai, và hai, có khi nó... khổ quá, khổ tới tận cùng.
À nhưng nó đi xe máy, và mặt mũi không tiều tụy lắm dù là "ảnh công an cung cấp. "Giật được điện thoại của ông H., Bích đem đến một tiệm điện thoại ở xã Châu Thành, Tây Ninh bán được 800.000 đồng".
Không liên quan lắm: "Làm rõ vụ nam DJ bị đánh hội đồng giữa phố đi bộ ở Huế"- Ôi Huế quê tôi, hiền hòa và giờ... manh động. Xem cái clip thì mấy đứa đánh rất manh động. Chắc chắn mai sẽ có ảnh bọn này "do công an cung cấp".
3. "Dân khổ sở đòi nhà cho UBND thị trấn thuê: Ra quyết định thi hành án, buộc giao lại nhà"- Vụ này là đỉnh cao của vô lý và vô... cảm. Nhà cháu đã điểm hôm trước, hôm nay điểm tiếp kết quả.
4. Vụ này thì rất đau thương: "Chạy xe đi bán cá lúc mưa to gió lớn, người phụ nữ bị gió cuốn xuống vực tử vong"- Đà Nẵng ạ.
5. "Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp các đại biểu dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học"- Thấy nhiều người khen bài phát biểu này ạ. Có câu: "Nói cách khác, các bạn không chỉ nghiên cứu "Việt Nam là ai trong quá khứ", mà còn đang góp phần trả lời câu hỏi "Việt Nam sẽ là ai trong tương lai". Đó là một đóng góp vừa mang giá trị học thuật vừa mang giá trị chiến lược".
6. "Tranh cãi với chiến thắng của nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025, vì sao?"- Là cái cú cu vô địch bấm chuông bị cho là để... phá bạn. Theo nhà cháu, nó không phạm luật thì nó có quyền. Hình như năm ngoái cũng có cuộc tương tự. Ơ kìa, 50 ngàn đô đấy, và đây là cuộc thi có quy chế rõ ràng. Bấm chuông cũng là chiến thuật, cũng phải nhanh nhẹn, phán đoán thông minh. Nó đứng im nhìn lại sẽ bị chê là gà tồ, phỏng ạ?
7. 600 năm trước, nhà cháu là dân Nghệ. Ông tổ giờ đang ở Hoàng Mai (tách ra từ Quỳnh Lưu), nhà thờ tổ ở đấy. Rồi các cụ chia hai, một nhánh ra Bắc, Hà Nội, nhiều tỉnh, cả tận Quảng Ninh. Nhánh này có cụ Văn Tiến Dũng, đại tướng ai cũng biết. Một nhánh vào Nam, qua Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Bình Định, tận Long An, Sóc Trăng..., mỗi tỉnh rải lại một nhóm, lập nên họ Văn kéo dằng dặc...
Cái cô giám đốc NXB Nghệ An ấy, lại là đồng môn dẫu sau nhà cháu nhiều khóa ở khoa Văn Đại học Tổng hợp Huế (viết rõ chứ không tắt nhé, không phải đại học khoa học nhé), tên Bùi Ngọc, có tài là giữ được NXB và đang phát triển, khác cái NXB ĐN vừa bị giải thể (khổ), và NXB của cô ấy vừa xuất bản một cuốn sách quý: "Người xứ Nghệ", liếc qua một loạt chân dung và tác giả thực hiện thấy nhiều người nhà cháu quen và biết. Với hai lý do trang và nghiêm trọng trên, cô ấy vừa gửi tặng nhà cháu cuốn sách nặng gần 5 kg này. Đây mới quyển 1, hy vọng sẽ xuất bản tới quyển... 100.
VĂN CÔNG HÙNG 26.10.2025



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.