vendredi 24 octobre 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 24.10.2025

 

Tin sáng

1. " Quốc hội bắt đầu thực hiện quy trình công tác nhân sự"- Truyền hình trực tiếp đi ạ, cho dân khỏi đồn đoán, ngồi cà phê, trà đá, trà chanh... chỉ cà phê, trà đá, trà chanh... thôi, khỏi đồn đoán chi cho nó rối hihi. Trong khi đó, "Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong 7 ngày, từ 19 - 25.01.2026".

2. "Hơn 74.400 chuyến bay bị chậm, hủy chuyến : Mua vé máy bay kèm nỗi lo delay"- Thì thế mới có tên gọi xodi dì lây...

3. "‘Giọng hát không dầu mỡ’ Khánh Thy ra album mới"- Hì hì thì là giọng hát ăn chay, ăn rau củ, ăn kẹo gì đấy của cái cô vừa bị bắt bán. Cá mấy mấy ông bà nổi tiếng sản xuất nữa hihi. Đùa thôi, giọng thế chắc là giọng hay ạ, chúc mừng cháu.

4. Hôm qua một số đại biểu quốc hội thảo luận luật báo chí sửa đổi, có đề nghị giữ lại một số thương hiệu báo mạnh.

Nhà cháu hoàn toàn nhất trí và cũng từng đề nghị thế khi hai thành phố lớn và vài ngành, khối mà cũng bị nhập báo như các tỉnh lẻ, báo bao cấp là không ổn, rất lãng phí, nhất là những tờ báo tự chủ tài chính, và giàu nữa. Tất nhiên bên cạnh đó, những tờ không cần thiết thì thôi, đừng nuôi nữa, tự nó nếu không sống được thì... tèo.

Liên quan : "Một bài báo rất hay, chỉ 30 giây sau đã bị sao chép tràn ngập trên mạng"- Một đại biểu quốc hội phát biểu trên diễn đàn quốc hội. Thì đến điểm tin của nhà cháu đây, nhiều người share, có bác chả đề tên gì, vác về nhà mình, như của mình. Mấy câu nhà cháu hay dùng cũng được dùng lại hihi. Nhưng nhà cháu thì free, chứ báo thì khác. À thi thoảng thơ nhà cháu cũng... vô danh ở vài nơi nữa. Nên trước đăng thơ trên phây mình nhà cháu không đề tên, nhưng gần đây bà con thấy, sẽ có chữ VCH ở cuối bài.

5. "Tránh đường ngập, tài xế taxi đi ngược chiều, xảy ra tai nạn chết người"- Thôi xong, lỗi chồng tội.

6. "Kình ngư Ánh Viên 'lột xác' phong cách"- Đúng là nhận không ra thật. Một thời, trông rất... bơi lội, giờ trẻ ra, gọn lại, xinh xắn, như hot girl...

7. "Chạy xe 8 km 'trả vợ' cho khách"- Anh chồng vĩ đại, anh bán xăng vĩ đại hơn hihi...

 

Tin chiều

1. "Chi tiết hành động của các nữ điều dưỡng giành bệnh nhi từ tay kẻ cầm dao truy sát"- Thay vì bỏ chạy giữ lấy thân dưới lưỡi dao hung hãn của một thằng chưa biết tại sao nó hung hãn thế, lần lượt các cô lao vào giành đứa bé sơ sinh bế cháu chạy trốn. Chỉ làm đúng bổn phận của mình các cô đã xứng đáng anh hùng. Nhất là cô Trang, người bị thương nặng nhất, có mấy nhát dao chí mạng, thấu xuống phổi làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và đứt nhánh bên động mạch dưới đòn phải.

Nhà cháu ngả mũ kính phục các cô.

Một trường hợp nữa rất đáng khen : "Nữ giám đốc bệnh viện cứu người bị tai nạn trên đường đi họp về". Bác sĩ Nguyễn Thị Hường - sinh năm 1975, chuyên ngành sản phụ khoa, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn (Thanh Hóa) phát hiện một người bị tai nạn giao thông. Bác sĩ Hường đã lập tức dừng xe, cùng người dân sơ cứu và gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Trước đó, vào giữa tháng 7, bà vào TPHCM thăm người thân, trên chuyến bay có một hành khách nam lên cơn khó thở. Nhân viên của hãng bay đã tiến hành sơ cứu nhưng chưa hiệu quả nên bác sĩ Hường đã hỗ trợ cấp cứu cùng.

Trong khi đó, một bạn ở Quảng Bình, à Trị, vừa chuyển cho cái clip cô giáo tên Huế, người ngăn cản đưa các cháu đi viện, lại quay lại trường, vào bếp ăn, lại bị phụ huynh đuổi, cô cười rất tươi, giơ hai ngón tay trước camera : Tôi vẫn là hiệu phó và phó bí thư chi bộ trường này ?

Ôi cùng là các cô ? Bèn.

2. "Nghi phạm chém 2 người ở xã Đăk Hà đang trên xe khách trốn chạy thì bị bắt"- Trông mặt thằng này lúc bị bắt rất kinh. Mắt trắng dã.

À, là do ghen tuông hihi. Thằng này sống ở phường Diên Hồng, Pleiku cũ, chém người tình cũ và anh V.C.H. (37 tuổi, trú xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) đang sống chung với nhau ở Đăk Hà. E hèm, sao lại VCH ?

Một vụ khác : "Đôi nam nữ đang ngủ trong nhà bị người đàn ông buộc cửa rồi đổ xăng đốt nhà"- Man rợ quá.

Liên quan nữa : "Người phụ nữ quật ngã cụ ông 89 tuổi để cướp điện thoại và 9 nhẫn vàng", cũng rất man rợ. Tưởng nó dụ lừa tình ông cụ rồi cướp, té ra : "Huỳnh Thị Anh Thư (20 tuổi, ngụ xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long) điện thoại hẹn ông T.V.L. (89 tuổi, ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) chuyên làm nghề hớt tóc dạo đến khu vực xã Tân Thủy để hớt tóc cho cha của mình".

3. "Người môi giới hối lộ cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang là ai ?"- Vẫn không phải nhà cháu, may thế. "Trong quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện vào tháng 7-2024, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Ngân 98 và Lương Bằng Quang (43 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng) đã đưa 8 tỉ đồng cho Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ngụ phường Bến Thành) nhằm mục đích không bị xử lý"- Bênh nhau nữa đi. Không có tội việc gì phải đi hối lộ, mà nhiều đến thế ?

4. "Triều Tiên xây đài tưởng niệm tôn vinh những người lính đã ngã xuống vì Nga"- Ối giời ôi, tình hữu nghị Triều Nga đời đời bất diệt. Vô sản toàn thế giới hãy liên hiệp lại.

Ông Kim gọi bảo tàng này là một "thánh địa thiêng liêng dành riêng cho sự bất tử của những người yêu nước chân chính". Theo ước tính, ít nhất 600 binh sĩ Triều Tiên đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương trong các cuộc giao tranh, chủ yếu diễn ra ở vùng Kursk của Nga, giáp biên giới Ukraina. Biết thế ạ.

5. "Sau phản ánh, biển chỉ dẫn vào cao tốc Bùng - Vạn Ninh được chỉnh sửa"- đã có ai bị phạt vì những cái biển "tồ lô" như thế này chưa ạ ? Là cao tốc ở Quảng Trị chứ không phải Vạn Ninh Khánh Hòa ạ.

6. "Người dân bức xúc vì tiếng sáo diều giữa đêm khuya ở Hưng Yên"- Hihi nhớ hồi trẻ con sơ tán ở Hậu Lộc, Thanh Hóa, suốt đêm nghe sáo diều, ngủ như chết, giờ nhớ da diết diều và tiếng sáo diều. Có ông diều đứt dây, chạy 3-4 cây số tìm diều, sang làng khác phải lấy sáo của diều ra làm chứng để nhận diều... Và quan trọng, cũng chả thấy người lớn kêu mất ngủ.

7. "Đặng Thị Hồng xuất hiện trở lại, bất ngờ vị trí trên sân"- Cháu làm nhiệm vụ săn sóc viên đội bóng chuyền nữ Thái Nguyên, giống Bích Tuyền ở đội Ninh Bình. Cám ơn các đội, cũng phải cho các cháu một việc để có lương mà sống chứ, phỏng ạ ?

Ngoài công việc làm săn sóc viên, Đặng Thị Hồng được tạo điều kiện học Đại học để có thể chuyển sang công tác huấn luyện. Để có thêm thu nhập, tay đập này bán hàng online các sản phẩm liên quan tới thể thao.

8. "'Quy trình phong giáo sư còn rườm rà, nên cho phép đại học tự xét và bổ nhiệm'"- Quá đúng, nhà cháu đề xuất từ lâu rồi, từng trường có quyền phong giáo sư cho trường mình, bộ ôm làm gì cho mệt, sinh tiêu cực và nếu có chuyện gì thì mình lãnh đủ, phỏng ạ ?

VĂN CÔNG HÙNG 24.10.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.