Bắt đầu từ xúc phạm Đức Tả Quân. Họ kéo theo Gia Long và nhà Nguyễn. Rồi họ kéo tiếp đến ông Diệm và Việt Nam Cộng Hòa. Và vẫn một “bài” cũ là khác ý họ thì ba sọc, Cali, đu càng.
Họ đưa vấn đề đi thật xa bằng những luận điểm không đúng trọng tâm ban đầu, kèm theo những kẻ ủng hộ “ít chữ” nhưng hung hãn nhất về ngôn từ mạt sát và chụp mũ.
Do tôi làm nghề báo cũng lâu nên chí ít cũng nhìn ra một vấn đề ẩn sau việc tranh cãi kiểu phải chia phe bằng được, tao thắng thì mày thua : Luôn có thế lực thứ ba !
Và nó chỉ xoay quanh trọng điểm phủ nhận vua Gia Long và gọi Việt Nam Cộng Hòa bằng Ngụy.
Vua Gia Long là vị vua lập quân đội chính quy cho Hoàng Sa chủ quyền (hùng binh Hoàng Sa). Còn Việt Nam Cộng Hòa là một chính thể được Liên Hợp Quốc công nhận, bao gồm chủ quyền Hoàng Sa.
Hoàng Sa mới là cái đích sau cùng !
MAI QUỐC ẤN 24.10.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.